My Opera is closing 3rd of March

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui...!

Nản ...







Chán mình thật hôm qua , cả ngày đi học ko được ngủ tối định ngủ một chút rồi dậy học thế mà lại ngủ một chặp đến sáng, 4h30 mới dậy cry , hức hức ...

Hà Nội những ngày gần đây sau cơn mưa k còn cái vẻ se lạnh của mùa thu nữa, mà nóng nực như mùa hè, tự dưng nhớ nhà quá , nhớ hp quá, lần này thi giữa kì xong tớ sẽ về hp

Hơn hai tuần nay mình đã đi học thêm dịch của thầy Tân, một người thầy vĩ đại trong mắt mình cũng như tất cả các học trò của thày - Mr know all. Những tiết học của thày khôg chỉ mang dến kiến thức mà còn khiến mình lúc nào cũng cheerful và yêu đời nữa . Em thực sư cám ơn thày rất nhiều, hihi giá như em biết thày sớm hơn thi tốt ^ ^

Anyway, cũng phải vui lên để đón chào một ngày mới chứ !
Wide arm embracing a new day!!
Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ nhé

A Friend ABC^^ Phởn ^^

Comments

leminhtruong785 Sunday, October 14, 2007 2:23:06 PM

Hớ hớ! hớ hớ! hớ hớ hớ hớ!!!!

macpham Wednesday, December 5, 2007 6:22:31 PM

hay vui ve len nhe, cuoc doi luon tuoi dep
smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile
Nice to meet you !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hihi

Tuan Hoangkehaosac2307 Saturday, December 22, 2007 2:52:00 PM

Hix...làm mình cũng "bày đặt" nhớ nhà sad
Vui lên nào vui lên nào bigsmilebigsmilebigsmilebigsmile
Rất vui được làm quen với TRANGXINH bigsmile

Tuan Hoangkehaosac2307 Sunday, December 23, 2007 4:17:01 AM

Cuối tuần vui vẻ ha smile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28