Christmas 2008
Saturday, December 13, 2008 6:26:10 AM
EM thật đẹp và rạng ngời biết bao
(...tobe continued)
đã xong phần ảnh ... sẽ còn post nhiều ảnh nữa mọi người chờ đón nha. đây chỉ là mấy bước đầu thui không có gì đặc sắc lắm.
Lâu lắm rùi mình không viết gì trên blog này không update thông tin gì cả. Năm nay Noel đến thật nhẹ nhàng... mọi việc đều thay đổi so với năm ngoái nhưng duy có một điều không thay đổi đó là mình vẫn một mình đón noel vẫn chưa có người ấy...
Đôi lúc nghĩ thấy thật cô đơn và buồn vì sao mãi bao nhiêu mùa đôngmình vẫn alone nhưng rồi lại tự an ủi là có lẽ nó chưa đến vì mình cảm thấy một điều là cái gì của mình cũng đến chậm hơn mọi người chậm nhưng mà đều rât tốt
Hi vọng mình sẽ có một đêm giáng sinh vui vẻ và cầu chúc cho mình một năm mới ý nghĩa làm được nhiều điều và hi vọng sang năm mình sẽ không phải đón noel một mình sẽ háo hức chờ đợi và hạnh phúc bên người yêu dấu nào đó của mình trong tương lai mà giờ mình vẫn chưa thấy người ta đâu. Nhưng hãy cứ để mọi việc tự nhiên và luôn đón chờ mọi việc với sự lạc quan và niềm vui hạnh phúc sẽ đến với chứng ta....













Phạm Lâmphamlam # Monday, December 15, 2008 7:10:51 AM
Lipxinhlipxinh305 # Monday, December 15, 2008 3:55:26 PM