My Opera is closing 3rd of March

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui...!

Subscribe to RSS feed

Vì em vẫn chính là em ♥

Nắng vẫn cứ đến đây mơ màng
Nắng hay dịu dàng vuốt tóc em óng mềm

Và gió vẫn cứ lướt qua khẽ khàng
Gió cứ ru êm đềm hôn lên tóc suông thật êm

Đừng hỏi vì sao người ơi anh vẫn yêu mái tóc huyền

Đừng vội đổi thay người ơi anh đã yêu mái tóc em

Còn nhớ óng ánh tóc suông vai kề
Vẫn nắm tay đi về yêu sao giấc mơ của tôi

Đừng hỏi vì sao người ơi anh vẫn yêu em nhiều
Vì em vẫn chính là em ơi tóc đen của tôi
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28