My Opera is closing 3rd of March

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui...!

Dịu dàng như là nắng...

Lúc này tôi cảm thấy lòng mình rất rối, có bao nhiêu suy nghĩ cứ nhảy múa trong đầu tôi. Tôi ngập lụt trong n câu hỏi và tự tìm cách xoa dịu chính mình.Có lúc tôi muốn bật khóc thật to nhưng đến cả nước mắt của mình tôi dường như cũng ko thể điều khiển nổi.N khi thấy tủi thân tôi khóc và tôi thấy nước mắt làm vơi đi nỗi lòng tôi.Đôi khi tôi cảm thấy tôi chỉ là số không trước cuộc đời ko cần kẻ yếu đuối... Cuộc sống đã dạy cho tôi fai biết chấp nhận. Tôi hiểu ra rằng n điều tôi từng cho rằng sẽ làm tôi hạnh phúc có thể lại là n điều làm tôi phải khổ sở.Bố từng nói với tôi N điều con muốn có nhưng con fair khổ sở vì nó thì hãy bỏ nó đi. Nhưng tôi lại không làm được như thế. Tôi thích sự hào nhoáng, sang trọng, thích n thứ lấp lánh và phát sáng. Có phải đó là n vật chất tầm thường hay ko tôi cũng không biết nữa? Cho dù thế nào đi nữa tôi vẫn thấy mình thụt lại phía sau thế giới vật chất phù hoa đó. Liệu khi tôi có n thứ đó, tôi có hạnh phúc và thoải mái như tôi vẫn nghĩ hay không?
Tôi giờ đây làm việc theo cách của tôi,nguyên tắc riêng của tôi. Nhưng trên cuộc đời này, ai cũng cần có cá tính của mình để không bị hòa tan trong vật chất cảm dỗ. Không như nhiều người, tôi không dổ dồn mắt mình vào những thế giới ở xa tôi, không cố gắng bắc thang leo lên những ngôi nhà cao chới với không phải của mình. Tôi chỉ lặng lẽ đi qua thế giới của họ, và tìm kiếm lá số định mệnh của đời mình. Tôi không quan tâm rằng ai giàu có ra sao, nhiều tiền như thế nào? Tôi chỉ quan tâm ai có thể thực sự thuộc về mình, cái gì mình thực sự muốn, điều gì mình thực sự cần và cách mình nên thực sự làm mà thôi.Tôi vẫn nói rằng, không có tiền thì không nên yêu. Tôi không muốn yêu một người không có tiền, và tôi cũng sẽ không yêu khi tôi không có tiền.Tôi chọn cho mình một giải pháp an toàn, trước khi xây hạnh phúc, tôi sẽ xây sự nghiệp!
Hơn một tháng ở nhà tránh nắng tôi đọc được vài quyển sách, xem vài trận bóng đá,lang thang các quán cafe và thèm đi làm kinh khủng. Tôi gặp gỡ 1 số người có ng khiến tôi thấy tự tin, có ng làm tôi bối rối, và có người khiến tôi cảm thấy mình ngu ngốc đến khó tả. Tôi có n ngày vui tưng bừng và cũng có n cuối tuần thu mình trong nhà như một con mèo lười biếng nhìn ngắm ánh nắng bên ngoài. Tôi sợ cô đơn nhưng tôi cũng thích một mình. Cho dù yêu hay không yêu tôi vẫn muốn được yêu, tôi sợ thấy ng ta ơ hờ mình, lạnh nhạt mình. Tôi dễ bị buồn hay tự ti và thường thấy lòng mình tan nát với những ám ảnh này.Tôi từng là 1 ng sống khép mình nhưng tôi đã nhận ra cuộc sống thật tuyệt vời khi biết chia sẻ. Tôi thấy mình hạnh phúc khi đem đến n niềm vui bất ngờ và quan tâm tới n điều dù cỏn con tới n người xung quanh tôi. Dù tôi không có thật nhiều bạn bè, dù tôi không có nhiều hội hè nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc vì một vài người bạn chân thành luôn ở b ên cạnh tôi và yêu thương tôi. Dù tôi đã chưa có 1 ty trọn vẹn nhất nhưng tôi vẫn luôn tin có một ngày tôi sẽ tìm thấy Mr Right! của mình.♥♥♥ :x:x:x

Biển và tôi...!Will u marry me ♥

Comments

Jollyjoy169 Saturday, July 3, 2010 3:54:52 PM

Chị xinh tươi của em, cứ tươi cười lạc quan mà bước love Đừng suy nghĩ nhiều, dù em rất đồng cảm với chị, trong từng câu chữ của bài viết này smile

Vivi Trươngvivi00 Saturday, July 3, 2010 7:58:23 PM

Quá hay, dịu dàng như là nắng !

Lipxinhlipxinh305 Wednesday, July 7, 2010 3:15:00 AM

Dịu dàng như là nắng...Đắng chát như là nỗi buồn...nhẹ nhàng như hơi sương...vấn vương đầy nhung nhớ...

Vivi Trươngvivi00 Wednesday, July 7, 2010 5:09:26 AM

Lipxinh ui ! xứ bắc âu nauy tui đang ở, khó tìm ra ánh nắng lắm, cho nên thấy nắng nghe nắng nói là mừng hú ý nha . chúc vui

Jollyjoy169 Wednesday, July 7, 2010 5:18:34 AM

Chị Lipxinh lãng mạn quá. Đầu óc bay bay vậy tâm trạng ghê, dễ bị chán nản lắm đó chị ơi smile

Enigmavnenigmavn Thursday, July 22, 2010 5:53:27 AM

Câu nay "Tôi vẫn nói rằng, không có tiền thì không nên yêu. Tôi không muốn yêu một người không có tiền, và tôi cũng sẽ không yêu khi tôi không có tiền.Tôi chọn cho mình một giải pháp an toàn, trước khi xây hạnh phúc, tôi sẽ xây sự nghiệp!"
Thật lạnh lùng và nguy hiểm.

hoàng hàsnow2192 Tuesday, July 27, 2010 8:47:48 AM

E mong Lipxinh sẽ tìm được nửa kia của mình, một người sẽ xua tan những giây phút chị không vui, một người luôn ở bên chị dù bất cứ chuyện gì xảy ra, một người yêu chị không toan tính...
E chúc chị luôn hạnh phúc bigsmile

Lipxinhlipxinh305 Tuesday, July 27, 2010 1:47:49 PM

X.xúc động cóa. Cảm ơn lời chúc chân thành của em nhé :X:x

Eviemeowevie Wednesday, July 28, 2010 3:41:31 AM

up love Great!

Tony Hantonyhan55 Tuesday, March 8, 2011 2:08:27 AM

Hard understand. Where are you from?

Lipxinhlipxinh305 Tuesday, March 8, 2011 2:21:17 AM

im fr Vietnam, where are you

Tony Hantonyhan55 Tuesday, March 8, 2011 5:01:15 AM

China.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28