My Opera is closing 3rd of March

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui...!

Blog





Dạo này mình vô thể dục bất thể thao , suốt từ hè đến h không vận động j lại suốt ngày ngồi sáng đén lớp học chiều về lại ngồi máy vi tính tối đi học thêm, rồi về lai tiếp tục ngồi vào bàn học , thi thoảng cuối tuần mới sang câu lạc bộ dance sport một tí. Kết quả của cái sự này là đang có xu hướng thành su mô. Hik hik , đi lại bắt đầu thấy nặng nề không còn nhẹ nhàng và uyển chuyển nữa , quần áo thì có xu hướng không dược thoải mái nữa hik hik thật kinh khủng bởi vì mình sợ béo bệnh của con gái nói chung mà ai cũng thik người dây cây cảnh. Nhưng nghe nói h lại có xu hướng người đẫy đà mà hihi

Mà nói tóm lại một điều là mình đã cố gắng lên dự định dậy sớm để tập thể dục trước khi đi học, thía mà dự định vẫn chưa được thực hiện, ngày nào cũg thía mỗi lần nghe tiếng chuông báo thức là y như rằng tắt đi rất nhanh rùi khò típ gần đến học mới dâỵ

Haizzz ai có cách j dậy sớm được k share với tớ với nào

Anyway mai cũg phải dậy sớm để tập thể dục.



Love poemA Friend ABC

Comments

Thanh Tùngherovn Saturday, October 6, 2007 6:42:30 AM

Cái khoản tắt đồng hồ đi để ngủ tiếp thì tớ giống hệt Trang.
Nếu ko tập lúc mặt trời mọc được thì có thể tập lúc mặt trời lặn cũng ok mà.

leminhtruong785 Monday, October 8, 2007 12:03:06 AM

Hơ hơ! Thế thì tối ngủ sớm đi! Tối nào cũng phải để người ta giục đi ngủ! Con gái lớn rùi mà...!

Phạm Lâmphamlam Monday, October 8, 2007 7:25:20 AM

Sắp đến mùa đông rồi, chịu khó dậy sớm đi tập thể dục đê lol

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28