My Opera is closing 3rd of March

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui...!

Nghe bố này, con gái !

Lâu lắm ko đọc cuốn sách nào hay thế này - ngọt ngào và tinh tế như một que kem. Một cuốn sách dành cho các em gái tuổi teen (nhưng lại ko chỉ dành cho tuổi teen), là n lá thư đầy thương yêu mà cũng rất hỏm hỉnh của Phillip Van Munching cho 2 cô con gái yêu quý của mình là Anna và Maggie. "Điều quan trọng nhất trong đời, điều thực sự mang lại hạnh phúc cho con, đó là một ngày nào đó con có thể nhìn lại và thấy mình đã trở thành người như mình mong muốn".

Cuộc sống là một chuỗi những cơ hội. Có quá nhiều con đường thú vị và bất ngo` của cuộc sống mà con sẽ phải lựa chọn con đường mình đi. Khi nhận ra mình có thể thay đổi nếu thấy cần, con sẽ thấy vẫn còn thật tốt khi biết mình mù quáng. Hãy kiên nhẫn với bản thân và hiểu rằng sai lầm ban đầu cũng vẫn tuyệt vời vì khi con nhận ra điều đó là lúc con có thể sửa chữa sai lầm và chứng minh cuộc sống là n gì chính con tạo ra, chứ không phải là n gì bày sẵn ra cho con

Thế giới này đầy những người như Claudia. Họ không hiểu được rằng n người hạnh phúc và đầy đủ quan tâm đến tâm hồn nhiều hơn là hình dáng của họ trong bộ áo tắm. Vì thế n người như Claudia luôn phải cần đến các bác sĩ tư vấn dinh dưỡng và phẫu thuật thẩm mỹ.

Hãy đảm bảo là con chỉ hẹn hò với n người mà mình thực lòng thích. Khi con lấy tiền làm cơ sở cho mối quan hệ thì người duy nhất quan trọng trong mối quan hệ đó là người có tiền, con có hiểu không? Con cũng chỉ là một vật dụng mà đồng tiền mang lại , giống như một chiếc máy Mp3 hay một bộ quần áo đắt tiền mà thôi. Và giống như những đồ vật này, con cũng có thể bị thay thế.Con đã bao h nghe nói về chính sách ko khoan nhượng chưa? Đó là một cách thú vị để nói "không có cơ hội thứ hai". Không khoan nhượng là một nguyên tắc tuyệt vời áp dụng trong chuyện tình yêu. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra giữa 2 người dù tốt hay xấu, thì con luôn phải cảm thấy được tôn trọng. con luôn cảm thấy được trân trọng vì n gì mình làm cho tình yêu của 2 người. N chàng trai hiểu được điều đó chính là người con có thể đưa về giới thiệu với bố. Con hãy yêu đương khi cảm thấy đến lúc!

CHO QUA nghĩa là tha thứ. Nghĩa là thấu hiểu những thất bại của mình, hổ thẹn về sự dại dột của bản thân, sự yếu đuối và muốn chạy trốn và tự giải thoát cho mình. Hãy hướng đến n thứ trước mắt, hãy rút ra mọi bài học từ n chuyện xảy ra với mình để rồi gạt chúng qua một bên, đừng lãng phí thời gian nhớ lại n chuyện ko hay vì chúng sẽ tìm cách nhấn chìm con sâu hơn nữa. Tha thứ cho CHÍNH MÌNH.

Cơ thể con người tức là cơ thể CON, mới chính là một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng nó cũng là một tấm vải mới tinh đang đợi ng họa sỹ là con mang đến những màu sắc và đường nét. Nếu soi gương và thấy ko thik thì con có thể xóa hết đi và làm lại từ đầu.

Hãy TỪ TỪ.Đi chậm thì chẳng có gì thú vị nhưng chắc chắn con sẽ ko gây ra chuyện gì chỉ vì đi nhanh hơn khả năng cho phép

Khi con gặp đau khổ hãy sống chung với nó nhưng điều đó không có nghĩa là con không thể làm gì để nguôi ngoai. Hãy nói về cảm xúc của mình với những người yêu quý con và họ có thể an ủi phần nào nỗi đau của con.

Vì thế giới này là không công bằng nên con càng phải cẩn thận hơn với bọn con trai. Và cách tốt nhất để tự bảo vệ mình là hãy luôn giữ tinh thần tỉnh táo, sáng suốt. Nếu có ai đó ép con uống thì hãy suy nghĩ nghiêm túc đến lý do tại sao họ lại muốn con say !

Càng già con sẽ thấy thế giới này thật tầm thường. Con cần phải có dũng khí tin vào mọi điều, đôi khi cũng có những điều làm con thất vọng, đôi khi có những người làm con chán chường. Có niềm tin cũng có nghĩa là phải chấp nhận trái tim có thể bị tan vỡ. Nhưng con hãy dũng cảm và mạnh mẽ đối mặt với nó.

Một triết gia người Pháp đã nói cách đây 100 năm:" Sự thể hiện cuối cùng của một nghệ sỹ đang tuyệt vọng đó là khoe thân". Bố nghĩ về câu nói đó mỗi lần đi qua n sạp báo và nhìn n nữ diễn viên chẳng làm gì mà cứ nhìn chằm chằm từ tờ tạp chí Playboy. Tất nhiên nếu con đã chán phải ngoan ngoãn, muốn tỏ ra phá cách và hư hỏng thì hãy cứ chửi rủa đến chừng nào con thích. Đó là một cách để bôi xấu hình ảnh rất hiệu quả đấy !

Hãy bỏ qua logic vì niềm tin ko thể chứng minh bằng logic. Niềm tin ko nằm trong hộp sọ, bên cạnh lịch sử hay toán học mà đó là thứ thuộc về tinh thần của con. Để tìm thấy Chúa con ko cần phải ngước tìm đâu xa chỉ cần nhìn xung quanh mình.Nếu con thực sự cố gắng thì rất dễ tìm thấy n dấu tích về sự tồn tại của Chúa và tình yêu vô bờ bến của Người. Khi con chọn bước trên con đường niềm tin của chính mình, con sẽ thoáng gặp Chúa ở bất cứ nơi nào mình ngước nhìn. Kể cả ở trong gương.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐƯỢC HẠNH PHÚC.Bố vẫn luôn nghĩ hạnh phúc là n điều mà chugns ta đạt được, là một mục tiêu mà chúng ta đặt ra cho mình. Khi được điểm A+, bố sẽ hp. KHi có đủ tiền mua đồng hồ/xe hơi/nhà cửa, bố sẽ hp. Khi cưa đổ một cô gái nào đó, bố sẽ hp. Nhưng chẳng có gì trong n thứ đó làm bố hp bền lâu, đơn thuần chỉ là n cảm giác tự hào ngắn ngủi. Ko có gì có thể gạt bỏ được n nỗi hoài nghi, thất vọng ,xem thường và bất an khiến bố về cơ bản là ko hạnh phúc. Hp ko dễ tạo ra như một cái buồng tối nhug cách thực hiện thì ko khác mấy. Nếu muốn hp con phải bắt đầu tất cả từ n thứ có thể làm con đau khổ.Điều gì làm con căng thẳng? Công việc, bài vở, các mối quan hệ? Điều đầu tiên quan trọng nhất : Hãy là người biết tổ chức. Bước tiếp theo để đến với hp: tin vào nghiệp. Những người theo Phật giáo tin vào Luân hồi, một quan niệm cho rằng chúng ta sẽ quay trở lại thế giới này nhiều lần.(Nói cách khác con chuột mfa con nhìn thấy trong cống có thể đầu thai từ một hs côn đồ nào đó.. Giờ bố ko biết kiếp trước của mình nhưng bố hoàn toàn tin vào điều mà John Lennon gọi là " nghiệp tức thời". Bố tin alf n gì con làm trên thế giới này - nghiệp của con - sẽ sớm trở lại với con. Nếu con tốt với mọi người thì họ sẽ đến khi con cần, còn nếu không hãy coi như sẽ có người vỗ tay khi con gặp chuyện. Khi ai đó làm con tổn thương hãy tin là người đó sẽ bị quả báo. Sự nhẫn tâm của họ với con sẽ quay trở lại với chính họ. Điều này cần có thời gian và có thể con cũng sẽ không nhìn thấy hết, nhưng chắc chắn SẼ là như vậy.Khi thực sự hiểu được điều này con sẽ ko còn bị dằn vặt nhiều bởi những cảm giác khó chịu làm mình không vui. Khi loại bỏ được cảm giác khó chịu, hãy xem mình còn lại n gì. Hãy nghĩ về những việc con có thể muốn làm nhưng sẽ làm con phải khổ sở. Hãy cố gắng ĐỪNG LÀM NHỮNG VIỆC ĐÓ, cố gắng LỌC BỎ NHỮNG ĐỘC TỐ ĐÓ CỦA CUỘC SỐNG.

Tất cả đều không dễ dàng. Con phải nỗ lực rất nhiều mới biết cách tổ chức, biết chọn bạn mà chơi và tin vào nghiệp đối với n người làm mình tổn thương và lọc bỏ những cảm giác ko hay cho chính mình. Để khiến n điều này trở nên dễ dàng hơn, HÃY MỞ LÒNG MÌNH. Những ng đầu óc cởi mở thì dễ nói chuyện và cơ bản là họ có vể hạnh phúc thoải mái hơn. Như bố đã nói nếu con muốn hạnh phúc thì tự tin là điều rất quan trọng. Việc chia sẻ cũng quan trọng như vậy. Hãy là người mang lại hạnh phúc cho người khác. Hãy thực sự cố gắng tốt bụng với n người xung quanh mình. Hãy lễ độ, hãy chân thành cảm ơn khi ai làm điều gì đó dù nhỏ cho con. Hãy giúp đỡ mọi người mọi lúc, mọi nơi. ĐỂ ĐƯỢC HẠNH PHÚC, HÃY MANG LẠI HẠNH PHÚC

Con hãy là ng bạn tốt nhất của chính mình. Hãy chăm lo cho chính con. Tâm trí con cần kiến thức và dù cóhocj bao nhiêu ở trường thì vẫn ko đủ. Hãy đọc báo, lắng nghe mọi ng bàn chuyện chính trị. Hãy chọn n cuốn sách con cảm thấy hay (Nhưng hóa ra nó lại ko hay thì hãy bỏ đi. Cs quá ngắn ngủi nên k cần phải mất thời gian đọc n cuốn sách nhàm chán. ) Hãy tìm ra n sở thích của mình và tìm hiểu về chúng. Hyax chăm sóc cơ thể bằng cách luyện tập và ăn uống. Điều cuối cùng, con gái yêu quý nhất của bố, hãy nuôi dưỡng tâm hồn. Hãy nhìn thế giới xung quanh và tìm ra vẻ đẹp của nó. Hãy lấy cảm hứng từ vẻ đẹp đó để tạo nên n vẻ đẹp của mình. Hãy vẽ vời, nhảy múa, chụp ảnh, viết lách, dù con ko giỏi cũng ko quan trọng, miễn là con có thể hiện được n cảm xúc của mình một cách có nghệ thuật. Hãy luôn làm việc tốt. Hãy hướng đến Chúa và khi tìm thấy Chúa hãy cảm ơn vì biết bao điều tốt đẹp trên thế giới này.

Vào một buổi tối cuối tuần cách đây mấy năm, bố thấy mình đứng giữa n người bạn đã ko gặp 20 năm nay.Đứng đó với họ bố thấy mình ngập tràn hạnh phúc. Không chỉ vì bố có thể kể với họ về người vợ tuyệt vời hay hai đứa con gái đáng yêu của mình.Chắc chắn là bố cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, nhưng còn vì lần đầu tiên sau bao nhiêu lâu, bố đã nhớ lại về cậu bé gầy guộc, bất an rời khỏi trường Trung học Darien năm ấy và thấy cậu ấy đã học hỏi và trưởng thành như thế nào. Đó cũng là mong ước chân thành nhất dành cho con, con gái yêu quý nhất của bố: MỘT NGÀY NÀO ĐÓ CON SẼ NHÌN LẠI VÀ NGẠC NHIÊN KHI THẤY NHỮNG GÌ MÌNH LÀM ĐƯỢC. Còn giờ thì hãy luôn cố gắng, hãy mắc những sai lầm và hãy luôn mơ ước. Hãy đặt ra những mục tiêu lớn lao và đừng quá lo lắng vì những kỳ vọng của ng khác, kể cả kỳ vọng của cha. Điều quan trọng nhất trong đời, điều thực sự mang lại hạnh phúc cho con, đó là một ngày nào đó con có thể nhìn lại và thấy mình đã trở thành người như mình mong muốn./.

P/s: Thỉnh thoảng hãy lắng nghe cha bạn nhé !

Khi đàn ông tuổi 30 !...Nhật ký của Teng !

Comments

Jollyjoy169 Monday, June 7, 2010 11:19:29 AM

Em tình cờ ghé blog chị. Chưa có thời gian đọc hết entry nhưng đoạn đầu thôi cũng đã thích lắm rồi love Nhất định sẽ mua quyển này về đọc!!!
P/s : ngắm qua ảnh chị trong các entry dưới, đẹp lắm chị ơi. Xinh duyên dịu dàng lắm. Ghen tị quá "Ước gì mình đc như chị ấy" bigsmile

Lipxinhlipxinh305 Monday, June 7, 2010 1:46:20 PM

cảm ơn em nhen ♥, quyển sách này thực sự hay và đáng đọc nó ko chỉ dành cho teen girls mà dành cho tất cả mọi người và cho n trái tim tan vỡ tìm thấy niềm tin em ạ. Chúc em sẽ luôn vui và enjoy the book !

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28