My Opera is closing 3rd of March

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui...!

Vie^t ' cho Nhu*ng~ ngay` qua






Hôm nay thế là đã thi xong môn cuối roài , thiệt happy biết nhường nào thấy nhẹ cả người. Thế là thoải mái mà ăn Tết dương lịch. Tệ một cái mí hum nay thời tiết terrible quá cứ dull and gloomy , chả có inspiration đi chơi gì cả. Thía là về nhà sleep sướng thế, bao nhiêu ngày mới được ngủ nướng thía này. Nghĩ mà sợ thật từ hôm thi đến giờ gần hai tháng chả vác mặt ra đường toàn ở trong cái library với cái lecture theatre cố gắng cram and mug trong những last minute. Lịch thi thì dày đặc một tuần ôn một tuân sau thi 8 môn trong vòng đúng có ba ngày kinh khủng khiếp. Kết quả của sự ấy là mình đã lăn đùng ra ốm một ngày không làm ăn được zì may là hum sau bò dậy đi học được bình thường.

Thi xong roài , lần này thì tâm dắc nhất với em grammar em này complicated thấy đồn mọi năm sinh viên toàn phải retake thế nhưng mờ mình làm xong thấy rất confident nhưng chả biết được . Lần trước thi giữa kì xong cũng confident với em writing nhất thế mà lúc trả bài điểm của nó cứ gọi là terible. hic hic .Nhưng chả sao điểm thé nào cũng chả quan trong vì mình đã try my best lắm roài. Lần này thì đúng là a good student nhá. Chắc khoảng hai tuần nữa bít điểm thoai giờ đi lượn lờ cho sướng đã. Giờ là lúc chứng minh cho câu học hết mình mà chơi cũng hết mình há há. Mình định để một tuần relax nhưng mờ nói thế thoai tính mình hay ăn gian lắm thể nào cũng overtime hehe^^^^^^^^^^^^^^

Mấy hôm nay phải ngủ thật nhiều để skin mình nó recover từ vụ thức đêm thiếu ngủ.... Khiếp may là finish roài đấy cú last thế này once more a month nữa chắc mình die mất.

Thi xong quả này mình còn lo quả ngoại ngữ hai tiếng pháp thấy thầy TRai bảo ra tết mid term sẽ thi nói. Ặc ặc mình đọc tiếng pháp thì nửa giống tiếng cambodia nửa giống English mà lại cứ méo hết cả mồm nữa chứ chắc phải take care với nó thoai, không lại die em nay thì tiêu. nhớ hồi trước thi last term năm thứ ba , đầu mình chả có chữ tiếng pháp nào thía mà mug với cram kỉu gì mà cũng qua lại còn được điểm khá héhé.

Relax xong thì phải thực hiện cái to-do list của mình có tons of things cần làm đấy.
Năm mới lại đến roài sao nhanh quá
Hope that i will try my best and get the best success in this crucial and important year.
And hope that in the year coming i am no longer single any more.
Merry New Year every body!!!!








^^ Phởn ^^Ssắp đi chơi Sài Gòn

Comments

GillyNghecon18 Friday, December 28, 2007 6:57:26 AM

ủa , sao thi x sớm thía nhỉ ,bọn tớ cuối tháng 1 mới thi xong rùi nghỉ tết lun , hixx

Phạm Lâmphamlam Monday, December 31, 2007 4:54:16 AM

Thi xong còn về HP thác loạn chứ, nhở, em Trang nhở. Tiếng Anh đỉnh quá, vừa viết tiếng Việt vừa insert tiếng anh vào, Anh ứ hiểu sad

Lipxinhlipxinh305 Wednesday, January 2, 2008 6:27:57 AM

To Huyền :chà bạn học trường gì mà thi muộn vậy ^^
To anh Lâm: ^0^ nhớ anh Lâm ^^ p

Thanh Tùngherovn Friday, January 4, 2008 3:56:24 PM

Đang ở HP ah, mình đi chơi đi Trang ơi!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28