I'm back
Monday, July 12, 2010 2:21:16 AM
Khởi hành từ Nha TRang, chuyến tàu SN4 cập ga saigon , đồng hồ bây h là 6h30 sáng , I'M BACK. Thật là ko biết phải nói sao nữa , lúc mua vé ko tính đến chuyện CK world cup thế là mình bỏ lỡ trận cầu "hấp dẫn 1 hành tinh , 4 năm mới có 1 lần" haizzzz nghĩ mà thấy tiếc.......3 ngày ở Nha Trang thật vui, phải thừa nhận dey là cái TP "sạch" 1 mà mình từng thấy ( ngoại trừ buổi tối , cái chợ ), mình chỉ toàn ăn dzới lại di choi thoy,lần này đi có cái vịnh "kim cương" coi dc...hmm đẹp, đồ ăn tuy hok ngon lắm nhưng dc cái là nó rẻ keke, cũng may là cái vịnh này nằm ở NT , nó mà gần TP thì Vung Tau chắc hok còn ai đi nữa.
Ngồi ở trên tàu lửa mà phát chán, cái tàu thì chạy chậm , hành khách thì nhốn nháo chạy tới chạy lui tùm lum , bọn họ ko xuống canteen dc thì chết hay sao ấy, hầu như mỗi người đều đi xuống "tham quan" cái canteen "1 vài chục" lần ( ở dưới đó có cái quái giì mà đi lắm thế ko bít ), cả buổi ngồi nt dzoi mấy đứa bạn cho đỡ bùn, đến tối khi đi ngủ thì nó "chơi" hết công xuất máy lạnh hay sao ấy, ngồi đắp 2 cái mền + cái áo lạnh mà vẫn run như chưa bao h dc run>> chịu đựng cho đến sáng T-T (aizz 1 trải nghiệm đi tàu lửa ,khủng khiếp)......năm sau phải đổi địa điểm , chắc chắn ...
Ngồi ở trên tàu lửa mà phát chán, cái tàu thì chạy chậm , hành khách thì nhốn nháo chạy tới chạy lui tùm lum , bọn họ ko xuống canteen dc thì chết hay sao ấy, hầu như mỗi người đều đi xuống "tham quan" cái canteen "1 vài chục" lần ( ở dưới đó có cái quái giì mà đi lắm thế ko bít ), cả buổi ngồi nt dzoi mấy đứa bạn cho đỡ bùn, đến tối khi đi ngủ thì nó "chơi" hết công xuất máy lạnh hay sao ấy, ngồi đắp 2 cái mền + cái áo lạnh mà vẫn run như chưa bao h dc run>> chịu đựng cho đến sáng T-T (aizz 1 trải nghiệm đi tàu lửa ,khủng khiếp)......năm sau phải đổi địa điểm , chắc chắn ...

