My Opera is closing 3rd of March

nEw HomE ....

nản

Vừa mới biết dc kết quả môn triết học mác-lenin vài phút trước, cuối cùng cũng ko có 1 "phép màu" nào xảy ra, RỚT....Dù đã đóan dc trước kết quả nhưng vẫn có 1 cái giì đó hụt hẫng, cảm giác như mình vừa gây ra 1 tội lỗi ko thể tha thứ dc....400k ko phải là 1 số tiền lớn nhưng d9ey là lần đầu tiên mình phải học lại 1 môn học trong suốt 12 năm hs( bây h đã là SV). Nhìn thoáng qua danh sách điểm thi, hầu hết những đứa khác đều đậu, chợt nghĩ lại thấy mình thật cô đơn, nói ra chỉ thêm "nhục nhã" nhưng mình lại là người hầu như dẫn đầu trong lớp còn bây h mình lại thua đứa dc đánh giá là "đội sổ"..... ko còn giì ngoài 1 chữ "tệ"
Ko thể trách những người xung quanh, chỉ có thể trách bản thân mình ko cố gắng,mình đã quá chủ quan để bây h mới phải nhận kết quả này...Coi như đây là thất bại đầu tiên nhưng hy vọng sẽ là cuối cùng của mình trên giảng đường DH.Năm 1 coi như xé nháp , mình sẽ bắt đầu lại từ đầu năm 2 , sẽ ko còn chuyện chủ quan khinh địch như năm 1 nữa, mình sẽ "làm gỏi" môn Mác-Le6nin, "nuốt" trọn các môn lý thuyết ngoài chuyên nghành, và "đạp nát" các chướng ngại ...tất cả sẽ bắt đầu lại ...new era!


Tp: 1 kinh nghiệm đúc kết dc : điểm số là con dao 2 lưỡi, nó có thể đưa 1 người lên tận mây cao, nhưng cũng có thể diềm người đó xuống tận cùng của bùn đen.

I'm backiks

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28