My Opera is closing 3rd of March

nEw HomE ....

nEw HomE

aizzzz, đây là entry đầu tiên viết bên opera, coi như là "sự khởi đầu" mới, con người lun muốn tự làm mới bản thân mà.Có lẽ kể từ bây h mình sẽ viết bên opera thoy, còn cái yahoo 360 plus vẫn để đó(ko biết làm giì). Tự dưng mình ko còn cảm thấy hứng thú với cái yahoo 360 nữa, ko phải là vấn đề cái này "xịn" hơn cái kia, hay có nhìu người dùng hơn cái kia,nó nằm ở "cảm giác", những entry mình viết càng ngày càng vô nghĩa,cái cảm giác "vui vui " lúc trước mỗi khi post 1 entry mới cũng biến mất>> 1 dấu hiệu đáng lo ( ít nhất là đối dzới mình) tóm lại 1 câu là " ko biết mình đã ko còn viết cho mình từ lúc nào mà ko biết ".
Nhìn tất cả mọi người xung quanh mà thấy chán, 1 ngày bọn họ ko cãi nhau thì ko thể chịu dc, bên nội lẫn bên ngoại từ đầu năm đến h....sghh "nhưng thoy kệ họ đi!"hehe ko thể nghĩ ra câu nào tốt hơn vào lúc này, ko nói người thân nữa , chuyển sang bạn bè....giải thích 1 cách "toán học" thì bạn bè của mình gồm 2 phần chính : bạn cũ và bạn mới, bạn mới (DH) thì chắc hok có giì để nói nhìu ....1 đám "nhây nhã kinh khủng khiếp"bigsmile nhưng mà tốt bụng,lúc đầu còn bt nhưng càng học chung thì tui nó mới "lộ" ra cái "bản chất" thật sự tiếng việt lai Anh gọi là " nhây to the core"jester , thật tình thì tao hok mún phải "bình lựng" như dzay , nhưng mà cái"truth" thì lun "phũ phàng", tụi bây phải bit chấp nhận hehe. Nói dzìa bạn "cũ" , 1 chữ "nhìu" ,nhưng thân thì hok bao nhiu, đứng đầu sổ đen là 1 đám tên là "clover" ( 1 tập hợp "tùm lum" con) để entry sau kể chi tiết,kế đó là đám chiến hữu suốt ngày War và......mì gõ ...aiz war xong là đi ăn mì gõ ..( bịnh chắc lun) ....oi troi oi chỉ định nói chút thoy mà lỡ " đâm thọt nhìu "băng đảng" quá" ....entry đầu chắc tới đây thoy.queen

I'm back

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28