...sẽ không bỏ cuộc...
Wednesday, December 19, 2007 6:33:43 PM
anh vẫn hy vọng một ngày nào đó được cùng em chung bước trên con đường phía trước hoặc ít nhất là một đoạn đường ngắn... có thể đó chỉ là ảo tưởng của một kẻ ngốc nhưng anh vẫn muốn mình ngốc như vậy.
và nếu như đến một ngày nào đó, em đi chung đường người khác thì anh cũng chỉ hy vọng... nụ cười luôn xuất hiện trên đôi môi em hoặc nếu có nước mắt thì đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc.
và đến khi đó, anh sẽ yên tâm và bắt đầu đi trên con đường của mình, một con đường mới với một hy vọng mới, hy vọng hạnh phúc mới cho riêng mình khi không còn hình bóng em trong tâm trí anh.
và nếu như đến một ngày nào đó, em đi chung đường người khác thì anh cũng chỉ hy vọng... nụ cười luôn xuất hiện trên đôi môi em hoặc nếu có nước mắt thì đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc.
và đến khi đó, anh sẽ yên tâm và bắt đầu đi trên con đường của mình, một con đường mới với một hy vọng mới, hy vọng hạnh phúc mới cho riêng mình khi không còn hình bóng em trong tâm trí anh.





