the first day
Saturday, July 16, 2011 3:49:04 PM
.- Vĩnh Thuận..., phát thuốc...., hjc chạy cả ngày trời ở ngoài nắng chẳng còn ra hình dáng gì nữa, mệt thì có mệt nhưng đổi lại làm được việc tốt và có ích cho xã hội cũng cảm thấy vui, an ủi phần nào, còn đỡ hơn là ở nhà ăn rồi ngủ... so chán...
- Còn cái bọn nước ngoài, cùng với những người Việt Kiều thì chẳng có gì để nói, chán ơi là chán. Nhưng cũng có một số người nói chung cũng được được. Chỉ tội mỗi cái, Mĩ chính gốc không chảnh mà Mĩ gốc Việt lại khinh người mới ác chứ, hum... Chẳng biết đi làm từ thiện hay là đi làm người mẫu nữa hjxhjx
- Nói tóm lại là việc ai nấy làm, họ có làm gì đi nữa thì cũng chẳng liên quan đến mình
.- Xong ngày hôm nay mới biết cách sống và làm việc của họ, cũng ok. Cũng phải công nhận là họ rất là văn minh và lịch sự. But...mình vẫn không thích cái lối sống hơi bị "kiêu" của họ. Không thích thì không thích, mà không thích thì sẽ không chơi, chơi với người Việt Nam thì vẫn vui hơn hehe
. Ngủ thôi, mệt quá là mệt













