STICKY POST
Sunday, 24. September 2006, 07:08:09
Intro

" Cha mẹ là những quả núi mà chúng ta để cả đời để tìm cách leo lên, không biết rằng đến một ngày nào đó, đến lượt chính chúng ta sẽ là quả núi"
Bố mẹ đã làm blog này với tất cả tình thương yêu.
Tặng Bống yêu của bố mẹ.
Tuesday, 1. December 2009, 02:41:26
Chẳng có gì nhanh bằng thời gian. Vèo cái Bống mũi tẹt đã sắp 5 tuổi tròn rồi.
Chao ôi là lớn
Đặt cục gạch, tối về viết
Sunday, 4. October 2009, 16:16:21
Sapa - Chuyện giờ mới kể (P.2)
Bống và những người bạn
Phi đội quý IV đi Sapa lần này nếu kể cả em Sóc nhà bạn Xíu thì có cả thảy 9 bạn. 4 cô công chúa lớn, 1 cô công chúa nhỏ và 4 chàng trai. Phi đội ấy đi đến đâu cũng gây xôn xao cả vì quá đáng yêu lẫn quá nghịch ngợm
Để xem những bạn nhỏ ấy là những ai nhé
Đầu tiên là bạn Bi Minh, bạn học cùng lớp với Bống ở trường Chip chip. Lúc mới lên tàu Bống với Bi Minh cứ líu ríu như đôi chim sâu thế này này
:
Tiếp đến là bạn Thiên Ý. Bạn Thiên Ý sinh cùng tháng với Bống, tính cũng hơi rụt rè giống Bống nên chắc vì thế mà hai bạn này thân với nhau nhất trong suốt cả chuyến đi:
Còn đây là bạn Sâu, bạn gái cực kỳ cá tính và nghịch ngợm. Yêu nhất là cái tính hay dỗi nhưng lại dễ dỗ
, chỉ lỡ chẳng may không kịp nói chuyện thôi là bạn í đã quay ngoắt đi, khoanh tay phụng phịu rất yêu
Tiếp nữa là bạn Xíu và em Sóc. Bạn Xíu rất xì tai lít, ảnh nào bạn ấy cũng tạo dáng rất ư là nghệ thuật. Em Sóc thì nghịch ngợm, mới 2 tuổi thôi nhưng chả thiếu trò gì là không tham gia cùng các chị
:
Rồi có cả bạn Quang và bạn Quang Kiên. Bạn Quang Kiên vô địch về các trò nghịch ngợm, tới mức mà mỗi khi nghe tiếng bạn nào khóc là cái tên Quang Kiên bị xướng ngay đầu tiên
Với cả bạn Lỳ nữa, mang tiếng hai mẹ dấm từ hồi còn lẫm chẫm biết đi mà chẳng mấy khi thấy Bống và Lỳ chịu chơi với nhau 
Bống cực kỳ ấn tượng với chuyến đi này. Hôm về, Bống thỏ thẻ tâm sự với mẹ thế này "Mẹ ơi chuyến đi này con có thêm bao nhiêu là bạn thân, mẹ biết gì nữa không, con còn cảm thấy tự tin lên rất nhiều nữa mẹ ạ"
Con gái mẹ, thi thoảng lại làm mẹ ngỡ ngàng vì những câu nói cực kỳ người lớn. Yêu lắm ấy
Friday, 2. October 2009, 16:26:16
Sapa - Chuyện giờ mới kể
Chuyến đi Sapa xuất phát từ ý tưởng ban đầu là tổ chức sinh nhật chung cho các bạn cờ lắp khỉ quý IV. Năm nào cũng vậy, hội khỉ của Bống có một ngày sinh nhật dành cho tất cả các bạn. Năm ngoái tổ chức ở Đồ Sơn đúng đợt mẹ vừa sinh em Bun nên Bống không tham dự được. Năm nay các bạn đều đã lớn, và cũng là năm được chơi bời cuối cùng trước khi bước vào lớp 1, nên các mẹ quyết tâm làm một chuyến đi xa, lần này không xuống biển nữa, mà lên hẳn núi
.
Chuyến đi được Bống và các bạn háo hức chờ đợi. Mặc dù có một vài sự cố trước ngày đi, nhưng trước giờ xuất phát Bống vẫn có mặt cùng 8 bạn nhỏ nữa ở sân ga, sẵn sàng cho một chuyến đi cực kỳ thú vị.
Sau một tối hò hét cộng một giấc ngủ dài trên tàu, đội quân khỉ quý IV đặt chân xuống đất Lào Cai theo cái cách chẳng giống ai
Nghỉ ngơi, ăn sáng và lại tiếp tục lên ô tô để tiến vào Sapa. Trên đường đi, bác tài xế dễ tính không quên dừng một lúc ở giữa đường, cho các mẹ tranh thủ tác nghiệp và tạo dáng nhiệt tình:P
còn các con thì chạy nhoắng lên, nên phải bày trò cũng mới tập kết được có tưng đây bạn
:
Vì vẫn còn sớm nên xe chạy thẳng lên Thác Bạc rồi mới quay về khách sạn. Các mẹ lại tiếp tục nhiệt tình tạo dáng:
Trong khi ấy ở phía xa các con bày trò đánh trận giả :
Sau một hồi say sưa với ảnh, cả đoàn lục tục lên xe quay về khách sạn. Check in. Nghỉ ngơi một chút lấy sức trước khi bắt đầu hành trình hai ngày ba mưa một nắng ở Sapa
Showing posts 1 -
6 of 191.