My Opera is closing 3rd of March

It's now or never...

Subscribe to RSS feed

Entry for November 05, 2008

Đêm qua mình không ngủ được, khóc nhiều nên sáng đi làm mà mắt vẫn còn sưng húp. Ôi tình yêu cho ta nhiều hạnh phúc nhưng cũng quá nhiều trái ngang. Bây giờ mình phải làm sao đây? Sao người ta yêu nhau và đến với nhau dễ dàng là vậy mà mình thì, suốt ngày cãi nhau, giận hờn, hiểu lầm không dứt. Mình thấy mệt mỏi vô cùng. Thỉnh thoảng mình lại nằm mơ thấy anh. Hôm qua mình đã mơ mình đến SG. Còn anh Tf thì mình cũng chẳng hiểu nổi, yêu mình mà lại như vậy. Chán.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28