Entry for October 26, 2008
Monday, October 27, 2008 1:43:00 AM
Có lẽ thời gian này mình không còn là mình nữa, những mớ ý nghĩ hỗn độn luôn luôn đeo bám mình làm mình chỉ muốn vứt bỏ tất cả. Đêm qua mình đã nằm mơ thấy anh, bên anh mình lúc nào cũng thấy vui vẻ và cảm thấy được che chở. Có lẽ mình sẽ không bao giờ dám nói những điều rất kinh khủng mà mình đã nói với a.T. Cuộc đời ơi sao mà trái ngang. Mình thực sự muốn có anh trong đời mà không được. Tại sao nhỉ? Hai đứa vẫn còn yêu nhau lắm cơ mà nhưng anh nói cũng đúng. Gia đình anh và gia đình mình không thể gặp nhau được nữa vì anh đã làm những điều không ra gì thời gian trước. Thế mà mình vẫn yêu anh và muốn gắn bó với anh, lạ thế đấy. Anh khuyên mình nên nghĩ về gia đình, ừ, mình là người luôn nghĩ về gia đình mà. Mình biết gia đình mình cũng sẽ không vui vẻ gì nếu mình vẫn cố tình đến với anh vì thực tế anh không được lòng gia đình mình. Nhưng có lẽ tại yêu anh nhiều quá mà mình không bao giờ cảm thấy hài lòng với tình yêu hiện tại. Mình cảm thấy thương nhiều hơn là yêu mặc dù mình biết anh ấy cũng yêu mình lắm.Thời gian vừa qua thật kinh khủng với nhiều giận dỗi, cãi vã. Mình đã muốn thoát khỏi tình trạng này, ko muốn có cảm giác bị bó buộc là phải yêu một ai đó rồi tiến tới hôn nhân, chạy theo một quy luật muôn thủa, mình muốn chạy trốn tất cả. Mình không muốn đi học Giao lý nữa. Thôi chán rồi, không muốn viết nữa.
