tối
Monday, June 1, 2009 6:49:00 PM
Sáng 10r mới dậy...vị chi ngày hqua ngủ đc 8tiếngr
ng m` cực kì nóng,mồ hôi túa khắp ng Y.Y
...
Hình như tối qua có ng khóc trên vai m`:-?
luk nào m` cũng tự hào là m` jỏi biết,jỏi nhận thấy...mọi thứ
Nhầm rồi
Thật ra m` chưa đủ cao siêu j đấy để hiểu hết đc 1 ng nào đấy
nhìn lại thấy m` vẫn còn lẹt đẹt lắm ý
Thế mà m` đã dám đánh já ng khác rồi
:-<
Luk này m` chẳng dám chắc m` đúng hay sai ntn cả
cũng k chắc đc vđề của ng khác
vừa muốn nói nh` vừa k muốn nói j cả
Cs thỉnh thoảng có vài mảng tối
nói thật là thú vị hơn bt rất nhiều
Nhg là mảng tối xen kẽ thôi chứ đừng là cả 1 vùng tối nthế
M` cũng có luk tìm cớ để mà khóc,để đc thấy cs k chỉ có những j tốt đẹp
nhg nhìn lại những j quanh m`
khi k muốn khóc nữa
mới thấy m` ngốc
1chút:)
...
lan man quá,muốn viết vào truyện chính mà k viết nổi
k biết fải viết tnào cả
...
M` chẳng biết làm j
k dám trak móc
k dám bắt ng khác fải làm j
mà k dám làm thì chẳng nên nghĩ
k nghĩ nữa
?
Nói thật,m` thấy jống 1 vở kik ghê gớm
ng diễn viên cứ cố diễn thật tốt vai của m`
để làm j thế?vừa lòng khán jả à?
để con ng thật của m` k bị ảnh hưởng vào vai diễn à?
Nói thật lần nữa,m` k thik cợt nhả
có thể m` hay đùa cợt nh` ch
nhg nh` ch nghiêm tuk là fải nghiêm tuk
...
Viết cho lắm vào rồi chỉ mỗi m` hiểu đc thì hay...
M` đag cố gắng jữ cân=cho bản thân
nhg có lẽ k đc rồi
vì m` k jỏi
lại k có chính kiến
thế đấy....
m đag nghĩ xấu cho ng khác nh` vô cùng>.<
ng m` cực kì nóng,mồ hôi túa khắp ng Y.Y
...
Hình như tối qua có ng khóc trên vai m`:-?
luk nào m` cũng tự hào là m` jỏi biết,jỏi nhận thấy...mọi thứ
Nhầm rồi
Thật ra m` chưa đủ cao siêu j đấy để hiểu hết đc 1 ng nào đấy
nhìn lại thấy m` vẫn còn lẹt đẹt lắm ý
Thế mà m` đã dám đánh já ng khác rồi
:-<
Luk này m` chẳng dám chắc m` đúng hay sai ntn cả
cũng k chắc đc vđề của ng khác
vừa muốn nói nh` vừa k muốn nói j cả
Cs thỉnh thoảng có vài mảng tối
nói thật là thú vị hơn bt rất nhiều
Nhg là mảng tối xen kẽ thôi chứ đừng là cả 1 vùng tối nthế
M` cũng có luk tìm cớ để mà khóc,để đc thấy cs k chỉ có những j tốt đẹp
nhg nhìn lại những j quanh m`
khi k muốn khóc nữa
mới thấy m` ngốc
1chút:)
...
lan man quá,muốn viết vào truyện chính mà k viết nổi
k biết fải viết tnào cả
...
M` chẳng biết làm j
k dám trak móc
k dám bắt ng khác fải làm j
mà k dám làm thì chẳng nên nghĩ
k nghĩ nữa
?
Nói thật,m` thấy jống 1 vở kik ghê gớm
ng diễn viên cứ cố diễn thật tốt vai của m`
để làm j thế?vừa lòng khán jả à?
để con ng thật của m` k bị ảnh hưởng vào vai diễn à?
Nói thật lần nữa,m` k thik cợt nhả
có thể m` hay đùa cợt nh` ch
nhg nh` ch nghiêm tuk là fải nghiêm tuk
...
Viết cho lắm vào rồi chỉ mỗi m` hiểu đc thì hay...
M` đag cố gắng jữ cân=cho bản thân
nhg có lẽ k đc rồi
vì m` k jỏi
lại k có chính kiến
thế đấy....
m đag nghĩ xấu cho ng khác nh` vô cùng>.<













