END
Friday, May 8, 2009 6:11:00 PM
Chẳng còn mấy cơ hội để ngồi viết entry điên loạn nữa rồi 
Cái j cũng fải kết thúc
(
Ko thik thế-1tí nào>.<
...
Hôm nay mưa to khủng khiếp
sấm đùng đoành
nc hắt tứ tung[thợ thuyền làm ăn như c'X-(]
mất điện
ăn chocopie
xác suất:-<
1 vài niềm vui nhỏ may sao đã cứu vớt ngày đen tối này
caramen...bánh jò =P~
bùng học
([tại mẹ bảo đg` ở đấy ngập lắm:-"]
...
Lần đầu tiên m` sợ tiếng mưa
sợ nhìn mưa
k ngồi ngắm mưa qua cửa sổ
?
...
K có y360 cảm jác chia lìa tnào ấy
hụt hẫng nữa
bao nh thứ đã bắt đầu(cũng như kết thúc) ở đây
nhìn vào blog thấy m` lớn lên từng ngày
thay đổi nh`
bao sự kiện bé tẹo...k nhân dịp j
những cảm xúc nhất thời cũng ghi vào đây
bạn bè...nh` chứ:-<
thấy ghét fb kinh khủng>.< >
...dù vẫn mò vào trg đấy:((
......
Chẳng riêg blog đâu....cái j rồi cũng fải đến luk "kết thúc"
:-<
[cái sự lười...thật k làm nổi việc j...cứ mở mắt ra mà thấy 8h đổ xuống là k bao h ngồi dậy,làm đc 1 fần nghìn của bt j đấy là bắt đầu tm và nghĩ đến tự thưởng cho m`:-s...luk nào cũng nghĩ,tg còn nh`,làm luk nào chẳng đc:(...mà tg càng ngày trôi càng nhanh...1tuần tựa chỉ như 1 ngày...vèo...vèo...vèo...hự T.T]
TB:trận mưa hôm nay có vẻ gây ảnh hưởng đến tâm trạng khá nh` ng
)
+ty thằn lằn đã có 1 fát entry về mưa
+mưa-->khoai đóng cửa--->1 lũ "suýt" bị buồn =]
+cô Thoa chắc cũng buồn vì lớp hnay thiếu mất 4 bạn trg` Mở xink tươi :">
+1 ng đag thèm mưa
+....
+quên...chính fát entry này nữa
)













