Từ phía ngày nắng tắt
Thursday, September 25, 2008 3:47:00 AM
Nơi e ở là phía ngày nắng tắt
Nối buồn nhiều như gió
E ước đc thả lên trời như bóng bay...
...Gió vẫn thổi,buồn phiền ko mất nổi
Chỉ còn phía a thôi
E ko nhớ đã gặp a bao lần,bất kể khi nắng còn hay đã tắt
Để rồi đêm nay
E cay đắng quay về khi a đẩy e bằng ánh mắt
Ánh mắt a-ko-bay-đc
Lòng e vỡ
Vỡ vào đêm chỉ thiếu 1 tháng trăng e tròn 19
E ko nhớ đã thả bao nhiêu nỗi buồn buộc bằng tóc rụng
Tóc mỗi năm 1 mỏng
E tức tưởi trở về khoảng trời bóng đỏ
Bóng chèn nhau
Vỡ
Lòng e
Vỡ
E lầm lũi lại đến trc' cửa nhà a,nhặt xác nỗi buồn,đốt lên thành lửa
Rồi đi
Sau lưng e ngày nắng tắt
[V.T.L]













