My Opera is closing 3rd of March

twinkle lil star

ngày đầu tiên ở opera:))

Subscribe to RSS feed

I Luv U-My bicycles:x

I Luv U-My bicycles:x magnify

Rất cám ơn 2 em đã cùng chị ngày ngày rong ruổi tới trg` trên những con đường gian nan nhất,những lúc thời tiết gay gắt nhất.

Đầu tiên là em-em mini trắng của chị.Ban đầu em là tài sản của bà chị chị nhg sau đó bà ý đã chuyển nhượng cho chị khi bà ý đc bố chị đưa đi đón về.Thế là chị em mình quen nhau từ đấy nhể?.Lúc đấy là chị vào cấp 2,cái tuổi mà trg` bắt đầu cho đi xe đạp nên kết em cực kì luôn.Hồi em còn là tài sản của bà ý sao em đẹp thế chạy ngon thế?.Ấy vậy mà khi vào tay chị em đã có 1 số biểu hiện như:tuột xích giữa đường,đứt fanh khi.......đang xuống dốc,vân vân và vân vân..........(Cái này có lẽ fải hỏi bà chị của chị).Em làm chị nhiều fen đứng tim,sợ thật.Nhg ko sao,có thế chị em mình mới càng "thân" nhau chứ nhỉ.À!Chị đã mang em đi tu sửa bít bao nhiu lần rùi ý nhỉ(chị cũng chả nhớ nổi)nhg chỉ bít là số tiền đấy thừa sức cho chị tậu 1 em xế mới ròinhg chị ko thèm,chả hỉu sao hồi đấy chị chỉ thik gắn bó với em thui à,thế nên em cũng chả còn là em nữa ý nhờ.Đây nhá:cái cẳng(cái lốp xe)trước của em là của tàu thì fải(ko bít hàng TW hay địa fương nữa),cái dây fanh của em thì ko rõ xuất xứ luôn,rùi bộ xích của em cũng chả bít ở đâu ra,cái giỏ thì của ta rùi này.Thế đấy!Em đã bị chắp vá linh tinh chả bít đâu mà lần(thương em ghê)>Rùi tới khi em đã quá ốm yếu đồng thời bắt đầu có mốt xe @ điếc thế là....(chẹp chẹp tội lỗi)...chị bắt đầu chán em(rất sozy em).May sao khi ấy thằng cu hàng xóm lại kết em chứ lị,thía là dứt ruột chị đã bán em(hu hu...chị xin lỗi em nhìu).Thằng bé thik mê chứ,đi lại rất hãnh diện(quái thật!!!).ĐÃ 2 năm ròi,kể từ hồi chị bán em.Bi h thỉnh thoảng chị vẫn gặp em ngoài đường(này!dạo này trông em chiến lên hẳn đấy!chắc tại thằng cu nó tháo cái giỏ của em ra,nhỉ,nhìn thằng cu vẫn vui vẻ lắm nên chị cũng mừng cho em).Vậy đấy!!!Bi h ngồi vít lại thấy nhớ em quá(có khi mai chị dạy sớm đứng chờ thằng cu hàng xóm đi học để đc "gặp" em thui)

Và bi h là em(ngày ngày vẫn chịu khó thồ 2 con ỉn đi học-là chị và con yến)-em 1 gióng đen.Em thì ko do ai chuyển nhượng cho chị cả mà khi mua đã là tài sản của chị luôn(thik thật).Em là kết quả của việc mua bán ở trên,vì bán em mini trắng nên chị đã tậu em về.Mới đầu tiếp xúc với em khó khăn ghê cơ,có lẽ tại chị chưa quen.Nhg ngày qua ngày chị và em càng quen nhìu hơn.Em cùng chị la cà ở hết ngóc ngách này đến xó xỉnh kia,thik nhỉ.Nhg dạo này em cũng đang xuống mã nhanh trầm trọng nhá.Cái này thì chắc tại lỗi của chị ròi,chị hay mang em ra fơi nắng fơi mưa nhìu nên...chít chít,tội lỗi ghê.Mà dạo này em than thở rất nhìu ý,cọc cà cọc cạch nghe mà bùn ghê.Chính bởi thế nên chị thương em quá chị đã quyết định 1 tuần đi bộ 1 buổi để em iu của chị có tg nghỉ ngơi,thik chưa,he he.

Chị iu 2 em rất nhìu đấy,cám ơn 2 em đã cùng chị vượt qua nhìu chông gai để tới đc con đường học vấn

TB:tí quên,để động viên sự nhiệt tình của em mai chị sẽ bơm xe(nhất em đấy)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28