My Opera is closing 3rd of March

twinkle lil star

ngày đầu tiên ở opera:))

Subscribe to RSS feed

buo^n` nhie^u` qua'!!!!!!

buo^n` nhie^u` qua'!!!!!! magnify

.........-Nhg mà ngại lắm!

-Sao đâu,cứ gặp đi,ko thik thì thôi chứ sao!

-Uh thì liều vậy!

-Cứ liều đi chứ sao nữa,đc thì tốt mà ko thì thôi mà...........................

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thế đấy!qua lời khích bác của con bạn thì tớ và bạn đã gặp nhau.Vẫn nhớ lắm nhá,đấy là tháng 12,trời rét ơi là rét..........nhanh quá,đã 3 tháng rồi.Hồi đấy vui thật,công nhận quen bạn tớ rất vui.Hồi trc' mới biết bạn,tớ ko nghĩ bạn lại thú vị thế đâu,càng về sau càng thik mới chít chứ,mỗi tội bạn hơi khó hiểu và rắc rối (nhg tớ đã quyết tâm tìm hiểu bạn dù bít khó lắm).

Chưa kể có rất nhìu người theo đuổi bạn nữa(nói đến đây tự dưng lại man mác bùn),uh cũng fải thôi bởi bạn tuyệt vời mà(ít ra thì trg mắt tớ).

Tớ đã lỡ kheo khoang quá nhiều về bạn mất rồi,có lẽ tại tớ quá tự hào khi có bạn chăng?.Phải công nhận khi có bạn tớ thấy rất háo hức nên mới....

Đến bây giờ,khi chia tay rồi,khi ko còn có bạn nữa,ko đc gặp bạn nữa tớ thấy buồn biết bao.Ngay từ đầu có rất nhiều người khuyên tớ ko nên gặp bạn,thậm chí ai cũng nói rằng quen bạn tớ sẽ rất khổ.Nhg tớ vẫn mặc kệ,bạn là quyết định của tớ,kết quả ra sao tớ sẽ chịu(bi h nghĩ lại tớ mới tự trách mình quá mù quáng)

Nhg có lẽ chia tay bạn là đúng,tớ và bạn ko hợp nhau thì fải,dù j` tớ vẫn hi vọng sau này sẽ đc gặp lại bạn(chỉ mong bạn đừng vội quên mình thôi)

Còn bây h chính tớ ko biết fải làm sao để quên đc bạn đây.Thực sự chia tay bạn tớ rất buồn,buồn nhiều lắm nhg sao lần này tớ lại ko khóc nhỉ??????Ko khóc hay vì ko khóc đc đây

Bạn ơi!Phải làm sao bây giờ?Tớ ko muốn chia tay bạn 1 chút nào!Liệu quyết định chia tay của tớ có đúng hay ko đây????????Chính tớ cũng chả biết đc,chỉ biết rằng tớ buồn nhiều lắm,cực kì nhiều,thế thôi!!!!!!!!

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28