Summer Rain
Friday, 29. June 2007, 07:55:36

Đã lâu không viết blog rồi...
Vừa viết vừa nghe nhạc của Twins....thấy thế nào ấy...cảm xúc khó tả ghê!
Iu Twins lắm Twins bik hok? Mới "wen" 2 ss có 1 năm thui, chưa tới 1 năm, nhưng sao muh...iu thế ^^ h
Hiện giờ bạn bè lo luyện thi ĐH, chỉ có mình là ở nhà chơi, coi phim^__^Vì sao huh? Vì mình ko thi ĐH
Sao hok thi huh? Lúc ghi đơn đăng ký thi ĐH, daddy bắt thi khối A....nhưng mình hok thích!
Cuối cùng....sau nhiều giờ "đàm đạo" và trình bày với family...đã đc ukie, mình sẽ thi khối V
Hè này có nhiều kế hoạch quá...nào là đi luyện vẽ, học thêm đồ hoạ, còn nữa...phải đi học thêm Anh Văn, luyện thêm toán...ah...mình xin đi làm thêm ở MCOmic...wán này tụi HotVTeen hay đến uống nước...nhưng...nói thật là chả wan tâm, mình thix vì wán trang trí rất cool, với lại wán chuyên truyện tranh và nhạc Hit...có cả internet wifi....ui...1 thế giới toàn những thứ mình thix....hihi
Ukie...cố lên... happy summer...yah yah
Like this song ....Summer Rain~ Twins
IU mưa...thix mưa...zdì seo? hok bik, nhưng mỗi lần nhìn mưa...cảm giác rất tốt. Nhà có cửa sổ nhưng ko nhìn thẳng ra ngoài trời dc (vì nhà người ta xây cao hơn, che mất khoảng không), nhưng khi lên sân thượng, ngồi trên chiếc ghế bằng mây, tai đeo headphone nghe Twins hát...ngoài trời mưa...rất mát, mát từ ngoài vào cả trong tâm hồn!
Đúng rồi, có lẽ vì mỗi lần mưa rất mát mẻ nên thích. Nhất là summer rain....Mùa hè thì nóng, nhưng khi mưa xuống thì vui như trẻ đc cho kẹo vậy! Sau khi ăn hết kẹo...cũng như hết mưa...đôi khi bầu trời lại có cầu vồng...đúng rồi....cũng vì khi có mưa thì có cầu vòng ...đó cũng là một lý do...thix cái cảm giác sau khi mưa...trời sáng sủa, và trên cây lá...những giọt mưa còn đọng lại....khi nhìn chúng thấy rất bình yên, thoải mái!














Guppiz # 29. June 2007, 11:18
hờ hờ, mình đang wen 1 designer tương lai đây
Ljnk hay thật đấy, đi làm thêm nữa....Hải ngưỡng mộ lắm á...
Nói thật là Ljnk có gần như tất cả những zì Hải thấy thjx....học tốt anh văn để đọc được nhìu tại lịu....có khiếu design + vẽ....có công việc mình thjx, vừa vui, vừa kím được tiền mua đồ lặt vặt, zả tiền internet.... cool you
Sau này Hải định làm 1 trang cung cấp "phụ kiện" cho blog Opera như skin, add code này nọ, hình ảnh, hướng dẫn....Ljnk cũng tham za nhé
Ljnk # 29. June 2007, 12:59
Lại còn code nữa...Mình đang wen lập trình viên tương lai hay sao ...^__^
Chỉ sợ hok đủ trình để thàm za với Hải thui...^^
Guppiz # 29. June 2007, 15:53
code chờ thi xong mới bắt đầu nghiên cứu
Còn skin opera thì hòi đó có làm nhưng còn dở dang hem có public
Chỉ sợ tới lúc đó Ljnk pro wá rồi hem thèm làm chung zí hải thui
Hải dự định mình sẽ làm + tập hợp thật nhìu theme để người sử dụng opera có nhiều sự lựa chọn hơn, zúp những người mới bắt đầu cũng có thể có 1 blog thật đẹp ~~~> zành thị phần của 360
Ljnk # 30. June 2007, 04:46
Để có 1 cái theme thì mất thời gian khá nhiều ...^_^
Sao Opera ko đổi cấu trúc theme đơn giản để ai cũng có thể tự biên tự diễn theo ý thích nhỉ...^_^
Những đúng là opera có nhiều tính năng hơn Y!M360 rồi...nếu có thể "chế" ra nhiều code mới hữu ích & thú vị hơn thì quá tốt...
Ljnk hok bik nhiều về mí ngôn ngữ lập trình, để tạo code...(-_-)! thế nên rất tiếc hok giúp ji đc...
Guppiz # 30. June 2007, 08:59
Bước đầu cũng đã lôi kéo được vài người rồi đấy
Còn vụ skin thì khó mình mới làm chứ. Nhìu người chuyển sang xài Y! vì opera khó làm skin wá <~~~ mình sẽ làm nhìu skin chất lượng để người ta có thể chọn lựa nhìu hơn ^^! Mình thấy skin opera chất lượng hơn Y! nhìu, nó rõ ràng và chuyên nghiệp...chứ Y! thì khó mà design theo í mình được
Oài, zụ nài chắc nói hoài cũng hok hết, đến đó bắt tay vào làm sẽ có hướng cụ thể, mỗi người một việc. Hi vọng ngoài opera, mình sẽ có thêm 1 nơi để hội họp
Ljnk # 1. July 2007, 05:18
Tham za thì chắc chắn roài...nhưng tham za "chôm" skin ^_^
he he...đùa thế...mà sắp thi ĐH roài ..thấy Hải onl hoài ta???!!cha91c pro rồi khỏi thèm học -_-