Skip navigation.

♪ Bởi gió vô tình ...♪

Bạt phong

STICKY POST

Welcome






Gió

Tình yêu vội đi - Đức Huy

,



Song: Tình yêu vội đi
Written by: Đức Huy
Artist: Đức Huy
Album: Tình yêu vội đi







Hãy để cho anh là người cất bước ra đi
Hãy để cho anh là người nói câu biệt ly
Tiếc nuối làm gì, xót xa làm gì
Khi tình yêu vừa đến, đã vội đi

Hãy để cho anh trọn vẹn vỡ nát con tim
Hãy để cho anh là người còn mãi yêu em
Nhức nhối làm gì, buốt đau làm gì
Khi tình yêu vừa đến, đã vội đi

Mong sao em yên vui
Mong cho em tìm thấy hạnh phúc ấy
Mong thời gian trôi mau cho vơi đi niềm đau,
Đưa ta qua vực sâu

Hãy để cho anh một mình về với bóng đêm
Hãy để cho anh chìm dần vào vùng lãng quên
Níu kéo làm gì, ước mơ làm gì
Khi tình yêu vừa đến, đã vội đi

The Best Tình 2010 - Phương Thanh

,


Thông tin album
The Best Tình 2010 - Phương Thanh


Lời nhắn: Sau một khoảng “lặng”, nay ca sĩ Phương Thanh chính thức ra mắt CD tập hợp những ca khúc Hit được khán giả yêu thích hơn chục năm qua. Và đây cũng là album khởi động cho rất nhiều hoạt động cũng như thể nghiệm mới của ca sĩ Phương Thanh trong thời gian tới. Tiếp tục khẳng định vị trí riêng của ca sĩ Phương Thanh trong đời sống âm nhạc!

Vì anh yêu em - Đức Trí


Lyrics: Vì AnhYêu Em- Lê Hiếu

Từng giọt nước mắt giờ đây em khóc có làm được gì.

Đến cuối cùng rồi thì ta cũng chia tay nhau thật rồi.

Thì thôi em hỡi còn giây phút ta hãy cố bên nhau cười vui.

Nói yêu nhau lần cuối đêm nay rồi thôi.

Giờ anh ao ước thời gian đêm nay kéo dài thật dài.

Để anh được một lần ôm lấy em yêu thương vào lòng.

Dù rằng mai đây trở về bên ấy em đâu chắc sẽ vui gì hơn.

Chỉ còn anh với những cô đơn ngày tháng sẽ trôi vô vọng.

Vì anh luôn yêu mãi em, chỉ yêu mỗi em.

Dù mai đây đôi ta cách xa, tình anh vẫn trao về em mãi mãi.

Đời anh luôn mong có em, chỉ yêu mỗi em

Ngày nào đó em sẽ biết ra rằng mổi riêng mình anh thôi yêu em suốt kiếp.

Và có lẽ em ko bao giớ trách hờn vì anh đã quá yêu em.

Biển cạn - Kim Tuấn

,


Song: Biển Cạn
Written by: Kim Tuấn
Có bao giờ biển cạn...

Read more...

The long way home -- Bandari


Nhớ nhà, muốn trở về... Nhiều lúc mộng tưởng sẽ là gió, sống cuộc sống phiêu bạt, nay đây, mai đó. Nhưng cuộc sống này với bao bộn bề đã kéo ta lại bằng những lo toan, những phiền muộn. Và ta biết ta chẳng thể sống cuộc sống như vậy được,vì chính ta cũng nhìn ra trong đó những điều không thực tế. Vậy mà vẫn khát khao. Vì cái gì đây? Vì một lời hứa? Vì trí làm trai phiêu bạt? Ôi...

Read more...

Bắt cá nhiều tay

,

- Cậu suy nghĩ kĩ chưa đó? Đừng quên năm nay là năm cuối cấp của ổng nha! Làm người ta phân tâm việc học là mệt chứ chẳng chơi à.

- Cậu cứ yên tâm! Phen này tớ tính kĩ lắm rồi. Mới thi xong, bài vở cũng không đến nỗi nhiều đâu. Với lại, kế hoạch của tớ chỉ kéo dài trong khoảng 1 ngày thôi….Rồi đồng chí của tớ sẽ phải hạnh phúc lắm khi biết tớ bắt cá nhiều tay đến thế. Hí hí…” — Vân vẫn thường thích gọi Phong là đồng chí như vậy. Nhỏ thấy cách gọi đó nó…là lạ mà hay hay sao ấy.

o*o*o

Read more...

Người tình trăm năm - Đức Huy

[20-10-2009]


Lyrics: Niệm Khúc Cuối - Lê Hiếu

Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời

Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây

Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy

Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi cũng yêu em



Dựa vai nhau, cho nhau yên vui, ấm áp cuộc đời

Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau

Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy,

Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu

Nhìn anh, nhìn anh giây phút, muốn nói yêu anh



Xin cho anh, anh như cơn ngủ

Ru em, đưa em một lần

Ru em vào mộng, đưa em vào đời

Một thời yêu đương



Cho em xin, em như gối mộng

Cho anh ôm em vào lòng

Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng

Yêu thương vợ chồng



Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời

Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi

Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời

Cũng đã muộn rồi

Tình ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em

20 lần sẽ thuộc về bạn mãi mãi

,

Một cô giáo đang giảng bài về thói quen nói với cả lớp: "Bất kỳ thứ gì mà các em lặp lại đến lần thứ 20 thì sẽ mãi mãi thuộc về các em". Từ phía cuối lớp có tiếng thì thầm: "Sarah, Sarah, Sarah…" :smile:.

Tất nhiên, điều mà thực ra cô giáo muốn nói đến là bất kỳ hành vi nào, nếu được lặp lại đủ thường xuyên, thì cũng sẽ trở thành thói quen.

Học giả người Hà Lan Desiderius Erasmus từng nói: "Một chiếc đinh được nhổ ra [và thay thế] bởi một cái đinh khác. Thói quen được vượt qua bởi thói quen". Tức là, ông cho rằng nói "không" với một thói quen xấu là chưa đủ. Mà chúng ta phải cố gắng thay thế nó bằng một thói quen tốt khác. Lặp lại mẫu hành vi này 20 lần… và nó sẽ thuộc về bạn.

Nếu bất kỳ hành vi nào, dù xấu hay tốt, được lặp lại đủ thường xuyên, thì nó sẽ trở nên mạnh mẽ và bền vững hơn.


"Thói quen sẽ tạo nên sức mạnh, nên hãy khiến chúng phải tuân theo bạn chứ không phải chống lại bạn" - E.Stanley Jones nói. Hay nói cách khác, hãy rút chiếc đinh mà bạn không thích ra - tức là hành vi mà bạn muốn thay đổi - rồi phải thay thế nó bằng một chiếc đinh tốt hơn.

Như một cô gái than thở với bạn: "Tớ rất ghét bị đến muộn giờ. Nhưng tớ không làm thế nào được. Chẳng hiểu sao lúc nào tớ cũng muộn, nó gây cho tớ đủ rắc rối từ bé đến giờ."

- Cậu có thực sự muốn thay đổi thói quen đó không? - Bạn cô hỏi.

Cô gái đồng ý và bạn cô nói tiếp:

- Thôi được. Vậy mỗi lần cậu đi làm muộn hoặc hẹn với tớ hoặc bất kỳ ai khác mà đến muộn, thì hãy tự giác đưa tớ 25 đôla.

- Thế thì tớ sẽ phá sản mất - Cô gái nói – Nhưng tớ sẽ nộp 10 đôla.

- Nhưng hình phạt phải nặng mới được chứ - Người bạn nói.

- Tin tớ đi, như thế đã là nặng lắm rồi - Cô gái đáp. Rồi họ thống nhất với nhau rằng số tiền đó sẽ được thả vào một chiếc bình nút kín nắp, chỉ có một khe hở để nhét tiền vào, và sau này sẽ được dùng vào mục đích từ thiện.

Ngay trong tuần đầu tiên, cô gái có thói quen hay chậm trễ đã cố gắng đặt kế hoạch trước cho mọi việc, mọi cuộc hẹn và cô phải bỏ 20 đôla vào bình. Tuần sau đó là 10 đôla. Tuần thứ ba: 0 đôla.



Đến tuần thứ năm, cô đã xây dựng được một thói quen là đi sớm hơn một chút, và hành vi mới này thay thế cho mẫu hành vi chậm chạp cũ đã bám dính và gây trở ngại cho cô quá nhiều. Cô ấy đã nhổ chiếc đinh cũ ra và thay bằng một chiếc đinh mới.

Và cô thấy mình như một con người khác. Nếu bạn giống như tôi, và như tất cả mọi người khác, thì chắc chắn bạn đang có ít nhất một, hoặc vài, "chiếc đinh xấu" mà bạn muốn gỡ bỏ.

Vậy hãy tìm những chiếc đinh mới và tốt hơn ngay hôm nay, để bắt đầu sử dụng chúng. Chẳng bao lâu, bạn sẽ nhận ra rằng bỏ một thói quen xấu không hề khó như bạn tưởng - khi bạn biết cách thay thế nó bằng một thói quen tốt khác.

Sưu tầm

Cơn gió thoảng

,


Song : Cơn gió thoảng
Written by : Quốc Dũng
Artist : Bằng Kiều

Ngày nào em đến áo trắng ướt đẫm
Hơi sương chiều rơi
Tưởng là phút vui ôi như cơn mơ
Nỗi đau nghẹn lời

Read more...

Tìm bóng

,


Song : Tìm bóng
Written by : Lã Văn Cường
Artist : Quang Dũng
Album : Có đôi khi

Tìm không ra bóng em
Tôi tìm lại bóng tôi
Một đời như ngủ quên âm thầm như bóng đêm
Tôi tìm ai té dưới chân vỉa hè
Tôi tìm ai trú dưới chân hàng me..

Read more...

Góc tối

,



Song : Góc tối
Written by : Nguyễn Hải Phong
Artist : Ngọc Ánh Idol

Thèm được nổi loạn, thèm được Rock, Rock để quên đi những lời giả dối. Trên đời này ta ghét nhất những kẻ giả dối. Ngậm đắng...

Read more...

Một mai em đi




Nghe nhạc cho đỡ ức chế nào :D Dạo này bị stress nặng òi :faint:
Song :Một mai em đi
Written by: Trường Sa
Artist : Bằng Kiều
Genre: Tình Ca 54-75, Nhạc Vàng

Read more...

Ức chế

Hôm qua vô tình thấy được lỗ hổng của một site, thế là tò mò thử xem mình có hack được không :D . Ok, thử một lúc thì thấy được cả tên database, tên 1 vài table của database đó. Thậm chí site đó còn sơ hở đến mức để lộ cả cấu trúc thư mục. Mình đã vô được khá sâu hệ thống của họ, upload thử một file .JPG và một file php với mục đích thử show all tables của site đó, nhưng không được, hì. Mình không phải là một hacker mà cũng có thể xâm nhập sâu vào hệ thống đến vậy, nếu nó rơi vào tay hacker thì sao nhỉ :D :no: chắc chắn sẽ sập cả server ấy chứ(vinahost). Thế là gửi mail cảnh báo họ. Hjc, vừa nãy kiểm tra mail không thấy có mail gửi lại. Thử vào site đó xem họ đã fix lỗi chưa, đã fix, không cho phép truy cập vào trong các thư mục của site nữa nhưng vẫn để lộ tên của DB và một số table. Họ đã fix lỗi, và họ cũng không có một lời nào cảm ơn mình vì những cảnh báo đó, ít ra cũng gửi lại 1 mail gì đó chứ, xí :furious: . Mình vừa làm một việc vô ích roài :lol: :lol: :lol: Nhưng dù sao cũng rất khoái, vì lần đầu tiên hack, 1 dấu mốc đáng ghi nhớ đấy chứ nhỉ, tiếc là không chụp lại màn hình trang quản trị của nó, hjc, giờ thì không có cơ hội nữa roài, ngốc thật :o: :o:

Tại sao tin nhắn SMS chỉ có 160 ký tự?

,

Một mình trong căn phòng ở Bonn (Đức), Friedhelm Hillebrand gõ vu vơ vào máy đánh chữ rồi đếm lượng chữ cái, số, dấu, khoảng cách và nhận thấy mỗi câu dù dài 1 hay 2 dòng đều chứa chưa tới 160 ký tự.
Con số kỳ lạ này giúp nhà nghiên cứu khoa học Hillebrand thiết lập chuẩn cho một trong những mô hình liên lạc số phổ biến nhất hiện nay: tin nhắn SMS(Short Message Service). "Nó đầy đủ một cách hoàn hảo", ông nhớ lại chuyện diễn ra năm 1985 khi ông 45 tuổi.

Read more...

Programmer life


Cứ gieo đi !

Cứ gieo hạt đi, vì nếu không gieo, sẽ chẳng có gì để nảy mầm cả.

Làm thế nào để cưa đổ nàng?

Bao nhiêu anh chàng chết vì nàng, chết vì thiếu hiểu biết :lol:

Read more...

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31