My Opera is closing 3rd of March

Sống Là Không Chờ Đợi

WELLCOME TO MYBLOG

NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI

Đó là câu hỏi mà mỗi người vào một lúc nào đó tự hỏi mình, vì cảm thấy hối tiếc khi cô đơn hoặc vấp ngã trên đường đời.
Có những vấn đề xảy ra vào thời điểm mà trong ngày hôm qua ta còn quá trẻ để nhận thức được tầm quan trọng của nó, để rồi ở hiện tại ta cảm thấy nuối tiếc. Ngày hôm nay ta thất bại trong công việc, chỉ vì ngày hôm qua ta quá bướng bỉnh, không nghe theo lời khuyên của mọi người. Một ngày đẹp trời của hiện tại, lang thang qua góc phố quen thuộc, nhớ về một mối tình đẹp của ngày hôm qua mà ta đã vô tình đánh mất, chợt thầm ước bên cạnh có một người để ta yêu thương, tâm sự, sẻ chia những buồn vui trong cuộc đời. Ngày hôm qua ta đánh mất quãng thời gian của tuổi thanh xuân vào những điều vô bổ thì ngày hôm nay ta phải cố gắng tận dụng từng phút, từng giây trau dồi kiến thức, học hỏi để theo kịp sự phát triển của xã hội.

Hạnh phúc, bất hạnh, sai lầm, đam mê, dại khờ… của ngày hôm qua mãi mãi nằm trong miền ký ức của mỗi con người, mãi mãi không bao giờ trở lại. Những việc làm của ngày hôm qua ta lỡ mắc phải thì ngày hôm nay cố gắng tránh, đừng vì những phút giây dại khờ của quá khứ mà buông xuôi tất cả, đánh mất tương lai.

Ngày hôm nay ta hãy cố gắng thật chỉn chu trong mọi việc để một sớm mai thức dậy, ta tự hào và vui sướng với những việc làm của ngày hôm qua, và thấy lòng thanh thản

Ngành Đóng Tàu Trong Cơn Khủng HoảngHôm qua, ngày mai và hôm nay

Write a comment

New comments have been disabled for this post.