Tổng kết tháng 7
Thursday, July 31, 2008 4:18:00 PM
13/7/08
Sinh nhat Chị, giờ chị ở xa xôi lắm,em lại dồn nén nhìu thứ quá,nên chẳng làm gì cả.Trong em, chị luôn là người có nghị lực to lớn.Cho dù hạnh phúc là thứ khó khăn và lớn lao thế nào,chị cũng quyết hái cho được sao trên trời.Và thong sự thán phục của em, chị đã hái được ngôi sao đó.Hãy tiếp tục chị nhe,vì chị xứng đáng với bất cứ ngôi sao nào!Em yêu chị,và luôn nhớ đến chị!
15/7/08
Sinh nhật Cô,người mà con luôn ngưỡng mộ vì một gia đình hạnh phúc và một sự nghiệp thành đạt.Vinh quang nào thì cũng phải trả giá bằng sự cố gắng cả.Con sẽ cố gắng thật nhiều,để sau này nhìn lại,con sẽ thấy khó khăn hôm nay thật là nhỏ nhoi.
20/7/08
Sinh nhật MÀY,đứa bạn mà tao luôn nghĩ đến khi buồn cũng như khi vui,cảm ơn vì mày luôn ở bên tao,dù không gặp được mày nhưng tao biết mày luôn mong muốn cái tốt nhất cho tao,và tao cũng vậy.Bên mày,tao biết được là mình phải vượt qua khó khăn để tận hưởng thế giới này,và phải làm chủ cuộc sống của mình.
31/7/08
Hết 1 tháng với nhiều bi,hài kịch,cảm thấy mình yếu đuối quá,trong khi minh quen biết toàn những người mạnh mẽ.



