My Opera is closing 3rd of March

MẸ VÀ CON # 1

THE HEALTHY COOKING WAY : EAT HEALTHY , LIVE LONGER...

BÁNH BÒ BÔNG NỨT MÚI

BÁNH BÒ BÔNG NỨT MÚI  - DSC01862.JPG
 

Rate:

Previous Image 1 of 8 Next

Comments

ngoaibexu Monday, January 16, 2012 12:51:00 PM

bánh đẹp quá chị ơi ! bánh bò này chị có thêm lòng trắng trứng không vậy chị

Maria Hloidiep Monday, January 16, 2012 5:32:34 PM

Không em ,chị ủ với nước dừa tươi và cơm rượu ,nấu nước cốt dừa đường ủ hơi lâu và hấp và có kẻ chanh cho nứt múi,bánh xốp nhẹ trắng bung thấy thương lắm ,chị vừa hấp xong chụp hình mà nó trắng quá nên thấy mờ ,post đại cho vui nóng nên không cạy ,để đem xuống nhà em nấu nước dừa bột báng ăn cho ngon.

CaKoiCaKoi8x Tuesday, January 17, 2012 2:55:47 AM

nhìn ham quá chị ơi, em tìm cách làm bánh bò giống vậy nè chị, cái loại ko có lòng trắng trứng mà bánh vẫn xốp, hôm nào cho em biết cách làm nhe chị. Thanks !!!

Khanh VanTheresaPham Tuesday, January 17, 2012 6:57:22 AM

oa oa oa oa, con thèm, oa oa oa happy

Maria Hloidiep Tuesday, January 17, 2012 7:51:18 AM

Có 1 ngày KV sẽ làm được ,bánh nầy cũng làm bằng bột gạo ủ với nước dừa tươi,cơm rượu,yeast, qua đêm ngoài tủ lạnh ,sáng ra nấu nước cốt dừa và đường chờ ấm đổ vào ủ thêm vì trời lạnh nên ủ tới 8 tiếng mới hấp thử đó cân lượng tổng hợp 2 công thức nên sau tết rãnh làm lại cân đo đàng hoàng rồi sẽ chỉ tiếp vì mình cân đo bằng mắt ,bằng feeling nên chi liếc sơ là biết ok hay thiếu gì thêm gì ,hôm bữa đó em của mình nói tự dưng em thèm bánh bò bông nở múi của chị 2 và ăn với bột báng nước dừa mè đậu phộng kìa nên ủ và làm 1 đêm 1 ngày mới có thành phẩm nhiêu đó ,vì làm nhiều tụi nhóc ngán nói không ăn con nhà chị ngộ lắm ngon gì lắm cũng chỉ nhìn mấy dì ăn mà thôi ,tụi nó sợ starch ,diet đó ,sợ phải chạy nhiều ,tập thể dục nhiều ,eo ơi chị nói khỏi ăn để mẹ làm cho mấy dì ăn thôi ,bữa đó còn thèm thuồng đó 2 đứa nó quất hết trơn mình chẳng ăn cái nào cả hihihi,bửa nào làm lại nhé, mình có 1 cách làm bánh của PHI cũng giống nhưng hơi đặc mình không thích mấy nhưng mình modify lại dể làm và giống bánh bò VN mình hơn ,rảnh chút đã phải qua tết hay hôm nào có chút thì giờ thì mới viết được vì khi viết mà lòng trí lo chuyện khác thì sẽ sai hết ,chờ nha.

CaKoiCaKoi8x Tuesday, January 17, 2012 7:51:09 PM

em cám ơn , chúc chị dồi dào sưc khỏe

Khanh VanTheresaPham Friday, January 20, 2012 8:19:10 AM

Originally posted by loidiep:

mình cân đo bằng mắt ,bằng feeling nên chi liếc sơ là biết ok hay thiếu gì thêm gì



cô ơi! cô đúng là sư phụ bánh bò đó cô ơi! con bái phục cô sát đất luôn cô à. Cô ăn tết vui nha cô. Con kính chúc cô và gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, tiền vô như nước nha cô yes

Maria Hloidiep Friday, January 20, 2012 8:54:09 AM

Thôi đừng chúc tiền vô nhiều không có chỗ chứa vì nhà nhỏ xíu hà, chọc KV cho vui thôi, cám ơn KV nhé,chúc KV mọi sự vạn an,gặp muôn sự lành dồi dào sức khỏe ,gia đình luôn hạnh phúc ấm cúng ,cô thì chỉ cần sức khỏe thôi để sống thêm vài năm nữa KV à. heart heart heart

Khanh VanTheresaPham Friday, January 20, 2012 9:09:38 AM

con cám ơn cô nhiều nhiều smile

parkhere Saturday, January 21, 2012 2:30:58 PM


Chị Diệp cầu chúc chị và gđ tân xuân vạn phúc , muốn gì được nấy, dồi dào sức khỏe và tràn đầy ơn thánh hóa. love flirt heart cheers yes

tiff Cotiffanyco Tuesday, June 19, 2012 4:01:19 AM

Chi oi.
Tinh co" Em ddi tim banh bo' bo^ng.. E ddi lac vao blog cua Chi ddo.. Chi co' the nao' cho E cong thuc dduoc k Chi? Em ddi tim hoai, ma' k co' ai co' ..co' vai nguoi co'.. Em lam nhung k thay ngon.. Nhin banh Chi ngon qua... Em cung thay Chi co' banh bo' "Nhe" gi' ddo... Vay 2 cai nay khac nhau o? cho^ nao' ha? Chi. Lam phien Chi chi? nhe. Thanks.

Maria Hloidiep Wednesday, June 20, 2012 7:54:15 AM

Chị add em rồi vào tìm em nhé.

tiff Cotiffanyco Thursday, June 21, 2012 6:32:31 AM

Vay E cam on Chi nhe.. Dde E vao tim. Rat han hanh dduoc lam quen voi Chi..

sweetlovelyhome Wednesday, August 8, 2012 3:15:15 AM

cô ơi ngon quá ! con thix loại bánh bò này lắm, tìm mãi mới gặp! cô có thể cho con liều lượng để làm luôn không ah! cảm ơn co nhiều ah ^^!
Ah quên! cô cho con add blog học hỏi nha cô!

tiff Cotiffanyco Wednesday, August 8, 2012 5:34:03 AM

Chi M oi..
Em quen hoi.. K co' nuoc com ruou, minh co' the thay the bang cai gi k ha? Chi.. May cai chung nho^m ha^'p ddep qua'.. Chi mua o? ddau vay? Thanks Chi truoc nha.

Maria Hloidiep Wednesday, August 8, 2012 6:46:50 AM

Sweetlovelyhome,ok add rồi đó nhé vào archive tìm nhé.
tiff,thay thế bằng rượu sake hay rượu trái cây của NHẬT ,ĐẠI HÀN , MỸ ,TÂY gì cũng được nhưng sẽ không bao giờ bằng cơm rượu của VN cả,try if you don't have it.

tiff Cotiffanyco Wednesday, August 8, 2012 6:55:58 AM

Originally posted by loidiep:

Sweetlovelyhome,ok add rồi đó nhé vào archive tìm nhé.
tiff,thay thế bằng rượu sake hay rượu trái cây của NHẬT ,ĐẠI HÀN , MỸ ,TÂY gì cũng được nhưng sẽ không bao giờ bằng cơm rượu của VN cả,try if you don't have it.

oh vay ha? Chi..thanks Chi.. vi' noi Em o? k co' ban' com ruou Chi oi...kho that dday... Vay thi ddanh ngong' mo? roi...hichic

Maria Hloidiep Wednesday, August 8, 2012 7:02:02 AM

Em mua men về làm dể lắm em ,em ở đâu vậy mà không có cơm rượu hoặc men ?

tiff Cotiffanyco Wednesday, August 8, 2012 4:12:44 PM

Originally posted by loidiep:

Em mua men về làm dể lắm em ,em ở đâu vậy mà không có cơm rượu hoặc men ?



Mua men ve la'm com ruou ddo' ha? Chi hay la' lam' gi.. Em k co' biet an com ruou Chi..Nhung an banh bo' thi an dduoc.. Ruou, bia la' Em k co' biet uong. XX cua? Em cung vay nua..Nen Em ma' lam com ruou ra, thi bo? ddo'... toi lam..nen Em k co' dam. Em o? gan Cedar park ddo' Chi. smile

Maria Hloidiep Wednesday, August 8, 2012 5:18:13 PM

Em làm cơm rượu rồi coi công thức làm bánh bò mà ủ bánh bò hấp ăn ,còn lại cất vào tủ lạnh ướp thịt nướng cho thơm và mềm thịt,chị cũng không hề biết uống rượu hay ăn cơm rượu đâu ,chỉ để làm bánh bò ,ướp thịt mà thôi.Chị không biết CEDAR PARK ở gần thành phố hay county nào đâu em à.

sweetlovelyhome Thursday, August 9, 2012 12:56:42 AM

cô ơi em thử làm rồi: ngâm bột+men cơm rượu+nước ủ qua đêm (thậm chí em còn ngâm bột gạo với nước một đêm cho sình ah), hôm sau thắng nước cốt dừa+đường để vào, ủ thêm 2h >>> kết quả vẫn ra rễ tre:(

Maria Hloidiep Thursday, August 9, 2012 1:05:32 AM

Em có hấp bằng loại ly uống trà hay cái cup nhỏ bằng nhôm nầy không ,mình mua ở walmart đó 88 cents/4 cái lận.
Rồi bánh bò của em có ngon không mới được chứ, nước có sôi tối đa không ,có che mặt trên nắp nồi hấp không ?

tiff Cotiffanyco Thursday, August 9, 2012 2:09:01 AM

Originally posted by loidiep:

Em làm cơm rượu rồi coi công thức làm bánh bò mà ủ bánh bò hấp ăn ,còn lại cất vào tủ lạnh ướp thịt nướng cho thơm và mềm thịt,chị cũng không hề biết uống rượu hay ăn cơm rượu đâu ,chỉ để làm bánh bò ,ướp thịt mà thôi.Chị không biết CEDAR PARK ở gần thành phố hay county nào đâu em à.


oh. neu noi Austin, tx thi Chi co' the biet..nhung Em k co' o ngay ddo'.. Chi? o gan thoi..Cung giong nhu la' Buena Park and OC vay ddo' Chi...nhung thanh pho lon la' Austin.
Em hom nao lam thu xem. Thanks Chi.

Maria Hloidiep Thursday, August 9, 2012 6:25:33 AM

Chị biết ASTIN ,TX ,vì chị có nhiều bà con ở đó và DALLAS ,HOUSTON ...nữa .Bộ lúc trước em ở bên CA hả ?

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies