My Opera is closing 3rd of March

MẸ VÀ CON # 1

THE HEALTHY COOKING WAY : EAT HEALTHY , LIVE LONGER...

MÓN ĂN NGÀY GIỖ BA 01-30-2012

Picture 003.jpg
 

Rate:

Previous Image 10 of 10 Next

Comments

ANTONantonhvluu Monday, June 4, 2012 5:49:15 PM

30/01/2012 ?
Không lẽ ông cụ mất vào dịp tết (có lẽ # M6-7) ? Và cái tên nói lên tôn giáo đang theo ?

Qua đây thấy chủ nhà là một chuyên gia về ẩm thực

Maria Hloidiep Monday, June 4, 2012 6:27:08 PM

Cám ơn anh ANTON [? ]đã ghé thăm nhà ,dạ ba tôi mất vào dịp tết ,nên khi đợi các em và bác ,chú ,bà con các tiểu bang khác về thì chôn đúng ngày mùng 3 TẾT ,năm đó 2008 nhà không có tết mặc dù ai cũng chuẩn bị cả nên tất cả đồ ăn cho tết mà các bà con khác được thưởng thức rất nhiều món vì lúc sống ba chúng tôi thích nhà nhà phải cơm, gạo, muối, đường ,mắm ,dầu phải tràn lan,thức ăn bánh trái ê hề mới nói lên sung túc của 1 năm tới,nhà chỉ nấu thêm những thức cần thiết mà thôi ,bà con giòng họ về trên 100 người ,còn lúc dám tang ông chật ních nhà thờ hơn 700 trăm người dến dự và đưa ông ra về với CHÚA ,lúc sống ông là 1 người nhân đức từ hồi còn trẻ ở VN ,qua đây ông giúp làm thừa tác viên đưa mình thánh CHÚA cho 3 họ nên người thương mến ba đông lắm ,mấy xe chở nước chai ,pateso, croisant ,bánh ngọt mà vẫn thấy như thiếu hơn ngàn cái bánh mà nhà mình nhường hết cho người đưa chân ba còn mời họ đem về nhà nữa ,mấy người em rể và em gái của tôi vừa khóc vừa bở hơi tai, xong đám ba ,mẹ và các em đều bệnh ,còn tôi lúc đó đang bệnh ngặng lắm máu mủi chảy lênh láng và xỉu lên xỉu xuống ,nhớ lại tôi thấy buồn quá dù đã giỗ 4 năm,nhớ ngày nào còn có ba...

ANTONantonhvluu Tuesday, June 5, 2012 4:09:28 PM

Cầu cho linh hồn ông cụ hưởng nhan thánh Chúa

Theo cách bạn kể tôi hình dung chuyện như vừa xảy ra . Chắc chắn bạn và anh chị em trong nhà rất thương và kính trọng ông cụ
Tôi nghĩ ông cụ là người gương mẫu nhưng không rõ ông có quá nghiêm khắc không ?

Cha tôi cũng đã mất khá lâu nhưng tôi vẫn hay nhớ về ông , một người cực kỳ nghiêm khắc

Một sự tình cờ lang thang trên Opera , thấy quá nhiều món ăn và đập vào mắt tôi là hàng chữ : "món ăn ngày giỗ ba ...."

Thật là bất lịch sự khi không quen biết mà tôi lại nói quá nhiều....

Maria Hloidiep Tuesday, June 5, 2012 4:42:49 PM

Rất cám ơn về lời thăm hỏi ,tôi không nghĩ là bất lịch sự,ba tôi lúc còn trẻ là người nghiêm khắc vì ông làm ngành y và lại ở trong quân đội lâu năm,nhưng sau ngày mất nước thì mọi người trong quân ngủ đều hưởng chung số phận giống như chồng tôi cũng vậy ,nhưng số chồng tôi CHÚA thương nhiều nên đã "được "học có 3 năm ,ba tôi ra khỏi nước sau 10 năm, thời gian đó tôi thay mặt cha mẹ nuôi và dạy 10 đứa em trai,gái ,cũng hên các em tôi đang tu ở 2 dòng nên về đạo đức và học hành không có vần đề ,vã lại các em tôi đều nễ phục vợ chồng tôi ,anh cũng là tu xuất từ giòng LASAN nên không có vấn đề gì ,trong chúng tôi hình ảnh ba vẫn ẩn hiện ,khi có chuyện khó khăn ,thầm thì với CHÚA xong thì lại xin ba cầu nguyện cho ,tôi là người học và được huấn luyện theo ba về nhiều phương diện ngoài việc phần hồn ,nhưng về xử thế ông là 1 ông thầy đầu tiên và rất nghiêm nhặt ,ông nói con là chỉ huy trưởng mà không biết gì về thuộc hạ thì làm sao mà hướng dẫn và điều khiển họ được ,do đó về mặt kinh doanh ba mẹ tôi cho tôi toàn quyền quyết định khi tôi còn rất nhỏ mới 14 tuồi ,có khi tôi nghĩ rằng ba tôi sắt lạnh khi giao cho tôi những việc phải suy đi nghĩ lại mới dám quyết định được ,nhưng nhờ những lần thất bại rồi cũng đi đến thành công ,do đó cả bà nội ,bà ngoại và những người làm cho g/đ tôi rất nể phục tôi ,nhất là các bác bạn của ba mẹ tôi,tính tôi tuy nhỏng nhẽo nhưng khi làm việc thì lớp lang thứ tự không màu mè mắm muối ,ba tôi thường nói cái gì không biết cũng phải học ,có ngày cần sẳn có trong tay,mà đúng thật , tôi qua đây bỏ học những gì mình đang theo học ở VN mà bắt đầu những môn học mới,những công việc mà mình chưa từng làm ,rồi cũng qua đi mấy chục năm,vui ,buồn ,thất bại thành công đều nếm đủ mùi ,có 1 điều mà tôi cám ơn ba tôi hằng ngày vì sự nhân đức của ba mà tôi có rất nhiều người thương mến và luôn luôn giúp đở tôi,tôi vẫn còn nhớ câu ba luôn luôn nói với riêng tôi : phải chi con là con trai thì con sẽ đánh đâu thắng đó ,nhưng ...con gái như thế là ba mãn nguyện rồi ,nên nhớ chuyện gì người ta làm được thì con sẽ làm được nếu con chịu khó học tập.Và tôi cố gắng cả 1 đời để học tập từ ba như những trang sách đọc hoài không chán hay 1 tấm gương sáng mà mổi ngày mình soi vào thấy cuộc đời vui tươi hơn và mình thật là người hạnh phúc .Xin lổi vì tôi dài dòng tâm sự ,cám ơn đã chịu khó đọc những lời nầy ,cầu chúc cho anh luôn gặp điều may mắn trong cuộc sống và vui vẻ với cuộc đời nhé.

ANTONantonhvluu Wednesday, June 6, 2012 12:49:23 PM

Thật nể phục ông cụ và cũng phục chị chủ nhà
Hân hạnh được biết chị và nhất là chồng của chị , là người cùng "hệ" tu xuất với tôi
Chúc chị và gia quyến an mạnh

Maria Hloidiep Wednesday, June 6, 2012 5:18:14 PM

Xin cám ơn anh ," taru " thì chắc cũng giống nhau anh há.Con trai lớn của chúng tôi cũng thuộc hệ giống cha ,tu 5 năm về đi cày mà thôi ,chưa có vợ luôn đã 37 cái xuân xanh,hihihi....có lẻ tu ra khó tánh và chọn lựa kỷ lưỡng ,tôi nói có ngày tu tại gia giống 1 cậu em họ của tôi ,nó nói càng tốt khỏi rắc rối cuộc đời...

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies