My Opera is closing 3rd of March

MẸ VÀ CON # 1

THE HEALTHY COOKING WAY : EAT HEALTHY , LIVE LONGER...


Comments

Khanh VanTheresaPham Monday, March 19, 2012 7:13:15 AM

nhìn cô cười hiền từ ghê đó cô! hy vọng 1 ngày không xa con có dịp đc gặp cô nhỉ?

Maria Hloidiep Monday, March 19, 2012 7:15:39 AM

Mong gặp được những người yêu thích mình lắm con ơi ,cũng là lần đầu gặp mặt đó con.
KV ơi vào photo của cô coi bánh bò và bánh bò nướng nhé.

Khanh VanTheresaPham Monday, March 19, 2012 7:21:41 AM

Con vừa mới xem hết rồi nè cô, nhìn ngon quá chừng chừng cô ơi, hôm nay con mới mua đc 2 củ khoai lang tím ơi là tím mà ngọt ơi là ngọt. Con cũng đang dự định làm bánh bò khoai lang tím cô bày đây hihihihi, kiểu này sắp lăn rồi cô ơi! mà cô ơi! cô có biết làm bánh cốm, họ làm cho đám cưới không cô?

Maria Hloidiep Monday, March 19, 2012 7:24:51 AM

Có, bộ con muốn lăn thiệt sao,cái bánh nầy nó mập lắm cô làm mà chả dám ăn khi có dịp mà thôi,hôm nào tay cô bớt đã nhé,hôm nay cô bị hành hạ bời 1 học trò ở gần đâ hết 3 tiếng đồng hồ tay cô mõi quá chừng luôn ,ông xã mới bóp dầu đó giờ đi ngủ rồi cô cũng sắp đi ngủ đây con,mệt mõi quá chừng chừng.

Khanh VanTheresaPham Monday, March 19, 2012 7:31:12 AM

nói chứ con làm nhưng mà không phải con làm cho con ăn đâu cô, con làm cho thím và các dì của con ăn thôi à, gọi là thím chồng và các dì...nhưng thật ra mọi người không có máu mủ gì với con hết đó cô nhưng mà tốt với vợ chồng con lắm! đối đãi với tụi con như người trong nhà vậy đó... và thím, bà và các dì thích ăn bánh cốm lắm! khi nào cô khỏe thì cô dạy con nha cô, con đang có 1 bịch cốm vòng Hà Nội đó.

Hôm nay con nấu chè ngon quá! hạt nếp còn y nguyên và không bị ngọt quá! à, hồi nãy con bỏ nước hơi nhiều thế là lúc sau con phải đổ ra bớt đó cô...hihhihi, từ tây tới tàu ăn chè mà trộn wa xá là nước cốt dừa vào để mà ăn...khen ngon wa xá..hhihi...nhờ có sư phụ chỉ con đó..heheh

Khanh VanTheresaPham Monday, March 19, 2012 7:32:57 AM

Tay cô thì bị tê..còn 2 cái chân của con từ đầu gối xuống không hiểu sao mấy bữa nay cứ bị tê hoài sad cô ngủ sớm cho khỏe nha cô.

Maria Hloidiep Monday, March 19, 2012 7:39:06 AM

Sanh đẻ non ngày non tháng không kiêng cử và đứng nhiều mà không tập thể dục đi bộ thì gân cốt đàn bà sẽ yếu dần đó con ,ráng đi bộ hoặc đẩy xe che con lại đi bộ 1/2 tiếng mổi ngày khi có ánh nắng mặt trời con nhé ,con còn trẻ lắm phải kiêng cử nhiều việc lắm con ơi.

Khanh VanTheresaPham Monday, March 19, 2012 7:42:31 AM

dạ vâng love bigsmile

parkhere Tuesday, March 20, 2012 2:07:21 AM

Những nụ tươi như hoa ...hướng dương chị Diệp nhỉ. yes yes

Maria Hloidiep Tuesday, March 20, 2012 6:27:51 AM

Đúng rùi ai cũng cười quá ư là xinh đẹp.Như những nụ...hihihi,con khỉ H ni mi làm tau cười muốn tức bụng lun á.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies