Ngọt thơm ngon lắm ,cây keo cao và trái quăn quăn giống trái me ,ở CALI mấy nhà ông bà MỄ đều có trồng ,vợ chồng chị đi nhà thờ ngang qua thấy hoài năm ngoái tính vào mua 1 ít ăn cho vui mà mắc cở không dám ghé,sợ người ta cho hihihi...gần nhà anh LỢI bêm VN có nhiều lắm ,chị nhớ nguyên 1 hàng keo ở trường HƯNG ĐẠO của mấy cha PHANXICO mấy anh con trai hái keo nầy cho con gái ăn đó hihihi...hồi đi học ở VN thấy họ vui quá...nhớ VN lắm lắm...
Comments
parkhere # Friday, June 1, 2012 1:39:51 PM
Maria Hloidiep # Friday, June 1, 2012 6:17:27 PM
Congairuoucongairuou # Friday, June 1, 2012 6:59:21 PM
Maria Hloidiep # Friday, June 1, 2012 7:47:25 PM