Xin chân thành cám ơn những lời chia buồn của các em, cháu ,nổi đau rồi cũng sẽ qua ,thời gian sẽ là liều thuốc quên nhưng đố ai có thể quên được liền ...
Chị Diệp, kiếp làm người có sinh có tử như tất cả mọi thứ trong trời đât' này. Em biêt' chị đang buồn về anh bạn chị, nhưng chị ơi anh âý bây giờ đang ở 1 nơi không còn đau đớn khổ sở về thể xác nữa, em xin câù nguyện cho hương hôǹ anh âý được sớm được siêu thoát nha chị, em cũng chia buôǹ với chị về sự ra đi viñh viêñ cuả anh bạn chị.
Chi Diep , hom nay thay comment em moi biet tin ban cua Anh Chi vua mat . Anh ay mim cuoi khi ra di do chi , nguoi than o lai day thi khoc thuong tiec . Nguoi den the gioi nay thi cam thay su kho nen chao doi da cat tieng khoc , nguoi than thi vui mung don nhan . Chi nghi sao ? co nhu em khong ? em thi nghi theo nhu triet ly nha PHAT Vo Thuong nhu Khong ma Co , Co cung nhu Khong ... nen thoi dung buon qua chi a
Cám ơn 2 em , chị còn sửng sốt lắm ,nhưng thời gian sẽ làm mình nguôi ngoai đi những mất mát trong cuộc đời nầy ,nói thiệt cho mấy em nghe nha ba chị mất đã 5 năm nhưng sao trong chị mới như hôm qua hôm kia ,bây giờ viết cho mấy em mà nước mắt chị đã tuôn ,cũng do tâm tư chất chứa nhiều yêu thương mà chị khổ hơn người khác ,các em chị thích ứng với mọi chuyện hơn chị vẫn cười chị HAI mít ướt của ba mặc dù chị rất ghét ăn mít ướt,đi thăm mộ ba hằng tuần nước mắt vẫn rơi ,không hiểu sao chị không thể nào quên được...
co oi ,con may nay ban veic chua ebnh nen khong vo tham ai duoc het , hom nay vo tham co thi thay tin buon nay ,co phai nguoi ban da ra di nay cua co la chu ma co da ke con nghe phai khong co ? Vo chong con thanh that chia buon cung gia dinh chu va co chu , linh hon chu som sieu thoat . Co rang giu suc khoe va binh tinh , vi co cung dang benh .
Cám ơn vợ chồng con nha T, cô sẽ ok ,con cố gắng chữa bệnh nhé con, mong cho con kết quả càng ngày càng tốt ,cô nghiệm lời của thiền sư VẠN HẠNH rất đúng là :
Thân như bóng chớp chiều tà, Xuân hoa tươi tốt,thu qua rụng rời . Sá chi suy thịnh cuộc đời , Thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành.
Nữa quãng đời tôi với những ước vọng mơ hồ , những tìm kiếm hạnh phúc mong manh, vô vọng và chìm đắm trong cái đau khổ không thật có .Để một phút chợt bừng tỉnh ..ta vẫn có "một trái tim bình yên trong sáng"như Lục Tổ nói
"Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh Đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt Đâu ngờ tự tánh vốn đầy đủ Đâu ngờ tự tánh vốn không dao động Đâu ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp"
Comments
tuchungmykientu # Friday, November 30, 2012 9:19:03 AM
Bớt đau thương chị nhé!Mong chị sớm vượt qua nổi đau này.Giữ gìn sức khoẻ chị nhé!
Vo duyenvoduyen10 # Friday, November 30, 2012 1:35:15 PM
nhoVN # Friday, November 30, 2012 6:16:20 PM
Giữ gìn sức khỏe nghen chị!
trinh04 # Friday, November 30, 2012 6:48:59 PM
Maria Hloidiep # Friday, November 30, 2012 9:37:55 PM
tiff Cotiffanyco # Saturday, December 1, 2012 8:01:31 AM
anh ay ve nuoc thien dang.
Maria Hloidiep # Saturday, December 1, 2012 8:04:11 AM
parkhere # Saturday, December 1, 2012 4:07:26 PM
elenaelenaaa # Saturday, December 1, 2012 9:10:06 PM
Maria Hloidiep # Saturday, December 1, 2012 11:55:01 PM
Black Eyes Can Cookptranns # Sunday, December 2, 2012 4:46:48 AM
Maria Hloidiep # Sunday, December 2, 2012 5:15:08 AM
Thân như bóng chớp chiều tà,
Xuân hoa tươi tốt,thu qua rụng rời .
Sá chi suy thịnh cuộc đời ,
Thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành.
Black Eyes Can Cookptranns # Sunday, December 2, 2012 6:16:07 AM
Nữa quãng đời tôi với những ước vọng mơ hồ , những tìm kiếm hạnh phúc mong manh, vô vọng và chìm đắm trong cái đau khổ không thật có .Để một phút chợt bừng tỉnh ..ta vẫn có "một trái tim bình yên trong sáng"như Lục Tổ nói
"Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh
Đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt
Đâu ngờ tự tánh vốn đầy đủ
Đâu ngờ tự tánh vốn không dao động
Đâu ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp"
Maria Hloidiep # Sunday, December 2, 2012 7:39:40 AM
Solbærsolbaer # Sunday, December 2, 2012 6:23:56 PM
Maria Hloidiep # Sunday, December 2, 2012 9:01:08 PM
vu Nhatrangnhatrangln # Sunday, December 2, 2012 10:56:47 PM
Maria Hloidiep # Sunday, December 2, 2012 11:42:54 PM
Savoury1 # Monday, December 10, 2012 12:11:55 AM
Kính chúc anh chị luôn vui khỏe.
Maria Hloidiep # Monday, December 10, 2012 1:00:31 AM