My Opera is closing 3rd of March

MẸ VÀ CON # 1

THE HEALTHY COOKING WAY : EAT HEALTHY , LIVE LONGER...

CÂY TẦM GỬI CHỬA BỆNH

mom pic 22 583.jpg
 

Rate:

Previous Image 1 of 11 Next

Comments

parkhere Sunday, March 3, 2013 3:40:03 AM

Em khong biet' cay tam` gui~ la` cay gi` chi oi, co' nghe qua ma` chua bao gio` thay.

Maria Hloidiep Sunday, March 3, 2013 6:13:58 AM

Em vào đọc nó tên là MISTLETOE ,nó sống bám trên cây cổ thụ trên núi cao ,những người làm hóa trị chemo ,uống nó rất tốt ,cho cả tiểu đường ,hạ mở cao máu ,nhức đầu ,chóng mặt ,sạn thận,mát gan ,nhiều sữa cho bé bú ,ăn ngon ,ngủ tốt em ạ ,chị uống thứ này thấy rất tốt vì nó còn lợi tiểu nữa đó .

Kirsebær kirsebaer Sunday, March 3, 2013 12:52:22 PM

Cô ơi cái này bên này mùa Noel họ treo trên cửa, mỗi lần tình cờ hai người mà đứng dưới cái cành cây này là hôn nhau, phải nó không cô?
Mình mùa về phơi khô rồi uống như tea hả cô? con cám ơn cô trước, có gì con nói cho Ba & Má con biết.

Maria Hloidiep Sunday, March 3, 2013 8:15:42 PM

Cây đó là cây tầm gửi noel không uống đâu,mà uống những cây sống trong rừng sâu và sống bám vào cây cao khác mới uống được T ạ,nếu ba má biết thì bên VN nó bám vào cây gạo ,cây mít cây xoài mọc hoang ở rừng ,ở gần chổ cô ở nó mọc ở SAN BERDNARDINO MOUNTAIN nên họ đem về air dry bán nhiều lắm ,vùng cô ở nhiều người uống cho nhiều thứ bệnh và cô cũng uống thay nước như trà đó ,ngủ yên , ăn ngon miệng,mát gan đó.

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.