ML à ,tuần nào chị cũng mua 6 nải hết vì ông xã chị thích ăn chuối nầy lắm ,chị mới mua hôm qua còn xanh lắm nên không chụp hình thêm ,mình mà đi sớm lựa được trái mập thù lù hà ,còn thường thì cở size nầy đó em.Chị cũng mê chuối nầy lắm em ,làm bánh chuối hấp hay xào dừa ngon quá em ơi.
NB,nhiều quá ăn sao nổi em nếu không làm bánh nấu xôi rồi làm chuối nướng hay nấu chè ,chuối chưng chuối hấp chắc ăn không ngán chết ,chị bị bệnh ghiền làm bánh chuối ,chuối chiên gì cũng thích hết ,nên khi đi chợ là đứng lựa chuối ở hàng nầy lâu nhất,hihihi...bữa nào cũng xách về 5,6 nãi là ít nhất xong rồi đem cho mẹ và các em ăn tiếp ,rồi đi xách tiếp ,bệnh chuối rồi em ơi!!!...
Write a comment
You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.
Comments
Mulan-Bếp nhàkimchiyee # Wednesday, April 3, 2013 7:19:47 AM
Mấy trái chuối xiêm Thái nhà ngon quá,, chuối này làm banh chuối hấp ngon lắm nè
NgocBich2011 # Wednesday, April 3, 2013 2:13:50 PM
Maria Hloidiep # Wednesday, April 3, 2013 5:35:30 PM
NB,nhiều quá ăn sao nổi em nếu không làm bánh nấu xôi rồi làm chuối nướng hay nấu chè ,chuối chưng chuối hấp chắc ăn không ngán chết ,chị bị bệnh ghiền làm bánh chuối ,chuối chiên gì cũng thích hết ,nên khi đi chợ là đứng lựa chuối ở hàng nầy lâu nhất,hihihi...bữa nào cũng xách về 5,6 nãi là ít nhất xong rồi đem cho mẹ và các em ăn tiếp ,rồi đi xách tiếp ,bệnh chuối rồi em ơi!!!...