My Opera is closing 3rd of March

MẸ VÀ CON # 1

THE HEALTHY COOKING WAY : EAT HEALTHY , LIVE LONGER...

HAPPY BIRTHDAY CHỒNG

HAPPY BIRTHDAY CHỒNG - DSC03069.JPG
 

Rate:

Previous Image 1 of 6 Next

Comments

Diệu Hạnh saubebong2102 Saturday, September 4, 2010 12:05:21 PM

Wow bánh chị làm hả chị , nhìn ngon quá à chị ơi .
Chị khoẻ hong ? Em nhớ chị love love love

Maria Hloidiep Saturday, September 4, 2010 9:29:41 PM

ỪA, chiffon lá dứa mềm thơm lắm ,chị sẽ đút cho em ăn nhé,chị đang khỏe từ từ em ui,khi mệt thì ngủ li bì, khi khỏe thì ok, giống người giả lắm ,con nói mẹ giống con búp bế đó ,hi hi hi.Missed you ,too .Luv flirt flirt flirt heart

Diệu Hạnh saubebong2102 Sunday, September 5, 2010 11:49:10 AM

Ui chị ui , chị kưng em lắm nên đút cho em ăn , chị ơi em đang há mồm rất to đây chị , chị đút em ăn đi ... ằm ... ngon lắm cơ yes
Hi hi chị ui em thích chơi búp bê lắm , em sẽ bế bb chị ru bb chị ngủ , em đặt nằm xuống là bb chị phải nhắm mắt ngủ liền đó nha , iu lắm love love love

Maria Hloidiep Sunday, September 5, 2010 5:51:39 PM

Búp bê chị nặng gần 150 lbs, búp bê em không thể bế được đâu,cả chị lẩn em đều té lăn cù, búp bê chị đè búp bê em dẹp lép ,lúc đó ăn dổ búp bê em đây trời ,hổng được đâu búp bê em ui ! no no no cry cry cry

Diệu Hạnh saubebong2102 Monday, September 6, 2010 9:21:01 AM

Kakaka zị là búp bê chị , búp bê em cũng giống sâu chị sâu em chỉ lăn cùng nhau đuọc thui , sâu em sẽ cùng lăn với chị lol lol lol lol love love love

Maria Hloidiep Monday, September 6, 2010 9:56:28 PM

Chị biết ngay mà ,chỉ có lăn mà thôi cuối cùng sâu chị lại bế sâu em ru ngủ mà thôi,he he he p p p lol lol lol

Diệu Hạnh saubebong2102 Wednesday, September 8, 2010 4:35:09 PM

CHỊ , em muốn được chị ru ngủ yes love love love

Maria Hloidiep Wednesday, September 8, 2010 7:36:58 PM

Nào,chị đang hát bài LÒNG MẸ của Y VÂN đó, ngoan nào em ngủ cho ngoan nhé " lòng mẹ bao la như biển THÁI BÌNH dạt dào, tình mẹ tha thiết như giòng suối hiền rì rào..."

Diệu Hạnh saubebong2102 Thursday, September 9, 2010 1:24:47 PM

Chị ơi , bài này em ít khi nghe và hát lắm chị vì sợ lại mít ướt , nhớ Mẹ lắm chị ui cry

Maria Hloidiep Thursday, September 9, 2010 3:48:47 PM

Đúng đó em nhiều lúc chị hát xong cũng cảm động nước mắt leng6 láng vì biết mẹ đã già và một ngày...nên cũng yu75 mình hát rồi tự mình khóc đó em,con tim chị quá mềm yếu chăng ,bao nhiêu năm vẫn vậy...

Diệu Hạnh saubebong2102 Sunday, September 12, 2010 12:45:14 AM

Chị ơi , bản tính con người hong thay đổi với thời gian đâu chị , ai tình cảm thì suốt đời xử xự theo tình cảm , em nghĩ vậy đó chị .
Mẹ già như chuối chín cây , như xôi nếp một , như đường mía lau , thật ngọt ngào và là tất cả . Mình cùng cầu nguyện cho Mẹ sống thật lâu , sống vui , sống khoẻ nhen chị love

Maria Hloidiep Sunday, September 12, 2010 1:52:00 AM

Đúng như vậy đó em, dù người ta có lừa dối nhau nhưng họ không thể lừa dối với chính mình được nên tình cm3 mình có tăng mà không có giảm, cám ơn em MẸ vẩn khỏe ,thật là vui vẻ nhưng bây giờ nói trước quên sau nhưng vẫn thương yêu chị nhiều hơn nữa, khi chị bệnh mẹ khóc hoài ,chị đang làm nhân khoai môn , hột sen để tối nay nướng bánh TRUNG THU cho MẸ vì bà thích 2 loại nhân nầy đó em.

Diệu Hạnh saubebong2102 Monday, September 13, 2010 7:45:46 AM

Chị thật hạnh phúc được tự tay làm bánh cho Mẹ , em hong biết nấu ăn mà , em chưa nấu cho Ba em được một miếng gì cry
Em chỉ chở Ba em đi ăn , hai cha con ngồi uống bia nói chuyện ngày xưa , kể chuyện về Mẹ em , Ba em cười rất vui , em là con gái rượu của Ba em , Ba em hay nói vậy đó chị . Em chỉ được nuôi Ba em trong BVCR được ít ngày thôi , khi đó Ba em còn khoẻ (1999) BV 2 người bệnh nằm 1 giường , em mua chiếc đệm chiếu trải xuống đất cho Ba em nằm , Ba sợ em mệt cứ biểu em ngủ đi , em nói Ba ngủ thì con ngủ , 2 cha con trải chiếu nằm sát tường BV . Chị ơi em có ngủ đâu , nằm úp mặt vào tường giả bộ ngủ mà nước mắt cứ rớt y như bây giờ vậy chị , bây giờ thì nức nở chứ lúc đó cứ lặng lẽ cố nén sợ Ba biết .
Chị ơi , em nhớ Ba cry cry cry cry cry cry cry
Em được mọi người thương yêu là nhờ phước đức của Ba em , Ba em hiền lành luôn giúp đỡ người khốn khó , cả khi có tiền lẫn khi nghèo khổ vẫn chia sẻ những đồng tiền ít ỏi của mình với người '
Chị ơi , hãy ôm hôn Mẹ dùm em và làm bánh Trung Thu thật ngon cho Mẹ ăn chị nhé , nếu em ở gần em sẽ bóp vai , bóp tay cho Mẹ , hong biết Mẹ có bị đau nhức hong chị ? Hong đau em cũng bóp cho Mẹ thích , em thường làm vậy khi tới chơi nhà bạn có Ông Bà hay Cha Mẹ già , em thường được các cụ mang hết đồ ngon trong nhà cho em ăn happy
Em chúc chị và cả nhà Trung Thu quây quần , vui vẻ và tràn đầy tình yêu thương love love love

Maria Hloidiep Wednesday, September 15, 2010 6:58:00 AM

cry cry cry cry cry Sâu em ơi, bây giờ chị lại biết thêm đứa em của chị cũng mất CHA giống chị rồi ,2 chị em ôm nhau khóc là phải,CHA của mình thật là vĩ đại,tích phước cho mình nên mình mới nhiều người thương yêu ,em à giờ thì nước mắt chị đng chảy vì nhớ CHA giống em đó 2 ông CHA tội nghiệp của chúng ta , họ biết là mình thương họ nhưng họ không biết là mình không thể quên họ được em há,thời gian ông bị bệnh chị cũng bệnh nặng và nghĩ làm ,mới có thời gian săn sóc ông ,thoa bóp mình mẩy cho ông ,therapy cho tay chân ông vì ông bị stroke nhẹ hơi liệt 1/2 người ,lúc đó chị còn quá yếu không đở nổi BA ,ông biết chị bệnh nên nói rất chậm không sao đâu con ,lúc chị massage đầu và tóc cho ông ,BA thấy trán chị đổ mồ hôi muốn chùi cho chị mà dơ tay lên không nổi ,ông nhìn chị với ánh mắt quá yêu thương , ánh mắt đó theo chị suốt cuộc đời này ,chị sẽ luyến tiếc không bao giờ quên,phải chi...ngày đó chị không bệnh ,yếu sức thì chị còn làm được nhiều việc cho BA hơn nữa,tại sao lại trùng hợp khi chị bệnh nặng còn ngơ ngẩn và BA bị bệnh nhỉ ,mổi ngày chị thăm và chơi với MẸ thì chị nhớ đến BA khi ra về MẸ cũng nhìn theo ,chị đi như chạy và nước mắt cứ âm thầm chảy ra mổi 1 ngày ,vì chị sợ lắm em ơi ,chị không còn đủ sức để chịu đựng nữa ,mà chị đâu muốn ngã gục dể dàng như thế,em biết không lúc nào cũng vậy hể chị khóc nhớ ba là chị chảy máu cam cho đến khi chị ngừng,không biết tại sao chị không nói với ai cả ,lúc chôn BA chị cũng khóc lóc và máu cam cũng chảy,chồng và gđ thấy rất sợ và rồi chị ngồi như người mất hồn làm chồng chị cứ gọi tên chị mãi ,tự nhiên thất hồn như đi lạc vào ở đâu không biết quên cả không gian và thời gian cho đến khi có người kêu tỉnh mình thì BA đã xuống huyệt sâu, có lẻ chị chưa tưởng tượng nổi là BA đã bỏ gia đình đi ,ba còn nói muốn chị bóp tay và thoa dầu cho BA nữa mà ,mới qua 1 ngày đã vội vả bỏ đi không lời giã biệt ,chị biết chị em chúng mình cùng có tâm sự mất mát như nhau ,sao nhớ TRUNG THU hằng năm chị cũng biếu BA MẸ bánh nhân hạt sen vì cả 2 người đều thích hạt sen , ba không thích ăn nhân nào khác hết em à,bây giờ chị nướng nhân sen trà xanh, lòng nhớ CHA như ai cắt ,khi vo viên nhân cũng đã rớt nước mắt rồi, làm sao quên được đây em ,chị thấy quá khó dù 3 năm hay 30 năm vẫn như ngày đầu ,tâm trạng mất mát vẫn như cũ không hè thuyên giảm ,có lẻ chị là người kỳ lạ nhất gđ là nhớ BA thâm sâu ,vì BA cái gì cũng lo cho chị trường nào tốt,thầy nào giỏi cũng đem chị đi học cả ,chị muốn gì được nấy do đó dù chị học giỏi ,ngoan hiền cách mấy chị vẫn thấy không đủ để trả hiếu cho BA,lúc nào BA cũng nói là chị đẹp nhất nhà ,học giỏi nhất nhà cái gì chị làm ,chị nói đều là đúng hết even khi chị chướng lên nhỏng nhẽo cũng đúng luôn, MẸ chị bây giờ cũng còn nhắc ông không bao giờ đánh chi 1 cái nào từ nhỏ cho đến lớn ,còn dặn người làm nếu ai dám la hoặc đánh chị sẽ đuổi ngay,may quá chị không hư như những người khác nên BA càng quý mến chị hơn coi như cục ngọc dù chị đã lớn ,ông bà giử con gái chị và dắt cháu đi học còn kể mẹ con ngoan như thế nào đẹp đẻ ra sao nữa đó em ,dù ông rất cưng cháu ngoại gái đầu tiên,nhưng cháu nói ngoại cưng mẹ hơn con ,ông nói đúng rồi con phải good như mẹ ông mới thương con nhiều,đó em coi ,bây giờ em hiểu tại sao chị nhớ ông nhiều đến như vậy...

Mỹ Hạnhsaubebong Sunday, September 26, 2010 10:59:44 AM

Chị yêu dấu , chị biết k , em đã khóc rất nhiều khi đọc cm này , em hg dám đọc lại chị ơi , chỉ biết em có chị , được chị thương yêu , chị em mình sẽ luôn sống thật , luôn sống như những điều đã được dạy dỗ , luôn nhớ Ba chị ơi . love love love

Maria Hloidiep Sunday, September 26, 2010 8:04:07 PM

Em ơi ,biết bao giờ mới nguôi,họ đi để hồn ta chết ,vẫn cười vẫn vui nhưng chỉ giả đò mà thôi, để mọi người cứ tưởng là ta vui em ạ.Thôi em và chị hãy bằng lòng với hiện tại mà thôi em ơi,chỉ ôm nhau khóc hu hu hu mà thôi,cầu nguyện nhiều cho họ em à.Ráng đừng buồn nữa em nhé.

Diệu Hạnh saubebong2102 Tuesday, September 28, 2010 7:42:16 AM

Chị ơi các ông Bố luôn muốn con gái mình hạnh phúc , nhất là cô con gái ziệu đó chị , chị em mình hãy làm cho Người mỉm cười nơi vĩnh hằng chị nhé . Chị ơi , em yêu chị lắm .
love love love

Maria Hloidiep Tuesday, September 28, 2010 7:46:52 AM

Phải rồi và luôn luôn nhớ rằng bên ta vẫn có cha và còn nhiều người quan tâm và yêu mến ta lắm em há.

Diệu Hạnh saubebong2102 Tuesday, September 28, 2010 7:51:41 AM

Dạ vâng , chị . Bây giờ là mấy giờ mà chị chưa ngủ ???

Maria Hloidiep Tuesday, September 28, 2010 7:57:12 AM

Hôm nay CALI nóng 116 độ kinh khủng ,chị ngủ rồi tự nhiên nhớ là đang chờ bánh mì sữa nở để nướng cho con gái ăn sáng nên vội vàng vừa kịp giờ ,nướng sắp chín rồi cho nó ăn với ham và cheese đó và bây giờ lại sắp sửa đi ngủ lại ,good night em.

Diệu Hạnh saubebong2102 Tuesday, September 28, 2010 8:01:04 AM

Trùi ui , em thèm ăn bánh chị nướng wá chừng .
Chúc chị ngủ ngon zzz zzz love love love

Maria Hloidiep Tuesday, September 28, 2010 4:12:06 PM

Good morning em,chị đã nướng xong và sáng sớm cô út đã nướng và cho ham,cheese ,xà lách ,mayonaire,ớt ăn xong khen ngon rối rít,loại bánh mỳ nầy rất mềm,đáng lý là mình dùng để làm bánh mì lát mềm nhưng các con thích ăn mẹ tạo hình lớn hơn bánh mỳ hotdog 1 chút và nhỏ hơn bánh mỳ ổ VN tí,thành ra sanwiches cầm tay vừa ăn cho buổi sáng hay tối ,chị tặng em mấy ổ luôn để dành ăn sáng nhé.Vẫn hy vọng có ngày chị sẽ làm cho em thưởng thức tại VN há em. love love love heart heart

Diệu Hạnh saubebong2102 Friday, October 1, 2010 9:48:24 AM

Dạ chị ơi , em mong lắm , hy vọng là chắc chắn sẽ được mà chị , cứ cầu xin sẽ có love love love love love

Maria Hloidiep Friday, October 1, 2010 4:50:30 PM

yes yes yes sing sing sing heart heart heart

Mỹ Hạnhsaubebong Monday, October 4, 2010 10:26:56 AM

Chị yêu , chúc chị ngày mới vui khoẻ nhen chị .
Chị ơi sinh nhật chị hôm trước , hôm sau sinh nhật em ,
Chị thấy hay hon ?
Wow , zị là sinh nhật năm nào em cũng có bánh kem ăn rùi , đã wé đi idea yes lol lol lol lol

Maria Hloidiep Monday, October 4, 2010 4:25:54 PM

sing sing sing heart heart heart Vậy hở em,sang năm mình làm chung cho vui nhé,sẽ làm vào ngày sinh nhật của em nhé,chúc em 1 tuần lể dzui dzẻ nhé. yes yes yes

Mỹ Hạnhsaubebong Tuesday, October 5, 2010 12:26:25 PM

Hihihi làm ngày của chị bên chị là ngày của em bên em , mình đúng là chị em rùi chị , em vui thích wé đi chị ơi sing party drunk wizard jester love love love

Maria Hloidiep Tuesday, October 5, 2010 4:22:03 PM

À há ,đúng rồi đó em ,bởi vậy mình mới là chị em,hi hi hi,mừng quá xá. smile smile smile sing sing sing

Mỹ Hạnhsaubebong Friday, October 8, 2010 3:18:54 PM

Chị em nhà sâu thật mà love love love

Maria Hloidiep Friday, October 8, 2010 7:05:53 PM

hi hi hi,you 're right. heart heart heart

Diệu Hạnh saubebong2102 Tuesday, October 12, 2010 1:50:27 PM

love love love

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies