My Opera is closing 3rd of March

MẸ VÀ CON # 1

THE HEALTHY COOKING WAY : EAT HEALTHY , LIVE LONGER...

MỦ TRÔM, HỘT É, CHANH MUỐI,CHANH TƯƠI

MỦ TRÔM, HỘT É, CHANH MUỐI,CHANH TƯƠI - DSC03019.JPG
 

Rate:

Previous Image 1 of 5 Next

Comments

Diệu Hạnh saubebong2102 Saturday, September 4, 2010 12:08:49 PM

Chị ui , em thích món này nè yes smile

Maria Hloidiep Saturday, September 4, 2010 9:39:35 PM

Trời nóng uống mát lắm em và giải cảm nữa ,lúc nào chị cũng làm 1 bình để trong tủ lạnh cả để con nóng thì bỏ đá uống, chị rất thích ngâm mủ trôm ,hôm nọ mẹ về VN mua mấy kg cho luôn .cũng hên mẹ mua loại tốt nên không cần lượm vỏ nhiều chỉ 1,2 cái thôi nên thích cứ ngâm 1 ly trong tủ lạnh kia khi nở thì làm 1 bình rồi lại ngâm tiếp,hi hi hi ,nếu em có đây em sẽ bị ép uống dài dài phát ớn luôn,chanh tươi thì ngoài vườn,chanh muối thì nhờ chồng làm mấy hủ lớn luôn có chanh uống dài dài, mình chỉ việc bỏ vào máy xay sinh tố xay nhuyễn là uống được,con gái rất thích món nầy,có khi bỏ thêm dừa jelly vào nữa thấy hấp dẩn hơn.mMời em từ từ uống nhé,uống hết chị sẽ làm tiếp vì chị khoái làm mời người khác uống. yes heart heart heart

Diệu Hạnh saubebong2102 Sunday, September 5, 2010 4:38:06 AM

Trùi ui , chị làm em thèm wá nè .
Em có mua mủ trôm em ngâm ngày này wa ngày khác mà nó cứ ỳ ra , chỉ mềm có một chút hà chị , kỳ ghê pssst awww

Maria Hloidiep Sunday, September 5, 2010 4:55:30 AM

Sao lạ vậy em, chị rửa sạch và ngâm nước lạnh thật nhiều cho vào ly có nắp đậy và để đó chừng 3,4 ngày là nở hà em, có khi nào họ bán cho em mủ trôm giả không ? Có bạn chị đi về mua mủ trôm gì mà hôi mùi chua dể sợ và ngâm không nở ,liệng luôn cả kg luôn, tội ghê bị lừa đó mà,coi chừng em cũng bị đó ,thôi mua cái khác đừng ăn coi chừng trúng độc đó em ui.

Diệu Hạnh saubebong2102 Sunday, September 5, 2010 11:31:17 AM

Em vứt lâu rùi chị ui , chắc cùng chung số phận zí bạn chị rùi
Chị iu , em cảm nhận là chị khoẻ nhìu hơn rùi , em rất vui chị ơi à love love love

Maria Hloidiep Sunday, September 5, 2010 5:54:41 PM

Cám ơn em ,chị của em được em cầu nguyện cho chị và thả cá cho chị nên chị khỏe lẹ lắm,nhớ sâu em nhiều khi bệnh đó mà. smile smile smile heart

Diệu Hạnh saubebong2102 Monday, September 6, 2010 9:40:27 AM

Dạ em đang muốn đi nhà thờ Fatima cầu nguyện cho chị , nhưng xa em chạy xe hay té lên té xuống em hong dám đi một mình .
Em đang nhờ người chở em đi , khi nào được đi em kể chị nghe .
Chị ăn nhìu nhen chị .
Thương chị lắm ,
love love love love love

Vo duyenvoduyen10 Tuesday, November 9, 2010 5:25:22 AM

Co oi sao con ko doc duoc cong thuc cach lam cua co vay???

Maria Hloidiep Tuesday, November 9, 2010 9:12:14 AM

Ngâm mủ trôm vài ngày cho nở complete ,vắt nước chanh tươi để sẳn ,nấu nước đường cho tan ,để nguội cho tất cả vào với nước đá ,uống nếu thích tắc mật ong cho vào hoặc chanh muối xay . Làm thành 1 món nước uống tuyệt hảo nhất là những lúc trời hè nóng bức ,mình hay nhâm nhi vài ly lớn đó .

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies