My Opera is closing 3rd of March

MẸ VÀ CON # 1

THE HEALTHY COOKING WAY : EAT HEALTHY , LIVE LONGER...

THẠCH TRÁI CÂY ĐỦ LOẠI

THẠCH MÍT TƯƠI XAY
 

Rate:

Previous Image 1 of 6 Next

Comments

Dungbhpd Friday, April 1, 2011 11:41:58 AM

Chị 2 ơi hết cãm chưa ,hổm nay khg thấy chị đâu chị còn uống trụ sinh khg ? khổ thời tiết thay đổi ai cũng bệnh cả ,chiều nay em lại đi pháp nữa nè mới đi lần 2 thôi còn 4 lần nữa,chúc chị vui nhe .

Maria Hloidiep Friday, April 1, 2011 2:44:51 PM

Đã bớt bớt chút rồi nhưng chị đang buồn lắm vì 1 bác gái mẹ của em rể kế mình vừa qua đời chiều qua ,bà cố đó ,mẹ của 3 cha và 3 xơ ,khóc sưng cả mắt luôn đó em à, em cầu nguyện cho linh hồn ANA mau về nước CHÚA em nhé.

Dungbhpd Friday, April 1, 2011 8:14:13 PM

Originally posted by loidiep:

qua ,bà cố đó ,mẹ của 3 cha và 3 xơ ,khóc sưng cả mắt luôn đó em à, em cầu nguyện cho linh hồn ANA mau về


trời sao trùng hợp vậy chị hôm qua em và cã nhà cầu lễ cho linh hồn ANNA cho bà giúp việc ở bên vn,chắc cũng chưa đến 60 ,khg con khg cháu đến giúp cho nhà em hơn 10 năm nay ,bà bị xuất huyết bao tử ,thôi chị giử gìn sứ khoẻ em chắc Bà Cố sẽ về bên chúa sẽ cầu nguyện cho mọi người heart heart

Maria Hloidiep Saturday, April 2, 2011 6:06:43 AM

Chị nghĩ là em nói đúng ,bà là người nhân hậu cho nên 12 người con mà có 3 cha 3 xơ ,đáng lẽ em rể thứ 3 của chị làm cha dòng PHANXICO đó ,nhugn7 cộng sản không cho bắt về và là bạn thân của em gái chị nên ba má chị giúp đở cho em ,và thấy 2 đứa hợp nên khi qua mỹ chị bảo lãnh cho em và 3 người em ,1 trong những người em chị nuôi trong nhà chị đi tu và làm cha,còn 2 cha kia rồi cũng thành cha ,chị hay chọc 3 cha là thấy mấy cha con muốn nhảy CHACHACHA quá mấy cha nói chị 2 nầy thiệt là ,bác trai bị tù 10 năm sau đó qua HO và đoàn tụ gđ,tất cả tụi chị rất vui vẻ và thương nhau lắm ,nhất là 2 bác ,khi chi bệnh 8 tiếng lái xe mà cứ đi đi về thăm chị hoài ,mà giờ chị yếu quá lại đang cảm nên xuội lơ luôn ,tối qua cả đêm chị không ngủ ,khóc mắt sưng đỏ hoe hết và sụt sùi hoài ,chị còn chọc bác là mẹ của 3 cha thì cho lên chức HỒNG Y,bà la làng con đừng nói vậy tội bác lắm và không cho tụi chị kêu bà cố đâu,bà bệnh ung thư phổi có 2 tháng mà đã ra đi,chị nghĩ cuộc đời sao ngắn ngủi quá em ,thấy đó rồi mất đó sao con người vẫn mãi sân si,chiến tranh vẫn tồn tại ,tại sao và tại sao chị vẫn không hiều em ơi,trong tim chị đau đớn quá em ạ ,chị nhớ từng giọng nói ,tiếng cười của bác như 3 năm trước chị mất cha, xót xa vô vàn,biết nói với ai ,chỉ 1 mình CHÚA hiểu mà thôi ,chị đang cố gắng đi máy bay lên thứ bảy tuần tới chôn cất bác ,cầu nguyện cho chị có sứa khỏe em ơi ,từ ngày bệnh cho tới nay chị đi may bay là tim chị ngộp hoài nên chị rất sợ em à,dù bay có 1 tiếng đồng hồ.Đã bao lần mở trang viết chia buồn cùng gđ em rể mà phải xóa đi vì khóc ngất chắc không viết được ,chị thật yếu đuối từ thể xác tới tinh thần em ơi ,xin dâng lên CHÚA triệu lời cầu xin em ạ ,để linh hồn bác được về nhanh với CHÚA ,bà đã trên 80 tuổi thọ lắm roi62phai3 không em, gđ chị toàn bộ đã lái xe lên chia buồn rồi ,mẹ chị đi từ tuần trước lận,mà không ai cho chị hay bà mất chị có linh tính và điện thoại sau 1/2 giờ bà đi ,thế là hết hy vọng .

Dungbhpd Saturday, April 2, 2011 11:09:04 AM

Chị Hai ơi cho em chia buồn với chị và gia đình nhe ,chiều nay đi lễ em sẽ cầu nguyện cho Bà cố Anna được về hưỡng tôn nhan Chúa ,chị hãy cố gắng giữ bình tĩnh tâm hồn .thì mới an mạnh thể xác được chị à,để chuẫn bị cho yên tâm chị bàn với bác sỹ lo cho chị mang theo một chai oxygène nhỏ cầm tay để giúp chị khg bị áp xuất trên máy bay làm cho ngộp ,chỉ 1 giờ bay chắc khg sao đâu chị ,hãy nhìn sự việc bằng ánh mắt đức tin, là bà cố ra đi về dến cùng đích của cuộc đời ,bà sẽ cầu nguyện cho chị em mình còn đang trên đường trần gian đầy chông gai thử thách ,vậy chị khg nên quá đau buồn mà có hại cho sức khoẻ ,mà hãy hát ALLELUIA tạ ơn cho bà cố mới đúng chị ạ.em có vài suy nghĩ chia sẽ với chị mong chị bớt buồn nhe .thương chị.. love

Maria Hloidiep Saturday, April 2, 2011 9:36:06 PM

Cám ơn em nhé ,sáng nay chị bình tĩnh hơn rồi tuy nhiên tối qua cũng nức nở lắm em à, khi 1 người quen thân bỏ mình ra đi ,mình cảm thấy càng cô đơn như đang chạy xe trên xa lộ và chỉ còn một mình mình vì mọi người đã rẻ lối hết ,trong đêm u tối mình cứ lái và lái miệt mài cũng chỉ 1 mình mình ,người ra đi vẫn mãi không về ,ôi buồn làm sao ,tất cả xin dâng cho CHÚA với trái tim thành khẩn hiến dâng,hôm nay mấy cha đồng tế làm lẻ phát tang cho bà ,tuần tới người ta mới cho bà ra để thăm viếng ,rồi chấm dứt 1 cuộc đời 1 cuộc hành trình dài mà CHÚA đã ban cho, mong bà về cạnh bên CHÚA để khỏi đau đớn phần xác phần hồn em ạ. cry cry cry heart heart heart

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies