My Opera is closing 3rd of March

MẸ VÀ CON # 1

THE HEALTHY COOKING WAY : EAT HEALTHY , LIVE LONGER...

THẠCH TRÁI CÂY ĐỦ LOẠI

THẠCH TRÁI CÂY ĐỦ LOẠI - IMG_0666.JPG
 

Rate:

Previous Image 5 of 6 Next

Comments

Diệu Hạnh saubebong2102 Wednesday, October 20, 2010 7:10:57 AM

Hom nay la` ngay Phu Nu VN , em chuc chi cua em tran day suc khoe , chi cua em luon la` nguoi PNVN may man nhat va` hanh phuc nhat love love love love love
http://files.myopera.com/saubebong2102/blog/rose1.jpg -

Maria Hloidiep Wednesday, October 20, 2010 7:15:49 AM

Wa,em ơi sao sâu em của chị biết chị yêu màu tím nhỉ,sâu em ui, làm chị cảm động quá và rất thương bó hoa của em tặng chị cũng chúc em may mắn nhiều,hạnh phúc tràn trề và vẫn mãi mãi là sâu em cưng của chị,thương sâu em quá đi là. love love love heart heart heart

Diệu Hạnh saubebong2102 Wednesday, October 20, 2010 12:04:07 PM

Chi ui , em lam sao biet chi thich mau tim , chi la` vi` em tang chi bo' hoa em thich nhat thui , em thay de thuong .
Chi biet hg em thich mau tim va` mau trang tu nho , bay gio thich them mau den nua chi a .
Sao chi em minh giong nhau la lung love love love love love love love

Maria Hloidiep Wednesday, October 20, 2010 5:33:09 PM

Đúng kiếp trước có liên quan và cho mình chị em tìm nhau đó em à,chị cũng thích màu như em đó, lúc nhỏ chị thích màu hoa hồng nhung,rồi màu vàng ,trắng,rồi bây giờ cũng thích tím, đen và cam,lạ lùng không em nhỉ ! CHÚC EM 1 NGÀY MỚI CÓ NIỀM VUI MỚI NHÉ. love love love heart heart heart

Diệu Hạnh saubebong2102 Thursday, October 21, 2010 4:49:04 AM

Chi oi , sao em co' cam giac chi em minh se co' ngay gap nhau , chi hg tim em , co' khi em lai tim chi love love love love love love love

Maria Hloidiep Thursday, October 21, 2010 5:02:16 AM

Được như thế là chị mừng đứng tim luôn đó ,nói thiệt khi em có dịp ghé đến nhà chị thì chị mừng quá cở ,để chị em mình tâm sự vài ngày hay vài tuần ,em ở nhà chị rồi chị em mình vui vẻ SÂU EM há,tuy vậy chị vẫn mong khi gặp lại em chị sẽ khỏe mạnh để em khỏi hỏi chị như em út hồi chiều thăm chị ,nói chị hai ơi sao chị bơ phờ xanh xao quá ,em à chị đang uống nhiều thuốc và cố gắng ăn thêm chút thịt gà đó mà chị vẫn thấy không mấy gì thích thú bằng rau ,nhưng cả nhà giận chị và nói chị không chịu cố gắng ăn nên bệnh lâu lành.Sâu em ơi, chị muốn khỏe mạnh như người bình thường lắm chứ ,để ai gặp khỏi ái ngại nhìn chị thương xót ,có lẽ họ đã thây chị mập mạp đã quen ,ai cũng nói cô ơi tụi con muốn cô mập trở lại cô giống như bà tiên phúc hậu hơn giờ ốm xuống thấy yếu đuố quá ,chị cũng thấy vậy đó em à.Em ơi chị có gửi bài trắc nghiệm củ ĐỨC DATLA cho em chưa ,nếu chưa thấy chị send cho em lại ,hay lắm em ơi ,linh nghiệm vô cùng đó em.

Diệu Hạnh saubebong2102 Thursday, October 21, 2010 5:17:42 AM

CHI em muon gap chi , de bay gio em kiem mot ong VK chiu dem em qua My thi` nhat dinh em se di gap chi , chi hay rang an uong cho khoe manh , neu chi hg bi thieu mau , huyet ap thap an chay cung tot chi aj . Nhu em an 4 nam van khoe va` map u` bigsmile bigsmile bigsmile devil

Maria Hloidiep Thursday, October 21, 2010 5:32:16 AM

Cũng đúng em ăn chay rất tốt nhưng chị bị thiếu máu quá và áp huyết thấp , lại không ăn gì có muối nhiều sẽ bị giử nước ,chị ăn chay cũng đã lâu bây giờ phải tập lại đó em à,vẫn còn khó lắm thấy đồ ăn ê hề mà làm gì ăn được vì không thích cho vào miệng,nè đừng vì muốn gặp chị mà ưng đại 1 thằng cha không ra gì thì khổ đời em ơi ,em phải cẩn thận chị muốn em là người may mắn nhất và người hạnh phúc nhất trên đời nầy em nhé, chị cầu nguyện cho em đêm ngày đó ,nếu em bị gì buồn khổ là chị sẽ đau đớn lắm ,ít nhất cũng được sung sướng và hạnh phúc như chị nhé em.Em đừng làm chị sợ nhé . love love love chị quên cám ơn em về bài hát rất ư là dể thương em ạ.

Diệu Hạnh saubebong2102 Thursday, October 21, 2010 6:08:06 AM

Chi oi , em sau cua chi tran day on phuoc ma` chi .
Chi quen con gai nho duc Cha sao chi , ma` chi em minh da co nhung nguoi Cha tuyet voi , nhan hau lam sao minh vo phuoc duoc chi oi .
Chi oi chi dung lo hihihi
Chi benh vay la` hg an chay suoc rui , nhung an chay ben Dao chi kieng thit thui ma` chi , chi chiu kho' an uong cho khoe , nghi ngoi nhieu nhen chi love love love

Maria Hloidiep Friday, October 22, 2010 5:32:26 PM

Chị đâu quên nhưng vẫn lo lắng cho em mà thui,vẫn đang tập ăn nhưng tôm cua cá có vẻ thích thú hơn thịt hì hì hì. heart heart heart

Diệu Hạnh saubebong2102 Saturday, October 23, 2010 6:45:18 AM

Dạ chị ơi , em lớn rùi mà , chị đừng lo lắng cho em , em hg sao đâu chị , chỉ một câu chị lo lắng cho em là nước mắt em rớt như mưa , sao chị thương em nhiều vậy chị ? Em hg ngoan lắm đâu chị ơi , CHỊ em hư chị có thương em hg ? Em ham chơi và lười biếng lắm chị ơi .
CHỊ tôm , cua , cá bất cứ con nào chị ăn đc thì chị cố ăn cho khỏe chị nhé . Thương chị lắm love love love

Maria Hloidiep Saturday, October 23, 2010 8:13:24 AM

Nếu em hư chị sẽ cố gắng khuyên cho em đừng hư và chị vẫn thương em như thường mà buồn nhiều thui,ham chơi cũng ok đừng hại mình hại người là được rồi ,chữ tâm bằng 10 chữ tài đó em, lười biếng rồi cũng sẽ siêng hông sao đâu.Nghe lời em ,chị sẽ cố gắng ăn thêm chút nữa đó em ơi,được chưa em của chị ? heart heart heart

Diệu Hạnh saubebong2102 Saturday, October 23, 2010 8:23:19 AM

Dạ được , chị cố gắng ăn ngủ giỏi , em cũng sẽ cố gắng ngoan , hg hư love love love

Maria Hloidiep Saturday, October 23, 2010 4:32:06 PM

sing sing sing love love love heart

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies