My Opera is closing 3rd of March

MẸ VÀ CON # 1

THE HEALTHY COOKING WAY : EAT HEALTHY , LIVE LONGER...

GỎI MÍT NON TÔM THỊT

GỎI MÍT NON TÔM THỊT - DSC03077.JPG
 

Rate:

Previous Image 2 of 4 Next

Comments

caphevienxu Thursday, December 2, 2010 7:35:34 AM

Nêu´caphe an, thi`tron mot dia~nây`hihi smile thankss!!

Maria Hloidiep Thursday, December 2, 2010 8:07:05 AM

Xin mời bạn đấy.

caphevienxu Thursday, December 2, 2010 8:17:14 AM

Originally posted by loidiep:

Xin mời bạn đấy.


Cảm ơn chủ nhà nhiều nha ! hihi caphe sẽ nhiệt tình thưởng thức món ngon nầy á,
Thú thật caphe thích ăn những món gỏi lắm ! Có một lần người bạn mời caphe đến nhà để ăn gỏi chưn gà, hai đứa ăn hết 1 thao khoảng 2kg . Vì gỏi nầy bạn của caphe làm với rau Tiến vua, nên từ đó caphe được biết thêm Tiến vua là món ăn khi làm gỏi rất ư là ngon kkk

Maria Hloidiep Thursday, December 2, 2010 8:24:55 AM

Tôi cũng rất thích làm và ăn gỏi nhưng tôi lại không biết ăn chân gà ,rất sợ phải ăn ,tôi làm thì được nhưng ăn thì chưa lần thử,lúc trước ở VN ba tôi có 1 trại gà lớn lắm nên ăn thịt gà hằng ngày khi gỏi khi cháo khi cà ri khi sả ớt,roti,khi nướng đủ kiểu,gà quay.v.v...đủ trò và tôi cũng đã ăn rất ít ,qua đây tôi ít thích ăn thịt lắm ,tôi chỉ làm cho mọi người thưởng thức mà thôi.

caphevienxu Thursday, December 2, 2010 8:36:23 AM

Originally posted by loidiep:

ít thích ăn thịt



Ồ thì ra là thế!
Nhưng chân gà thì bên đây dường như 20 năm caphe mới ăn duy nhất chỉ một lần àm thôi hihi. Vì có người bạn làm trong hảng làm gà. Bây giờ thì bạn của caphe cũng đã nghỉ việc.
Nói về ăn thịt, nếu hạn chế được cũng tốt lắm, ăn rau , củ hay quả thì tốt nhất cho sức khỏe nhất . caphe cung nghĩ vậy...

Maria Hloidiep Thursday, December 2, 2010 6:20:55 PM

Ở MỸ thì chân gà bán đông lạnh và rút xương rồi tươi nữa đó ,bán từng 1/2 lb ,mình chỉ mua về làm khi có tiệc tùng mà thôi còn mình thì chịu thua,không có can đảm ăn đâu ,mình ăn rau cải đã lâu năm lâu lâu mới húp 1 ít phở hay bún bò chay ,chay ở đây có nghĩa là bún ,nước chanh,giá ,ớt, hành, ngò mà thôi không có gì ngoài ra nữa cả ,vậy mà lâu lâu ăn 1 chút cũng thấy ok,không ăn thịt lâu rồi bao tử rất khó chịu khi có tí thịt vào do đó mình chay luôn, vì là người công giáo nên ăn tôm cá ,cua ,tôm hùm, bào ngư ,vi cá ok.

caphevienxu Thursday, December 2, 2010 7:00:09 PM

Originally posted by loidiep:

tôm cá ,cua ,tôm hùm, bào ngư ,vi cá ok


theo caphe nghĩ những món seafơod rất tốt cho sức khoẻ, luợng béo mở không có nhiều lắm. Hơn nữa bâygiờ ăn thịt heo, gà thì chung qui lại chỉ toàn là thực phẩm , thuốc trộn vào thực phẩm, ăn nhiều chắc không tốt cho sức khoẻ lắm.
Ăn những rau, cải coi vậy mà tốt lắm bạn ạ smile
Bạn duy trì điều nầy hay lắm, bây giờ co 1rất nhiều nguời đang thự chiện tuy chưa rộng rãi nhưng coi như dã có phong trào đang nhem nhúm smile Xin chcúc sức khoẻ, vui đến và gia đình nhé.
Thân! - caphe

Maria Hloidiep Thursday, December 2, 2010 7:36:14 PM

Cám ơn cậu nhiều lắm nhé ,mình tự biết sức khỏe không toot61 lắm nên tự nghiên cứu lấy về cách ăn uống sao cho sức khỏe càng ngày càng tốt là được rồi dó mà ,chúc cậu vui vẻ ,sống thoải mái nhé.

caphevienxu Thursday, December 2, 2010 7:40:05 PM

Originally posted by loidiep:

chúc cậu vui vẻ ,sống thoải mái nhé.


Thành thật cảm ơn nguời chị gái tốt bụng nầy.
Mong rằng sức khoẻ của chị thật an khang, an bình trong cuộc sống và thậthạnh phúc với mái ấm gia đình của chị nhé.
Have a nice day!

Maria Hloidiep Friday, December 3, 2010 7:54:46 AM

Cám ơn cafe rất nhiều chị cũng đã cố gắng đó cậu à,nếu không đã đi vào lòng đất từ khuya rồi ,chị rất thoải mái từ tinh thần lẫn vật chất vì cầm được buông được là tính tình của chị nên rất ư là hạnh phúc trên cõi đời nầy,cám ơn cậu quan tâm đến người chị xa lạ nầy ,lâu dần cậu sẽ hiểu chị nhiều hơn.

caphevienxu Friday, December 3, 2010 8:34:46 AM

Originally posted by loidiep:

người chị xa


Mong Ơn Trên cho Chị nhiều sức khỏe hơn !
Mùa Giáng sinh lại về nữa trên đất trời nầy.
Caphe xin chúc Chị có được thật nhiều Hồng Ân của Thiên Chúa nhé chị.
Gửi lời thật nồng ấm từ xứ bắc Âu thăm hỏi và chúc Chị cùng gia đình có nhiều sức khỏe và thật an khang chị nhé smile

Maria Hloidiep Friday, December 3, 2010 6:33:13 PM

CAFE ơi,chỉ còn 22 ngày nữa là CHÚA sinh ra đời 1 lần nữa cho thế gian nầy chị cũng cầu chúc g/đ cậu được nhiều hồng ân THIÊN CHÚA ban ,nhất là các con trẻ trong nhà em luôn vui, mạnh cả hồn lẫn xác và có nhiều quà GIÁNG SINH nhé.Thân mến.

caphevienxu Saturday, December 4, 2010 12:31:48 AM

Thay mặt gia đình em Thành thật cảm ơn chị nhiều nhé. Chúc chị cùng gia đình huởng trọn mùa Giáng Sinh vui tuơi cùng hạnh phúc chị nhé smile Merry Christmas 2010
123Friendster.Com

Maria Hloidiep Saturday, December 4, 2010 6:32:23 AM

Ô, cám ơn em nhiều g/đ em là người đầu tiên chúc mừng giáng sinh chị đó.

caphevienxu Saturday, December 4, 2010 10:29:23 AM

Em mến chị nhiều lắm, mà công việc của em cứ chạy theo kim đồng hồ mãi với vòng xoay của nó, nên em sợ muộn màn khi đã gọi chi là Chị thì em sợ rằng có một chút gì đó kém vui khi quên chúc mừng chị muà Giáng sinh nầy hihi smile MOng chị vui nhận nhé . Cảm ơn chị nhiều smile

Maria Hloidiep Saturday, December 4, 2010 11:10:25 AM

Chị rất vui mừng và phải cám ơn g/đ em đó,thời gian đi nhanh quá có khi mình đuổi theo không kịp phải không,chị cũng bận rộn không kém cậu đâu,nếu cậu có giờ vào phần photo của chị để xem 1 ít hình ảnh chị mới load hôm nay về g/đ chị trong dịp đám cưới con trai thứ của chị, vì đang phải gom nhiều máy ảnh khác nhau ,chưa có đủ ,đây là máy mà chị dùng để chụp thức ăn khi chị nấu nướng đó ,nhưng vì chị nhờ cháu trai kêu bằng dì 21 tuồi chụp giùm chỉ tạm được mà thôi vì không focus được nhiều hình hay hơn nhưng có kẻ những máy khác sẽ tổng hợp được chị sẽ load sau,vậy mà cũng tốn của chị hết 1/2 ngày để load đó cậu.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies