My Opera is closing 3rd of March

MẸ VÀ CON # 1

THE HEALTHY COOKING WAY : EAT HEALTHY , LIVE LONGER...

BÚN MỘC ,CHẢ CHIÊN,GIÒ HEO

Picture 239.jpg
 

Rate:

Previous Image 1 of 12 Next

Comments

caphevienxu Tuesday, December 7, 2010 7:41:09 PM

Móng giò nầy ngon số 1 luôn chị ạ. em thích lắm, mà đã 3 lần đi tìm mua, không biết ai đã 3 lần mua sạch sẽ. Nơi em ở rất ít bán loại nầy, chỉ có 1 chỗ bán mà thôi, không như bên Thuỵ điển (Sweden) cái gì cũng có, thậm chí mề gan gà cũng có hihi.Nên em phải chờ tiếp 1 hay 2 tuần chạ xe lên ấy tìm lần thứ tư hehe smile

DPdigitalpassion Tuesday, December 7, 2010 11:22:31 PM

Nhìn giò heo mà phát thèm. smile.

Hồi còn độc thân tôi thích nấu canh giò heo với măng. MMMMmmmmm... Bây giờ có gia đình rồi thì BX không chịu nấu món này nên tôi chỉ nuốt nước miếng. bigsmile bigsmile bigsmile... BX bảo ăn cho lắm để cholesterol nó lên, rồi chết sớm.

Nghĩ lại thấy BX nói làm sao ấy. Hồi đó ăn như hạm, cholesterol chỉ có 170. Lấy vợ xong nó tà tà tăng lên 250. Rõ ràng là vợ là nguyên nhân đàn ông chết nhiều hơn là thức ăn "có hại". hà hà...

Ấy! Nói vậy chứ vài hôm nữa tôi vào delete message này nhá. Chứ không thì bà vào đọc xong thì lại... mau chết hơn nữa. lol lol lol

caphevienxu Wednesday, December 8, 2010 5:47:44 AM

hahaha , vậy hả anh DP vợ mới là nguyên nhân chính của cholesterol lên cao, cảmơn anh cafe học thêm bài học nầy maimốt lý sự với bx mới đuợc hihi , chúc bro vui thêm ngày mới nha coffee happy smile

DPdigitalpassion Wednesday, December 8, 2010 5:50:20 AM

Originally posted by caphevienxu:

Vợ mới là nguyên nhân chính của cholesterol lên cao

lol lol lol

Maria Hloidiep Wednesday, December 8, 2010 8:14:06 AM

Ai nói cũng đúng cả ,nhưng không phải ăn giò heo mà cholesterol cao, cái cao mỡ là tại mình ăn nhiều không tập thể dục vận động tay chân khoảng 1 giờ /ngày thì cholesterol đi vacation mút chỉ,còn nữa đừng ăn mặn quá chỉ ăn vừa đủ mặn hoặc nhạt hơn bình thường và làm ơn ăn rau cải vào nhiều nhiều 1 chút ,không ăn những món có chất béo nhiều như da gà ,da heo nầy thường ngày, 1 tháng ăn 1 lần sẽ không chết ai hết ,cuối cùng nếu thích ăn đồ ăn có dầu mỡ làm ơn chơi một bình trà nóng vắt vào chút chanh thì mỡ sẽ tiêu dể dàng,vừa tiêu mỡ vừa không bị đóng sạn ở thận quý vị đàn ông ơi nhớ nhé,nếu ăn được măng tây asparagus , thơm tươi, cam trái tráng miệng sẽ giúp cho thận của quý vị thải sạn nhỏ li ti ra không đọng lại và làm thận làm việc cực nhọc, vừa bổ vừa là bạn tốt của quý ông đó ,hôm nào rảnh mình sẽ viết về mấy bài nầy quá,hiện giờ chưa rảnh lắm hehehe.Sơ sơ mấy chiêu thôi nhé ,2 người ráng ăn sao cho khỏe mạnh 1 người thì lo đá banh hằng tuần hoặc đánh tenis,1 người tập chạy bộ đánh boxing đi là sẽ có thân thể cường tráng ngay ,lúc đó mỡ nó sợ 2 người nữa kìa.

caphevienxu Wednesday, December 8, 2010 8:22:08 AM

Dù là mấy điều nhưng thật sự là một bài học rất lớn đối vối chúng em hehe. Em thích an cam lắm chị ạ. Nói chung trái cây em ăn rất nhiều. Trong hãng của em cũng cho ăn 2 ngày free tái cây. Nên người nào cũng lấy cả tô bằng giấy để ăn. Ở nhà thì nhà em cũng luôn có đĩa trái cây nữa, nên hy vọng mở sẽ chạy em á smile
mai chiều chị khỏe hẳn ghi lại cho tụi em đễ có chút nghề phòng mầy em béo như mở nhé chị.
Cảm ơn chị Maria nhiều nè smile
Ngũ ngon với mộng đẹp và lành chị nhé! smile

Maria Hloidiep Wednesday, December 8, 2010 8:25:21 AM

Good night em chị đi ngủ đây em ,ngày mới vui vẻ làm việc em nhé.

caphevienxu Wednesday, December 8, 2010 9:30:53 AM

Originally posted by loidiep:

ngày mới vui vẻ làm việc em nhé


cam? on* chi nhieu^` nhe . Ngu? ngon nha chi!

DPdigitalpassion Thursday, December 9, 2010 12:24:46 AM

Originally posted by loidiep:

ăn nhiều không tập thể dục vận động tay chân khoảng 1 giờ /ngày


Cám ơn chị Maria chỉ thuốc "nước trà + chanh". Tôi phải chịu khó mới được.

À, còn công thức nước trà + mật ong dùng để làm gì nhỉ? Tôi có đọc từ đâu đó mà quên tác dụng của nó rồi.

Chúc chị 1 ngày vui.

Maria Hloidiep Thursday, December 9, 2010 6:52:51 AM

Trà ,gừng, mật ong có thêm trói tắc người ta ngào với mật ong nên họ gọi là tắc mật ong, khi bị ho và tắt tiếng đây cũng là 1 phương pháp hiệu nghiêm khi mới thấy bắt đầu là dùng ngay pha trà ,cắt vào vài lát gừng để cho gừng ra chất cay khoảng 5,10 phút và lúc đó trà cũng ra luôn cho vào 1 vài muỗng tắc mật ong khuấy đều uống lúc còn nóng ấm ,đừng cho nhiều trà và nước quá làm cô đọng 1 chút hớp vài ngụm rồi thỉnh thoảng hớp tiếp ,nếu đã nguỗi microwave lại cho warm 1 tí ,lần nào người nhà hoặc bạn bè mình bị tắt tiếng vì thức đêm hoặc ho nhiều mình đều cho họ 1 ít hết , nhà mấy người bạn có cây tắc rất sai trái và họ cứ dọa chặt đi hoài nên mình nói làm ơn đừng chặt hái cho tui ,tui ngào mật ong với gừng,chanh và xí muội luôn ,để làm nước giải khát cho mùa hè ,các bạn hể trời nóng thì réo MARIA ơi cho nước chanh tắc mật ong đi ,khi cảm hoặc ho thì chị ơi làm ơn cho tắc gừng mật ong pha trà ,,chanh uống ấm cho khỏi tắt tiếng ,hầu như lần nào cũng hiệu nghiệm cả ,có lẻ mình mát tay chăng ? who know,nên tui trở thành thầy thuốc bất đắc dĩ và toàn là tặng free không hà,ông xã nói bà sao giống ông ngoại mấy nhỏ quá chừng ,tui hay chọc ổng con giống cha thì giàu 3 họ đó anh rồi cười hì hì hết chiện,chừng nào thấy ai bị thì làm ơn chỉ giùm họ nhé để CỨU NHÂN ĐỘ THẾ nha anh DP,ô ,còn vụ uống nước trà phải vắ vào 1 ít chanh thì mới giúp không thận đọng những hạt sạn nho li ti mắt thường không trông thấy nhưng khi cho vào kính hiển vi sẽ thấy nhỏ như crystal vậy ,tội nghiệp cho trái thận của chúng ta quá ,tui cũng có học học qua 1 cách giúp thận lọc sạch sẽ chất đọng thừa thải nữa nhưng bi giờ đau lưng quá không ngồi lâu được hôm nào nhé ,nhớ đọc bài trái thơm chữa bệnh sạn thận thần kỳ lắm đó,chào anh chúc 1 ngày vui.

LQmysuperquan Monday, December 13, 2010 11:33:26 PM

Em chào Chị và rất hân hạnh được làm quen với Chị. Em thấy chị nói đúng đấy ạ, em cũng ăn món này thường mà em đâu có bị Cholesterol đâu. Chắc là tại vì hàng ngày em chạy theo xe bus và đi tới đi lui làm việc nhiều nên em đâu có bị gì đâu, em khỏe như trâu hà. bigsmile

Originally posted by digitalpassion:

Rõ ràng là vợ là nguyên nhân đàn ông chết nhiều hơn là thức ăn "có hại".


Anh này nhe, đóng mộc anh ở câu này đó, có ông thần Bill Gate làm chứng rồi đấy nhé. wink

Originally posted by caphevienxu:

trái cây em ăn rất nhiều.


Cái này thì anh Caphe giỏi thiệt nè. Q lười ăn trái cây lắm. p

Chúc Chị và 2 anh một tuần nhiều an vui nhe. smile
Em, Quân.

DPdigitalpassion Tuesday, December 14, 2010 12:40:16 AM

Originally posted by mysuperquan:

có ông thần Bill Gate làm chứng


Đúng đấy. Có Bill Gates đồng ý với tớ cơ mà, lol lol lol

LQmysuperquan Tuesday, December 14, 2010 1:11:23 AM

Originally posted by digitalpassion:

Có Bill Gates đồng ý với tớ cơ mà


Ồ, thế ông Bill Gate cũng đi cùng xuồng với anh hở?! lol lol lol

DPdigitalpassion Tuesday, December 14, 2010 2:24:59 AM

Xuồng ổng nặng tiền, nếu có chìm chắc chìm tới đáy luôn. chắc ổng cũng sợ lém lém. bigsmile bigsmile bigsmile

Maria Hloidiep Thursday, December 16, 2010 6:02:09 PM

Nho an xong tap the duc nhu QD noi la tot nhat ,an rau cai va trai cay tuoi ,day du vitamin con so gi,lai uong them tra xanh co chut chanh ,se tieu mo nhanh va nho dung uong nuoc lanh co da hoac nuoc ngot la ok,xin loi moi nguoi nghe ,gan tuan nay may minh bi virus moi clean duoc sang nay nen chua co gio de load unikey vao ,co le doi cuoi tuan thong tha 1 chut,chuc moi nguoi vui ve va luon luon khoe manh.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies