My Opera is closing 3rd of March

MẸ VÀ CON # 1

THE HEALTHY COOKING WAY : EAT HEALTHY , LIVE LONGER...

TẮC ,CAM, CHANH, GỪNG ,MẬT ONG

TẮC ,CAM, CHANH, GỪNG ,MẬT ONG - DSC04791.JPG
 

Rate:

Previous Image 1 of 7 Next

Comments

Mỹ Hạnhsaubebong Monday, March 21, 2011 1:53:06 PM

Chị ui , sao chị có nhìu món độc chiêu quá vậy chị ?
Em buồn vì em cách xa chị quá đi , ho thì . . . left right p lol lol

Maria Hloidiep Monday, March 21, 2011 5:26:18 PM

Chị uống thuốc nhiều hơn ăn cơm nên rất sợ phải uống ,chị làm như vậy quanh năm nên giọng ít khi bị khàn lắm,khi thấy không khỏe và có chút ho là xữ dụng ngay,chị còn làm mứt với trái cam tươi và vỏ cam để quét bánh mỳ ăn hoặc làm nhân bánh nữa đó,mứt thơm khi mùa thơm từ HAWAII qua ,lúc đó 1 đồng 1 trái 4,5 lbs đó em ,mình làm tươi ngon và rất sạch sẽ ,chị sợ ăn đồ người khác làm mà mình không thấy nên chị ít ăn ngoài lắm.Em biết chị ăn ít và cẩn thận lắm nên chị hay nhìn mà không ăn,hoặc ai thích nhờ thì làm giùm cho họ thưởng thức cái ngon để biết cái dở mà họ ăn từ trước tới giờ mà không biết ,chị mà ở gần em cái gì chị có cũng chia cho em ăn và uống hết em à, xa xôi cách trở quá em há,thiệt là tội nghiệp cho chị em mình ,huhuhu.

Mỹ Hạnhsaubebong Tuesday, March 22, 2011 4:10:41 AM

Em chỉ mong được một lần ăn món chị làm cho em , chỉ một lần thôi là đủ cry cry cry love love love

Maria Hloidiep Tuesday, March 22, 2011 6:46:01 AM

Chi cung cau mong cho chi manh khoe thi chi di duoc se ve tham em do ,nhung biet co khoe duoc lau khong day em, ba hoi khoe ,ba hoi met xiu xiu thi lam sao ma dam di dau ,chi ma di dau co chuyen gi chac ca nha chi tu me cho den cac em ,cac con chi te xiu het.Nen khong dam mo nua do em a.

Mỹ Hạnhsaubebong Tuesday, March 22, 2011 4:29:20 PM

Chị ơi , thôi chị hãy ở yên ở nhà , đi chơi vòng vòng gần Mẹ và GĐ thôi chị cho chắc ăn và cho mọi người yên tâm . Chị em mình cứ nói chn với nhau như vậy là vui rồi chị và cứ mơ sẽ có ngày chị em mình được nắm chặt tay nhau chị nhé love love love

Maria Hloidiep Tuesday, March 22, 2011 7:27:34 PM

Oi6 chị nghĩ như thế cũng đủ rồi đấy , tưởng tượng mình dắt tay nhau đi nhà thờ BÌNH TRIỆU ,đi LAVANG như ba chị đi hằng năm lúc trước ,và mong ước được viếng mộ cha TRƯƠNG BỬU DIỆP nhỉ ?! Thôi cầu nguyện cho ngày ấy nhanh đến em ạ. love heart heart heart

Mỹ Hạnhsaubebong Wednesday, March 23, 2011 7:46:49 AM

Dạ nhất định vậy , khi nào chị về mình sẽ đi đủ chỗ chị nhé , em sẽ đi cùng chị bất cứ đâu chị muốn love love love

Maria Hloidiep Wednesday, March 23, 2011 8:11:13 PM

Chị thích lắm em ơi. love heart love heart love heart

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies