My Opera is closing 3rd of March

MẸ VÀ CON # 1

THE HEALTHY COOKING WAY : EAT HEALTHY , LIVE LONGER...


Comments

Mỹ Hạnhsaubebong Monday, June 13, 2011 9:28:37 AM

Chị ơi , em chỉ thích ăn lủm chủm thui hà , chị lựa ra cho em một chén nhen chị , em xèm wá love love love

Maria Hloidiep Monday, June 13, 2011 3:41:05 PM

Ô,cái nầy thì dể thôi ,muốn mấy chén cũng được hết,nhưng hình như ai cũng mê lủm chủm em há.

Dungbhpd Monday, June 13, 2011 3:55:25 PM

Em cũng thích mấy viên ỉ hà ,thèm quá chắc mò vô bếp nữa rồi. love love love chị 2 định nấu cho cả nàng ăn hay sao mà nhiều quới zạ.

Maria Hloidiep Monday, June 13, 2011 5:02:00 PM

Như vậy là mấy viên trôi nước ế độ rồi,em muốn bao nhiêu cứ múc nhé, hôm đó là kỷ niệm ngày cưới 38 năm của anh chị nên cả nhà được ăn đủ thứ và thả dàn khỏi phải đi tiệm vì ai cũng không thích ra nhà hàng đó,vui lắm em ạ.

Mỹ Hạnhsaubebong Tuesday, June 14, 2011 3:25:06 PM

Ui trùi 38 năm yikes
Chị ui , năm nào cũng nấu chè đoàn viên nha chị , em xí lủm chủm , chừa cho Dung nữa hén chị bigsmile bigsmile bigsmile

Maria Hloidiep Tuesday, June 14, 2011 3:33:48 PM

Đương nhiên rùi ,bao giờ cũng nấu thêm cho 2 em cả ,nghe 38 năm sợ rồi sao em, khi em đã tìm thấy 1 người có thể giao cả mạng sống và trái tim cho cả đời em thì dù 380 năm chị vẫn gật đầu đó sâu em à. p p p sing sing sing wine wine wine love love love heart heart heart yes
Nghe bài hát nầy nè ,sau hơn 3 năm không gặp thấy nó cũng giống giống chút xíu thôi : bao nhiêu năm không gặp ,nụ cười héo trên môi...trôi theo bao giòng lệ ,mình tìm nhau đã hụt hơi ,bao nhiêu năm không gặp mình nhìn nhau đắm đuối...anh ơi...,chị hát bài này là em sẽ khóc liền cho coi...

Mỹ Hạnhsaubebong Tuesday, June 14, 2011 3:39:00 PM

Kakaka chị em tham si rùi , hình như là 100 năm đã wá rùi chị còn thách tới 380 , ai theo nổi chứ p p p bigsmile

Maria Hloidiep Tuesday, June 14, 2011 3:47:59 PM

Hông phải đâu mà người kia nói để làm dấu cho chị ,kiếp sau có gặp lại sẽ đi theo xin cưới tiếp ,chị hỏi rồi sao nữa ,rồi cũng đánh dấu tiếp và cứ đòi cưới hoài ,ui chời thấy chồng chị quợn chưa em.

Mỹ Hạnhsaubebong Tuesday, June 14, 2011 3:50:08 PM

Kakaka ớn lạnh , nổi da gà chị ơi lol lol lol lol

Maria Hloidiep Tuesday, June 14, 2011 3:59:15 PM

Chị còn nổi da gà hơn em ,bởi dzị mổi lần chị ho hay nhảy mủi là quýnh lên em có sao không ,có sao không ,hoặc mới hôm kia bị sốt cứ đòi chở đi bệnh viện ,cả nhà cũng sợ ảnh luôn đó, em à bạn nhỏ ,bạn thân là vậy đó ,1 st love mà không có 2 nd nên hãi lắm...

Mỹ Hạnhsaubebong Tuesday, June 14, 2011 4:09:59 PM

Hihihi bởi zị cho nên chị phải sống lâu và sống khỏe cho ngừ vui chị ạ yes love

Maria Hloidiep Tuesday, June 14, 2011 6:26:41 PM

yes yes yes i try,try and try again ,many times in my life,hihihi

Dungbhpd Tuesday, June 14, 2011 7:28:39 PM

mần thiệt chứ hỏng cần thử chị 2 ơi,thời buổi kinh tế thị trường thấy được là chụp liền hà,anh chị mừng 38 năm đám cưới mà tới mấy nồi trôi nước ,2 năm nữa ăn mừng 40 năm chắc ăn chè trôi nước mệt nghỉ luôn há ,có cần em qua vò viên phụ chị hong ,mua vé bay cho em em chạy qua vo viên bảo đảm tròn vo luôn lol lol lol

Dungbhpd Tuesday, June 14, 2011 7:31:58 PM

Mỷ Hạnh ơi hôm nào D về đến SG sẽ điện thoại cho MH tụi mình đi ăn chè hén hihi.

Maria Hloidiep Wednesday, June 15, 2011 6:16:55 AM

ĂN chè thì được chứ đừng ăn bột giả trôn nylon là ngọng hết kêu chị 2 được đó vì quá xa không chữa bệnh cho 2 em được đâu, hehehe...Nói cho dzui chứ ăn uống cẩn thận đó nhé,dạy người VN cách ngâm hóa học vào trái cây và rau cải ,cách làm trứng giả, cách làm bột có pha bột giả,ngay cả bô bà mà cũng trộn nylon tuốt, rồi nhớ đừng mua ba cái đồ bột nêm màu mè để mà nấu bún ,nấu phở ,bún bò cho chồng con ăn từ từ thấm độc thâm sâu đó là giết người không gươm dao,rồi lấn đất ,dành biển ,đổ người qua làm bô xít gì đó để cắt đường của mình là 1 hoạch định có chính sách giết người từ từ đó em ơi ,ở ngoại quốc cũng từ từ vào thị trường mình trước bán rẽ như cho không ,ăn quen bén cằm thì cứ dâng tiền mua điều chi đồ dơ ,bậy bạ pha chế lung tung ,cũng bị MỸ truy và trả lại hoài cả VN và lẫn TÀU đều bị nhưng mà em 10 năm trồng cây 100 trồng người ,ở đây cũng sợ hãi lắm vì đủ mọi thứ người bao chung quanh mình không biết ai thiệt ai giả cả nên thà không biết còn hơn ,đường ai nấy đi về là xong chuyện, 2 em cẩn thận nhé chay tịnh là tốt với thức ăn thiên nhiên tươi tốt và biết xuất xứ nhé các em,đừng rầy chị nhé vì có sao chị nói vậy mà thôi,xin lổi 2 em vì chị quá concern about everything...

Mỹ Hạnhsaubebong Saturday, June 18, 2011 9:21:11 AM

Hihihi em chỉ ăn những gì chị 2 và Dung nấu thui , chắc ăn , khỏi lo yes lol lol lol lol

Originally posted by bhpd:

Mỷ Hạnh ơi hôm nào D về đến SG sẽ điện thoại cho MH tụi mình đi ăn chè hén hihi.


Nhất định vậy rùi , sâu chờ hén bigsmile bigsmile bigsmile

Maria Hloidiep Saturday, June 18, 2011 5:21:52 PM

Đúng rùi,như dzị mới an toàn ,phải hông D ? Nói dzị chứ 2 chị em dzung dzăng dzung dzẻ hén,chị 2 ở lại bùn 5 phút đó nha,huhuhu.

Lẩm Cẩm lamcam1 Saturday, June 18, 2011 6:30:36 PM

Originally posted by loidiep:

Như vậy là mấy viên trôi nước ế độ rồi


Chị ơi, không ế đâu. Em lãnh hết mấy viên trôi nước hen flirt.

Lẩm Cẩm lamcam1 Saturday, June 18, 2011 6:33:51 PM

Trời, ghê vậy hả chị eek? còn có vụ bột giả nữa. Công nhận tụi này vô lương tâm ghê, cái gì cũng làm giả được.

Maria Hloidiep Saturday, June 18, 2011 6:44:50 PM

Ghê rợn lắm em ơi ,mà người mình ở VN thấy cái gì làm ra tiền nhiều là đánh mất lương tâm ngay ,rửa gà,vịt chết với nước ngâm vẹc ni cho gà vàng đẹp màu nữa đó ,cả heo chết cũng nhúng vẹc ni để quay cho đẹp màu ,ăn toàn chất độc không hà ,còn những loại bột nêm made in vn hay china nữa ,bột nêm nướng nấu từ vn qua không thể ăn được vì nấu ăn bắt đầu không có gì xãy ra hết chỉ thấy dị ứng thường mà thôi nhưng lâu dần thấm vào tim óc ruột gan hết thuốc chữa ,với 1 lượng độc tố cao trong cơ thể làm sao sống thọ mà không mắc bệnh nan y ,thôi ăn uống thiên nhiên và biết chắc mơi dám ăn còn không chị thà nhịn em ạ.Ở CA đã thấy gạo giả rồi đó em ,bún giả nữa đó em mua đồ ăn phải cẩn thận rẻ mấy cũng không mua.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies