My Opera is closing 3rd of March

MẸ VÀ CON # 1

THE HEALTHY COOKING WAY : EAT HEALTHY , LIVE LONGER...

38 NĂM TÌNH NGHĨA PHU THÊ

38 NĂM TÌNH NGHĨA PHU THÊ - DSC00238.JPG
 

(2 votes)

Previous Image 1 of 2 Next

Comments

Mỹ Hạnhsaubebong Wednesday, September 7, 2011 7:24:56 AM

Chúc anh chị lun vui và hạnh phúc love heart

Maria Hloidiep Wednesday, September 7, 2011 3:23:54 PM

Cám ơn em nhìu nhìu nhé. love love love heart

Lẩm Cẩm lamcam1 Wednesday, September 7, 2011 3:51:10 PM

Chuc' gia dinh` anh chi mai~ mai~ hanh phuc' love heart heart.

Chi o*i, da mat cua chi that la` dep, lang' min kho^ng mot vet nhan love. Em tre? ho*n chi ma` mat da^y` ve^t' cha^n chim rui` chi o*i cry cry cry

Maria Hloidiep Thursday, September 8, 2011 1:33:08 AM

Cám ơn em LC nhé ,chị uống thuốc nhiều hơn ăn cháo hay thịt ,ăn toàn rau cỏ và uống nước trái cây nhiều loại làm smoothy mỗi ngày và có uống yến chưng mà thôi em ơi , nên người chị nhìn vậy chứ bạc nhược lắm em à.Các em tuổi trẻ nhớ ăn uống cẩn thận và nhớ tập thể dục thường xuyên em nhé. love love love heart

ibake Thursday, September 8, 2011 11:12:16 AM

EM CHUC MUNG ANH CHI LUON MAI VUI VE VA HANH PHUC.wine heart

Maria Hloidiep Friday, September 9, 2011 7:38:44 AM

Cám ơn em nhiều nhé. love heart heart heart

lathibichloan Friday, September 9, 2011 8:17:05 AM

Chúc cô chú luôn hạnh phúc nhé love flirt heart

Maria Hloidiep Friday, September 9, 2011 5:57:47 PM

yes love heart heart heart

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hocnauan Saturday, September 10, 2011 11:13:37 PM

Wow nhìn hình đẹp quá chị ơi. Công nhận nước sinh tố và nước yến tốt quá xá. Chị ráng giữ gìn sức khỏe nhe.

Maria Hloidiep Sunday, September 11, 2011 5:26:39 AM

yes love love love heart Bây giờ thấy before và after chưa,hihihi.

Unregistered user Monday, September 12, 2011 6:00:03 AM

Anonymous writes: Cô Diệp à, con là Trang nè, con tìm lại được blog cô con mừng muốn khóc. Con và gia đình đang ở Virginia cô à, nói ra buồn và dài dòng lắm, để khi có dịp con kể cô nghe. Bây giờ bên con đang 2h sáng, con mới học bài xong, chưa buồn ngủ nên con đi vòng vòng trên này và vào lại Opera nè cô. Con cố gắng tháng 12 này con học xong mùa Fall sẽ về Cali chơi vài hôm, nhất định sẽ ghé thăm cô cô ơi! Nhìn thấy nụ cười cô mà con nhớ cô quá. Con gặp cô có lần duy nhất mà con nhớ hoài cái ôm cô ôm con lần đầu tiên cô cháu mình gặp nhau. Điện thoại con bị hư nên phải nhờ chị con bên Cali đăng kí cái khác, vì con muốn giữ số cũ nên con phải chờ điện thoại mới, chứ ko con đăng kí hãng khác. Cô ơi vài dòng gởi cô, con chúc tay cô mau khỏe, gia đình cô luôn vui khỏe cô nhé! Con vẫn còn giữ số của cô, để khi nào sớm con sẽ gọi cô cô nhé! Thương nhớ cô lắm! Con Trang

Maria Hloidiep Monday, September 12, 2011 7:07:56 AM

Cô mừng muốn chết đi được T nhỏ bé của cô ,hiện giờ cô khỏe lại chút xíu rồi và xuống 40 lbs hay hơn rồi đó con, cô nhớ con quay quắt khi cô lành bệnh và hỏi người nhà của con ,nói dọn đi rồi ,cô quá đổi ân hận là lúc đó không giúp gì được cho con vì con không cho cô biết và lại nhằm lúc cô bệnh lại thiệt là khổ cho cả 2 cô cháu mình quá ,cô cứ vào nhà con tìm con hoài hy vọng 1 ngày con sẽ nhớ cô, cô nhìn mấy đồ làm bánh mua cho con mà cô cứ buồn chảy nước mắt ra hoài ,chú khuyên cô 1 ngày nào đó con sẽ nhớ và tìm cô và chính là hôm nay chắc cô ngủ không được vì mừng quá con à,giử số của cô nghe con nhớ liên lạc với cô nhé ,nếu cô chưa trả lời được cô sẽ gọi lại cho con ngay,cô nói là sẽ nấu bún bò HUẾ đãi gđ con lên chơi ,thì đùng 1 cái cô bị bệnh lại ,cô buồn hết sức luôn không hiểu sao cô lại lựa lúc đó mà bệnh mới kỳ chứ ,chú cứ cười hoài và nói tội nghiệp gđ T quá ,cô chờ con gọi điện hay nếu chưa có thì thư cho cô ở đây cũng được nghe con,chúc con luôn may mắn và gđ khỏe mạnh ,cô có gđ em ruột thứ 5 của cô có tiệm tóc nail ở VIRGINIA đó ,không biết có gần con không nữa,mình nói chuyện nhiều hơn sau T nhé,luôn nhớ thương con T à. love love love heart heart heart

Mỹ Hạnhsaubebong Monday, September 12, 2011 7:33:04 AM

Thật vui khi tìm gặp lại nhau ,
Xin chúc mừng ,
God Bless You All love heart

Maria Hloidiep Monday, September 12, 2011 3:07:30 PM

MH à, tưởng rằng đã không còn gặp ,nhưng số phận con người không nằm ở tay ta,do bề trên an bài cả,chia tay không có nghĩa là vĩnh cửu,gặp lại là vẫn còn duyên cô cháu,phải vậy không em? love heart heart heart yes yes yes

Mỹ Hạnhsaubebong Monday, September 12, 2011 3:18:38 PM

Dạ , con người phải có duyên gì mới gặp nhau và thương thương nhớ nhớ chị iu , chứ mấy tỉ người trên thế giới lận mờ yes love heart

Maria Hloidiep Tuesday, September 13, 2011 5:36:21 PM

Ngày mới vui ,khỏe Mỹ Hạnh của chị ui. love love love heart heart heart

Mỹ Hạnhsaubebong Wednesday, September 14, 2011 5:42:58 AM

Chị ơi , vui khỏe , bình an , hạnh phúc nha chị yêu dấu .
Mong gặp chị love heart

Maria Hloidiep Wednesday, September 14, 2011 6:30:51 AM

chi cũng ao ước được như DUNG đó mà chị yếu lắm không dám rời xa nhà đâu em. love heart heart

Mỹ Hạnhsaubebong Wednesday, September 14, 2011 5:20:19 PM

Thôi thì hãy an vui , bằng lòng với những gì Chúa ban cho chị , ngôi nhà hạnh phúc của chị love heart

ibake Thursday, September 15, 2011 5:27:44 AM

Chi oi, may lan vao ra nha Chi nghe ngong xem Chi the nao? Tay Chi lanh han chua? Chi dung khoc nua nhe. Em chang biet an ui Chi the nao hon. Em cau xin Chua ban cho Chi duoc hon an xac manh Chi nhe. Thuong men Chi nhieu.love love

Maria Hloidiep Thursday, September 15, 2011 8:27:59 AM

Em ơi tay thì đã lành nhưng tê vẫn hoàn tê ,chị sợ mổ lắm em à ngón tay bị chạm giây thần kinh nên tê và cong xuống rất buồn nhưng thôi dâng hết cho CHÚA đi ,ngài kêu mình dạ cho rồi phải không em, chị không khóc nữa vì mình biết là lổi của mình ,đèn cầy mình mua ,mình tự thắp, tự cắt tay cho máu đổ chưa có thịt rơi là mừng rồi,cám ơn em thật nhiều em nhé. heart heart heart

PTrann'sTranPhung Thursday, September 15, 2011 1:18:36 PM

Hom ray T moi ghe nha cua chi Diep , ma chac cho T doi lai goi chi bang co duoc khong co ? vi T chi moi co 35 tuoi ha , T goi bang chi co that le khong ? Me T khoang 54 tuoi .

Nghe co noi ma T thay so qua , co giu suc khoe nhen co . Chuc co moi viec duoc an lanh .

Viec gap nhau cung la cai duyen co nhi . Chuc mung co da gap lai ban Trang love love love .

Maria Hloidiep Friday, September 16, 2011 9:49:59 AM

Cán ơn T nhiều nhé,mình rất mừng vì rất thương nhớ Trang ,ngày nào cũng cầu xin cho TRANG đừng quên mình và T đã tìm gặp lại,cám tạ ơn CHÚA sáng soi cho cả 2 cô cháu. heart heart heart

Unregistered user Wednesday, September 28, 2011 5:56:10 PM

Oanh writes: Chị yêu dấu! Nhớ lắm làng O nhưng Em không co' thời gian vào Net nữa rồi,huhu,Em đi làm 6 ngày và đi học nữa. Bây giờ Em học ở level cao rồi nên homework cũng nhiều và hơi khó. Hôm nay Em mang máy và tranh thủ lúc rảnh vào thăm Chị đây. Nhìn tấm hình hai Anh Chị thật hạnh phúc và ấm áp làm sao, Em cảm phục lắm Chị à! Em quá bận thời gian dành cho con thì có nhưng dành cho Anh Xã thì thiếu,hihi, những buổi tối Anh chờ Em về ăn cơm chung là thời gian ngồi với nhau ngắn ngủi nhưng thật hạnh phúc. Sau đó Em lại chơi với con và đọc sách, đọc kinh, kể chuyện,... là đến giờ con ngủ, EM ra làm homework hoặc nấu nướng là tới khuya. Ngày qua ngày cứ trôi nhanh, Em cố gắng làm tốt mọi việc trong khả năng của mình. Hiện tại Em vui trong niềm vui của các con và được đồng nghiệp quí mến. Em phải cố gắng hơn nữa để hòa nhập trong ngôn ngữ mới. Em chúc gia đình Chị luôn hạnh phúc và vui vẻ. Riêng Chị Yêu luôn khỏe để dẫn dắt đàn em Chị nhé! Thương nhớ Chị - Em Oanh

Maria Hloidiep Wednesday, September 28, 2011 6:21:39 PM

Chúc mừng em đã lấy được bằng ở CA nhé, chị tính gọi cho em nhưng chị biết em rất bận không sao mình nhớ nhau trong lời nguyện hằng đêm là được rồi ,chồng chị nói vậy là em OANH không ghé mình để hái lá chanh thái và trái cây được rồi ,chúc cho gđ em luôn vui ,khỏe ,lúc rãnh gọi chị nói chuyện còn không cũng không sao lo cho chồng con là đúng nhất em à.Hôm nọ chị cũng lóng ngóng chờ em gọi dể gặp em nhưng em đã về lại nhà nên chị nhớ em ghê đi, cho chị gửi lời thăn chồng em và 2 cháu mạnh khỏe xác hồn nhé. love love love heart heart heart

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies