Share this photo
Image properties
- Name
- DSC00881.JPG
- Access
- Publicly available
- Camera
- SONY DSC-W370
- Original resolution
- 2592x1944
- Shutter Speed
- 0.125 sec
- F-number
- f/3.5
- Picture taken
- 2011:10:16 16:42:33
THE HEALTHY COOKING WAY : EAT HEALTHY , LIVE LONGER...
Comments
Unregistered user # Wednesday, November 9, 2011 12:01:48 AM
Maria Hloidiep # Wednesday, November 9, 2011 8:14:22 AM
Unregistered user # Sunday, November 13, 2011 1:39:50 AM
Maria Hloidiep # Sunday, November 13, 2011 8:15:29 AM
Unregistered user # Monday, November 14, 2011 7:05:48 PM
Maria Hloidiep # Monday, November 14, 2011 8:11:19 PM
Unregistered user # Monday, November 14, 2011 11:26:28 PM
Maria Hloidiep # Tuesday, November 15, 2011 7:30:23 AM
Unregistered user # Tuesday, November 15, 2011 5:17:37 PM
Maria Hloidiep # Tuesday, November 15, 2011 6:08:59 PM
Em xay 1 ít củ cải trắng cho vào 1 ít nước nữa vắt sau khi xay uống ,hơi khó uống nhưng sẽ làm cho em bớt khan tiếng ,hay mua 1 chai tắc mật ong hoặc xay nhuyễn gừng pha trà xanh cho mật ong và nước cốt chanh uống giải cảm uống ấm em nhé .
Unregistered user # Tuesday, November 15, 2011 8:02:39 PM
Maria Hloidiep # Tuesday, November 15, 2011 10:01:53 PM
Unregistered user # Wednesday, November 16, 2011 4:53:49 PM
Maria Hloidiep # Wednesday, November 16, 2011 8:04:27 PM
Hôm nay chị đi châm cứu và kéo cổ bẻ tay loạn cào cào ,massage ,về đến nhà 9 pm , ăn chút và ngồi chơi tí đây, nhà chị có 1 cây tắc ngọt ,1 cây quýt ngọt,1 cây chanh ngọt như cam sành VN đó ,thích lắm em ,lâu lâu ra hái 1 rổ khi tới mùa vô nhâm nhi 1 mình hết cả mười mấy trái luôn , năm nay hái 1 bịch thiệt lớn trụi cây gửi cho xui gia dưới TX mai bay đi rồi ,có khế ngọt nữa ,rồi hồng ,ổi 1 thùng to tổ bố hết 50 lbs đó ,kinh không em,2 cây tắc chua nhà chị lúc xây nhà lại bứng ra 2 chậu thật lớn để bên hông nhà ,anh MỄ làm nhà cho mình tưởng mình liệng bỏ khiêng chạy tuốt ,chả lẻ đòi lại nên cho luôn ,cũng tiếc nhưng nhờ vậy mình trồng thêm thứ khácđó em , ở VN chị hay uống nước mía với tắc hoặc quýt lắm em ,ở NT họ xay và thảy vào nhìn trong xe đã thấy ngon rồi nói chi uống ,chị cũng có cái đồ cán mực bằng tay ông xã đm ra cán mí ,chỉ có ông thầy võ nầy của chị mới có tay mạnh cán ra nước cho chị uống thôi, chứ chắc chị mà cán chắc suốt đời không có đến 2 giọt mà uống ,hì hì hì.
Unregistered user # Thursday, November 17, 2011 1:18:38 PM
parkhere # Thursday, November 17, 2011 3:47:19 PM
Maria Hloidiep # Thursday, November 17, 2011 9:45:44 PM
Cát Đơn Sacatdonsa # Wednesday, February 1, 2012 3:22:08 AM
Hôm nay lạc vô đây nhìn trái cây vườn nhà Maria đẹp mắt, lại "nghe" Maria & Mệ Hằng đấu hót vui quá.
Mình nghe nói vườn Maria có cây lá dứa hả? Nếu có nhiều, thì cho mình 1 nhánh được không? Mình thích cây nầy lắm, được người ta cho và cả mua nhiều lần, mà nó ngủm hoài...
Hổng chừng Maria với mình cũng có liên hệ xa xa... "bắn cà nông hổng tới" quá, vì Mệ Hằng với mình thì quá gần...
Hai hủ Kim Chi cũng hấp dẫn thiệt...
Maria Hloidiep # Wednesday, February 1, 2012 7:54:01 AM
Cát Đơn Sacatdonsa # Wednesday, February 1, 2012 7:45:39 PM
Khi về Cali, thường xuyên vắng nhà, em Lá Dưá bắt đầu ngủm, mua cây khác về dục đó quên tưới cũng ngủm, vài lần rồi chán không mua nữa. Mình cũng thích cây cóc, măng cụt, chômchôm... cũng mua vài lần (cây cóc mua 2 lần), rốt cuộc tụi nó cũng đi theo ông bà ông vãi... Giờ mình có cây vải, mới mua mà nó ra bông quá chừng, chẳng biết có trái không?
Khi nào ra trái ăn được, mình sẽ chụp hình khoe, nếu không thì sẽ im re... hahaha... Đúng như Maria hỏi mình là chị của H, nhưng H siêng năng chịu khó nấu nướng, còn mình chỉ thích coi hình mà "ngắm nghía" thôi.
Maria Hloidiep # Wednesday, February 1, 2012 9:17:57 PM
parkhere # Thursday, February 2, 2012 3:57:45 AM
Maria Hloidiep # Thursday, February 2, 2012 5:31:08 AM
Cát Đơn Sacatdonsa # Thursday, February 2, 2012 6:29:27 AM
Vậy thôi, chúc Maria vui lên, quên chuyện buồn mà sống hạnh phúc với ông xã & các con là vui rồi...
Maria Hloidiep # Thursday, February 2, 2012 7:07:33 PM
Nói chứ tuần qua nghĩa là từ ngày ông táo về trời đến nay tâm hồn mình xao xuyến và không quên được sự mất mát thiếu cha của mình nên mấy tuần nay cũng bần thần lắm ,có bạn hỏi mà mình đoán cũng trúng 3 ,sai 1 thì cũng không dở đâu hè.chúc chị ngày vui.Chị đã thấy cây lá dứa ẻo lã của M chưa ?
Cát Đơn Sacatdonsa # Sunday, February 5, 2012 6:30:45 AM
Nhưng bù lại, M có ông xã thương yêu lo lắng hết rồi, lucky nhé.
Cây dứa của Maria cũng không lớn lắm đâu. Vậy mà mình tuởng M có cây lá dứa to lắm... Thôi chắc đợi vài năm nữa vậy...
Maria Hloidiep # Sunday, February 5, 2012 7:53:43 AM
Cát Đơn Sacatdonsa # Friday, February 10, 2012 4:35:31 AM
Maria Hloidiep # Friday, February 10, 2012 10:01:39 AM