My Opera is closing 3rd of March

MẸ VÀ CON # 1

THE HEALTHY COOKING WAY : EAT HEALTHY , LIVE LONGER...

XÁ XÍU NƯỚNG LÒ NUWAVE

XÁ XÍU NƯỚNG LÒ NUWAVE - DSC01134.JPG
 

Rate:

Previous Image 1 of 2 Next

Comments

parkhere Wednesday, November 30, 2011 2:06:45 AM

Thi` ra day la lo` nuwave ha chi. Nhin cung gon. chi ha? De^? hom nao` ranh~ em chay ra bath and beyond xem thu coi.

Maria Hloidiep Wednesday, November 30, 2011 7:29:56 AM

yes,cứ coi đi nhé ,chị thích nướng lò nầy lắm chị nướng thịt nướng cho bún chả HÀ NỘI cũng nướng lò nầy nhanh hơn lò lớn khi mình không cần ăn nhiều.

Thanh Thuanhvaemtt1 Saturday, January 28, 2012 4:10:23 AM

Hí hí ! Nó đó chị !

Em để ăn chơi 3 ngày hội chợ tết ở giáo xứ xong là tiến hành khui lò và làm heo quay , chiến này em đâm cho da heo tan nát luôn ! bigsmile bigsmile .

Tiffany Hdiephuynh4259 Saturday, January 28, 2012 5:17:43 AM

Nghe chị Thu nói mà em thấy tội nghiệp miếng thịt chị sắp làm quá đi. Thiện tai thiện tai lol lol lol lol

Thanh Thuanhvaemtt1 Saturday, January 28, 2012 5:51:15 AM

lol lol Dzị nó mới ko dzăng mỡ lung tung , mình hỏng ác thì nó ác mình chùi lò chít luôn ! bigsmile bigsmile

Tiffany Hdiephuynh4259 Saturday, January 28, 2012 5:53:50 AM

Biết rằng là vậy. Nhưng nói trước khi làm nghe sợ ghê luôn đó. Sợ dùm miếng thịt và kg biết miếng nào xui tận mạng để chị Thu cho vào bàn mổ đây?

Thanh Thuanhvaemtt1 Saturday, January 28, 2012 6:00:47 AM

Miếng ba rọi !bigsmile

Mà ngộ lắm nha ! cái chú bán thịt heo ở chợ Vn chỉ Thu rằng muốn mua miếng ngon phải nói với chú bán thịt là " Chú ơi ! con muốn mua 1 miếng ba chỉ vú " thì chú mới biết mà lấy miếng ngon ! eek bigsmile

Tiffany Hdiephuynh4259 Saturday, January 28, 2012 6:02:45 AM

Ngộ vậy, lần đầu em mới nghe đó. Chắc bên chị dùng từ địa phương mà kg ai biết. lol lol

Thanh Thuanhvaemtt1 Saturday, January 28, 2012 6:07:18 AM

Chắc vậy ! knockout bigsmile bigsmile

Tiffany Hdiephuynh4259 Saturday, January 28, 2012 6:17:30 AM

Bửa nào chị đi hỏi chú bán thịt coi cái từ đó phải từ địa phương kg hay là từ của riêng chú. lol lol lol lol lol lol

Maria Hloidiep Saturday, January 28, 2012 8:51:52 AM

Miếng ba rọi có phần vú là miếng ngon đó em à,nếu em luộc ăn gởi cuốn với tôm nó cũng hết xẫy lắm ,hàng thịt chị quen ở đây họ cũng lấy cho chị và nói mấy miếng ba chỉ nầy mới ngon ,mà đúng thiệt. p p p

Thanh Thuanhvaemtt1 Saturday, January 28, 2012 8:37:41 PM

Há há ! Thấy chưa bạn mình , chị Diệp cũng nói y dzị đó ! yes

Tiffany Hdiephuynh4259 Sunday, January 29, 2012 5:11:46 AM

smile

parkhere Sunday, January 29, 2012 6:47:21 AM

Chị Diêp và 2 em Tiffany, Thu, nhờ mấy cái comments này mình mới biết thịt ba rọi mua phần có dzú mợ́i là ngon phải khg? Trời, thiệt vậy khg mà tại sao vậy? Trước giờ mỗi khi ra hàng thịt là mình chỉ chỉ miếng nào nac nhiều là mua thôi. Thanks chị và 2 em. smile

Maria Hloidiep Monday, January 30, 2012 12:21:44 AM

H ơi , thiệt đó em , miếng thịt nầy tuy mõng nhưng khi luộc thịt thì nở dày và 1 lớp da ,mở và thịt , sắp đều đặn hơn không có phần mở dày hay thịt dày nghiêng ngữa không đều,chị quen mấy chợ ,chú nào bán thịt thấy chị mua thịt làm gì chỉ nói là họ lấy cho chị mà thôi mà lần nào cũng ngon hết ,hôm qua chị nướng mấy miếng ba chỉ sườn và mấy miếng ba chỉ bụng có vú đó ra rất ngon.Chụp hình 1 khay có bánh bao còn 1 khay con bưng chạy cả khay bánh hỏi luôn vì trễ giờ lể dưới nhà mẹ chị đó ,cả gỏi cũng không có cơ hội chụp ,hình như có chụp khay thịt nguội nem chả mà thôi.Mệt quá chị nắm hôm qua tới giờ mới ngóc đầu dậy nỗi đó H à.

Tiffany Hdiephuynh4259 Monday, January 30, 2012 12:26:42 AM

Em thì kg rành nấu nướng lắm nên mới nghe lần đầu tiên đó chị. Vậy lần sau ra mua kêu ng ta lựa cho. Cám ơn Chị nha. Em cũng mới làm cánh gà chiên đó. Hai nhóc em nó ăn quá trời luôn đó chị. Cám ơn chị đả cho tụi em những bài học rất là bổ ích. Chúc chị chủ nhật còn lại vui vẻ nha chị.

Maria Hloidiep Monday, January 30, 2012 12:38:39 AM

Cám ơn em nhé , chị bỏ cả tuần ra lo sửa soạn và làm thức ăn để giỗ của ba chị nên quá mệt mõi ,lo tết vừa xong tới vụ nầy hết sức nên xìu xìu nằm ngay đơ luôn ,chồng thấy sợ ra vào rón rén sờ trán coi có sốt không , lại gió SANTA ANA về nơi chị ở khô ,nóng làm chị chảy máu cam ,trong nhà máy lạnh ra ngoài cuốn hút trong nắng và gió khô ,eo ơi ,hết biết luôn quay mòng mòng và đi cũng theo điệu gió SANTA ANA luôn em ạ.

Tiffany Hdiephuynh4259 Monday, January 30, 2012 12:43:08 AM

Chị ơi, mùa này nhiều ng bị bệnh lắm nên chị phải cẩn thận nha. Bé nhóc em đang bị nóng, và trong sở em có vài ng bị flu rồi chị. Trở trời đó nên nhiều ng bệnh. Mong chị khỏe.

Maria Hloidiep Monday, January 30, 2012 4:18:25 AM

Chị cố lắm đó em mà yếu người vẫn bị vật vã.

parkhere Tuesday, January 31, 2012 4:48:47 AM

Coi mấy hình chị post thấy dui qúa há. Xong tết nhất giổ kỵ rồi thì chị phải take care cho chính chị đi. Đừng ráng làm nhiều thứ quá coi chừng đổ bệnh thì mệt lắm nghe. Bên chị ấm lắm hay sao mà chị bận aó sát nách dzậy? love

Maria Hloidiep Tuesday, January 31, 2012 8:53:37 AM

Tự nhiên ngày tết nắng nóng quá chừng cởi tung hết áo lạnh khăn quàng ,coi lực sĩ ghê không ?

parkhere Tuesday, January 31, 2012 3:27:40 PM

Thấy mát mẻ thì có. bigsmile

Maria Hloidiep Wednesday, February 1, 2012 7:55:30 AM

hihihi...

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies