My Opera is closing 3rd of March

Lục tung địa ngục tìm lại xác anh , băm vằm anh ra cho chó nó tha !!!

Đắng cay vì yêu , đéo yêu anh nữa !!!

Đau 1 lần đau ! Để yêu 1 lần yêu !!!




Anh đến như ngọn lửa
Đốt cháy em nồng nàn
Rồi bỏ mặc tro tàn
Anh bước đi lặng lẽ .
*****
Lạy thượng đế cho con quên người ấy
Từ bây giờ và mãi mãi về sau .
*****
Xa hoài , xa mãi , xa vẫn nhớ
Nhớ hoài , nhớ mãi , nhớ không nguôi .
*****
Thế giới riêng tôi chỉ 1 người
Một người làm chủ trái tim tôi .
*****
Tôi không khóc khi loài người đã chết
Tôi không buồn khi trái đất nổ tung
Nhưng tôi khóc khi tâm hồn đã chết
Và tôi buồn khi xa vắng người yêu .
*****
Trái tim em chỉ 1 lần hé mở
Đón anh vào rồi khép lại ngàn năm .
*****
Làm sao định nghĩa được tình yêu
Thì thôi anh đừng suy nghĩ nhiều
Yêu nhau nghĩa là tim rung động
Là bước chân hoang của những chiều !
*****
Trời buồn nhả hạt sương mai
Nhớ ai em để tiếng đàn ngừng trôi .
*****
Có thức mới thấy đêm dài
Có yêu mới biết tình lắm thương đau .
*****
Ngồi buồn lặng lẽ nhìn xa
Nhớ thương những kẻ đã xa mình rồi .
*****
Đa tình tự tử trên dây điện
Dây điện rung rinh té xuống đường .
*****
Trời không nắng làm sao hoa nở
Yêu mà câm ai biết mình đang yêu
Hãy nói đi dù chỉ 1 lời
Tình câm nín là tình tuyệt vọng .
*****
... về đi anh ! ... với người ta
Mình em cam chịu chẳng thà ... không duyên
Với anh , em chẳng có quyền
Giữ anh ở lại ... làm riêng cho mình
Với em , anh có chút tình
Có duyên không nợ ... chúng mình thế thôi
Dẫu sao phận cũng an rồi
Anh về đi nhé ! Thôi ngày đó qua
Về đi anh ! với người ta
Mình em ở lại chẳng thà không quen .
*****
Gần anh em thấy lòng xao xuyến
Vắng anh rồi em cảm thấy cô đơn
Muốn tìm cách quên nhưng lại nhớ
Có thật là em đã yêu anh .
*****
Tình yêu đầu là tình yêu chân thật
Em lúc này đã thật sự yêu anh
Người yêu đầu là người yêu muôn thuở
Mong sau này sẽ là bạn trăm năm .
*****
Yêu anh em khổ thật nhiều
Khi vui khi nhớ , khi buồn khi thương
Sao anh không nói 1 lời
Để em vơi bớt nỗi sầu nhớ anh .
*****
Ta hỏi người 1 câu rất nhỏ
Mắt người nhìn là ghét hay yêu
Người nhìn ta và trả lời rất khẽ
Ta yêu người bằng tất cả trái tim ta .
*****
Chiều ngồi nhìn ngắm lá rơi
Nhớ anh trong nỗi sầu đau 1 mình
Bây giờ anh ở nơi đâu
Để em thương nhớ anh trong ngậm ngùi
*****
Yêu anh chẳng biết tặng gì
Tặng ảnh sợ nhạt , tặng hoa sợ tàn
Tặng thơ em chẳng biết làm
Tặng anh 4 chữ " yêu anh ngàn đời " .
*****
Anh ơi , anh hiểu cho giùm
Em yêu , yêu chỉ 1 mình anh thôi
Dù cho vật đổi sao dời
Mong sao anh chẳng đổi dời tình em .

Xé áo tang may áo cưới cho anh ! Phá banh chành cho anh khỏi cưới lun !!! Kakakkaka

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28