My Opera is closing 3rd of March

Lục tung địa ngục tìm lại xác anh , băm vằm anh ra cho chó nó tha !!!

Đắng cay vì yêu , đéo yêu anh nữa !!!

Xé áo tang may áo cưới cho anh ! Phá banh chành cho anh khỏi cưới lun !!! Kakakkaka




Nếu biết ngày mai anh lấy vợ
Em về bắt hết đám long nhong
Nhốt chúng bên trong 1 kho củi
Để ngày lại ngày ta có hàng
*****
Nếu biết ngày mai anh cưới vợ
Em về mang hết mấy con dao
Đi tìm thầy giáo nghề quăng mướn
Đến ngày anh cưới có vui không
*****
Nếu biết ngày mai anh lấy vợ
Em về mua mắm với canh chua
Bỏ thêm vào ấy liều Tào Tháo
Cho anh suốt ngày khỏi cưới luôn
*****
Nếu biết ngày mai anh sắm vợ
Em về sắm máy karaoke
Bật hết âm ly vol lên hết
Hát cho anh khỏi ngủ với nàng
*****
Nếu biết ngày mai anh lấy vợ
Em về mài lại con dao sắc
Tìm kẻ yêu anh xem thế nào?

Đau 1 lần đau ! Để yêu 1 lần yêu !!!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28