Mỗi khi nghe lại bài hát của người nhạc sỹ họ Trịnh mà lòng thấy nhẹ nhàng hơn. Cuộc sống của xã hội hiện đại chúng ta bị cuốn theo biết bao nhiêu vòng xoáy. Con người của thời đại này dường như ai cũng lo "chạy" sao cho càng nhanh càng tốt ... tôi và cũng có thể là bạn người đang đọc những dòng này cũng đang chạy theo cái vòng xoáy đó của xã hội. Nếu thích nhạc Trịnh bạn hãy ngồi nghe lại bài hát này để nhận thấy 1 điều mà lâu nay ta không để ý tới đó là tạm "dừng chân" sau những ngày tháng "chạy" miệt mài, để biết rằng cuộc sống này còn có nhiều điều cần quan tâm - tiền bạc và địa vị không phải là tất cả ... tại sao lại hững hờ với cuộc đời đó khi ngày mai là tương lai ... Cảm ơn bạn đã đọc những dòng này !
Hãy để lại Comment khi ghé thăm nhà tui nhé bạn ...
Đầu tiên phải nói đến trang web hanquocngaynay.com gồm những clip tổng hợp các bài được phát sóng từ đài truyền hình Hàn Nội. Tiếp đến là trang http://e-campaign.kdu.edu/ đây là trang Web nhằm phục vụ cho đối tượng là cô dâu Hàn trang này rất hay có phụ đề tiếng Việt và cách giảng bài khá ấn tượng,nhưng khi vào học cần đăng ký làm hội viên để được cấp mã số (Bạn có thể sử dụng mã số tôi đã đăng ký là 17090 ) Nếu ai khá về tiếng anh học từ trang youtube.com sẽ có rất nhiều bài với mọi trình độ đễ tới khó .
London có tháp đồng hồ Big Ben, Paris có Tháp Eiffel, San Francisco có Cầu cổng Vàng (Golden Gate Bridge) và giờ đến lượt Bắc Kinh có công trình kiến trúc biểu tượng của riêng mình.
Đó là công trình kiến trúc bắt mắt, một tảng đá nguyên khối, giống như những gã say rượu tựa lưng vào nhau và nắm vai nhau, trụ sở Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV.
(Trụ sở đài truyền hình CCTV, biểu tượng của Bắc Kinh gồm hai tháp “đứng” tạo góc với nhau và tựa nhau trên đỉnh để tạo thành một cái móc ngang - dọc liên hoàn. Công trình cao 230m, là một trong những tòa nhà cao nhất Bắc Kinh, và có sức chứa tới hơn 10.000 nhân viên.)
Một chương trình tuyệt vời - http://theoyeucau.com đã lâu rồi tôi mới mở chương trình và nghe 1 cách chăm chú, anh Qick & chị Snow dẫn chương trình vẫn hay lạ thường, ngoại tứ tuần rồi mà 2 MC nhà ta cứ chí chóe như con nít ấy vừa thấy vui vừa buồn cười nữa. Cảm ơn theoyeucau.com đã làm tôi lấy lại được những cảm giác còn ngồi trên ghế nhà trường .
Chàng trai trở thành Giám đốc Một phút chẳng phải vì anh suy nghĩ hay nói năng như vị Giám đốc đứng tuổi trước đây, mà vì anh ứng xử rất xứng đáng là một Giám đốc như thế. Anh đặt ra những Mục tiêu Một phút thật rõ ràng cho nhân viên theo đó mà làm. Anh dành Một phút khen ngợi cho nhân viên khi họ xứng đáng. Anh sẵn sàng gác mọi bận rộn, để có Một phút khiển trách thuộc cấp khi họ phạm lỗi. Những câu hỏi anh đặt ra cho nhân viên luôn ngắn gọn. Những lời anh nói luôn đơn giản, chân tình. Anh động viên mọi người trò chuyện, cười vui trong những phút giải lao. Ai cũng cảm thấy dễ chịu nên họ làm việc rất tận tụy. Anh còn tạo ra một “Sơ đồ huấn luyện” dành cho những người muốn phấn đấu trở thành “Giám đốc Một phút”
Giám đốc một phút đứng dậy, chậm rãi đi đi lại lại tromg phòng, từ tốn nói: - Để chú nói cháu nghe. Chú từng làm việc ở nhiều công ty khác nhau, và ở đâu cũng có những người không một chút hăng hái với công việc. Nhưng sau giờ làm việc thì sao? Người thì vui vẻ ăn uống với bạn bè, kẻ thì hộc tốc chạy về nhà để làm việc nhà, đón con,…Có một buổi tối kia, nhân lúc đi chơi bowling, tình cờ chú gặp những “nhân viên có vấn đề” ở công ty cũ, nơi chú từng làm việc. Một trong những anh chàng “ thật sự có vấn đề” ấy tóm lấy trái banh, đẩy lăn về phía trước. Rồi anh ta vui sướng nhảy lên, miệng hét to sảng khoái. Cháu nói thử xem, tại sao anh ta lại vui vẻ đến thế?