Ngày mới thật tuyệt vời

Ngày mới thật tuyệt vời

Mỗi sáng thức dậy khi mẹ đã rửa mặt mũi xong cho Bôn thì cũng là lúc Ba đánh răng và tắm xong. Trong khi Ba đanh dắt xe ra thì Bôn rối rít tìm nón và khẩu trang rồi mang dép. Thế là 2 cha con đi một vòng để mua đồ ăn sáng.



Và sáng nào cũng vậy Bôn thích lắm gặp ai cũng vẫy tay bye bye rồi khi đi được Ba chỉ cho con chó, xe ôtô rồi ngồi ở trước xe nhìn qua nhìn lại mỗi lần thấy xe ôtô đi ngang là reo lên xe tô xe tô bigsmile. Rồi thấy chó thì kêu chó (go go go go).

Khi về tới nhà thì la lên rối rít. Leo xuống xe rồi lấy đồ ăn sáng trước giỏ xe kêu mẹ, ,mẹ. Thế là mẹ lấy tô muỗng ra còn Bôn thì kiếm ghế ra ngồi và ăn sáng cùng mẹ.

Thế là một ngày mới bắt đầu. Ba thì đi làm Bôn ở nhà với Mẹ. Khi ba đi làm Bôn cũng rất muốn leo lên xe đi theo nhưng mà thôi Bôn thích chờ đến sáng mai đi để đón chào ngày mới tuyệt vời hơn. lol lol lol



Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31