Câu chuyện nhỏ của Hoàng Long

Hoang Long 's story

Tạm biệt trường mầm non thân yêu!


"Tạm biệt búp bê thân yêu
Tạm biệt gấu Misa nhé
Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh
Mai em vào lớp 1 rồi.
Nhớ lắm, nhớ lắm
Quên sao được trường mầm non thân yêu"

"Bầu trời như xanh hơn, hoa lá như tươi hơn
Hôm nay trên trường muôn sắc tươi màu
Tạm biệt trường mẫu giáo ,cháu nhớ cỏ sân trường
cháu nhớ từng hàng cây ,nhớ bàn ghế thân yêu
Bầu trời như xanh hơn , hoa lá như tươi hơn
Hôm nay tưng bừng náo nức trong lòng
Mùa hè này đã lớn,cháu sắp vào lớp một
Vẫn nhớ trường mầm non cô dạy cháu lớn khôn"


Tháng 6 đang dần về, cũng là lúc con nói lời chia tay với mái trường đầu tiên trong cuộc đời mình - Trường mầm non thân yêu của con, chia tay với cô giáo, với những người bạn yêu quý cùng chung một mái trường, và cả những buổi sáng cùng anh Nghị đi học. Nơi đây đã để lại cho con thật nhiều kỷ niệm, với những tình cảm, tình yêu của cô giáo, của các bạn thật ngộ nghĩnh nhưng rất đáng yêu, đáng nhớ. Dưới mái trường thân yêu này con đã được dạy bảo nhiều điều hay, được học nhiều điều mới lạ.


Con bước chân vào học trường mầm non khi chỉ hai tuổi rưỡi. Lúc đó con còn mè nheo khóc đòi mẹ. Những ngày đầu tiên đưa con đi học là những ngày đầy khó khăn, hôm nào mẹ cũng đứng ngoài lớp trông con mãi, nhìn con khóc mà nước mắt mẹ cứ lăn dài trên má. Rồi cả những trưa nắng đến lớp xem con có ngủ ngon không, gặp cô giáo chỉ hỏi xem cháu có chơi ngoan, ăn được nhiều không? Vẫn nhớ mãi những ngày con đi học về cứ tung tăng bước chân sáo dọc đường đi, kể bao nhiêu chuyện ở lớp, ở trường, rồi những bài hát, bài thơ, những câu chuyện kể cho cả nhà cùng nghe. Lên lớp 5 tuổi con được kết hợp hợp, học vẽ, học thơ, kể chuyện và viết chữ . Mẹ đã dành thời gian nho nhỏ cho con tập viết, tâp đọc. Thật vui sướng biết bao khi cùng con hoc những chữ cái đầu tiên, cùng nắm tay con viết những nét chữ đầu tiên, rồi học đánh vần, làm phép cộng trừ, hay học Tiếng Anh. Rồi thật mừng khi cảm nhận được những thay đổi trong con, cả trong lời nói lẫn hành động.

Mấy hôm nay con luôn ngêu ngao hát những bài chia tay trường mầm non, nào là “tạm biệt búp bê thân yêu,…” rồi “Bầu trời như xanh hơn, hoa lá như tươi hơn, hôm nay trên trường muôn sắc tươi màu. Tạm biệt trường mẫu giáo, cháu nhớ cỏ sân trường,… “. Đây là bài hát biểu diễn trong buổi tổng kết năm học của khối lớp 5. Tối qua con nhắc ba mẹ ngày mai sẽ là ngày tổng kết năm học, con sẽ tạm biệt trường mẫu giáo, sẽ học lớp một và đi học cùng anh Bim. Hôm nay mẹ đi làm về sớm hơn để cùng con tham dự lễ tổng kết, cùng xem con đồng diễn thể dục, và cùng con vào lớp tham dự buổi tổng kết ở lớp, cùng con nhận quà kỷ niệm.

Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là con vào lớp một rồi, con sẽ bước sang một bước đường mới trong cuộc đời, sẽ trở thành học sinh tiểu học. Mẹ chúc con trai của mẹ luôn khỏe mạnh, và chăm chỉ. Chúc con luôn là một học sinh ngoan ở trường và mãi là con ngoan của gia đình ta. Mẹ sẽ luôn cùng con bước đi trên con đường phía trước bởi vì mẹ yêu con nhiều lắm con trai yêu của mẹ ạ.































Chiều mưa nhớ mẹKhai giảng năm học mới

Comments

Nguyen Hoang Longlongnh Friday, May 28, 2010 8:32:57 AM

Chúc cho con có một tuổi thơ đáng nhớ, đáng yêu...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.