My Opera is closing 3rd of March

Tin Shock - Giải Trí 24H

Tin Tức Online Mới Nhất

Vợ chồng chịu khó vẫn không thoát khỏi cảnh nghèo

Chồng ngày nào cũng làm từ 7h đến 22h. Tôi ngoài giờ đi dạy lại lo trồng rau nuôi gà..., vậy mà vẫn không đủ tiền trả lãi.

Tôi 33 tuổi, tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định và một gia đình hạnh phúc, chồng hiền lành chịu khó, hai con xinh xắn đáng yêu. Cuộc sống gia đình tôi tưởng chừng là niềm mơ ước của nhiều người, thực sự không phải thế.

Vợ chồng tôi lấy nhau trong hoàn cảnh hai gia đình đều nghèo, lúc đó tôi đã đi làm nhưng đồng lương còn thấp, chồng tự sản xuất đồ gỗ tại nhà. Do không có vốn nên chúng tôi đã vay tiền về để lấy vốn sản xuất, có thể do anh mới học nghề nên làm ra những sản phẩm chưa phù hợp, lại ôm mộng làm ông chủ nên tự đứng ra làm, khách hàng có nhưng giá cả họ cần rẻ, nên càng làm càng thất bại. Tôi bận công việc, lại phải lo cho hai con lần lượt ra đời nên không có thời gian để ý đến công việc của anh, chỉ biết chẳng bao giờ thấy anh có đồng nào, kể cả đổ xăng, nạp điện thoại, đi đám tiệc đều tôi phải lo.

Lương tôi thấp, tiền không có cũng không dám kêu, thấy anh lo làm ăn tôi lại vay lương và chạy vạy vay mượn cho anh dù biết làm thua lỗ. 8 năm trôi qua, vợ chồng tôi chỉ biết động viên nhau cùng cố gắng, cũng lạ là dù như vậy nhưng vợ chồng chưa hề cằn nhằn nhau chuyện tiền bạc. Tính anh khá hài hước nên lúc nào trong nhà cũng vui vẻ, vì thấy chồng vất vả nên dù nợ nhiều, tôi chỉ thương anh hơn, cố gắng nhiều trong công việc và giành được nhiều thành công mà mọi người trong cơ quan phải ghen tị.
phim sex thai lan
Tôi liên tục giành giải trong các cuộc thi của ngành, giấy khen, bằng khen năm nào cũng được nhận mấy lần, hai con xinh xắn, học giỏi, gia đình tuy nghèo nhưng ai cũng thương yêu nhau, mọi người ai cũng khen. Có lúc tôi quay ra trách ông trời vì chồng hiền lành, chịu khó làm ăn, ngày nào cũng làm việc vất vả từ 7h đến 22h, công việc nặng nhọc, không chơi bời nhậu nhẹt nhưng chỉ đủ tiền để trả lãi, chưa bao giờ dám cho con ăn miếng gì ngon.

Tôi là giáo viên, ngoài giờ đi dạy lại lo trồng rau nuôi gà, nuôi vịt, lo đi làm thêm, làm bao nhiêu cũng chưa đủ trả lãi, lãi mẹ đẻ lãi con, càng vùng vẫy để thoát ra càng bị lún vào, giờ gia đình tôi đã nợ đến 400 triệu đồng, số tiền không phải nhỏ, càng ngày số lãi càng tăng lên. Gia đình hai bên đều nghèo nên tôi không biết kêu ai, tôi đã vay mượn bạn bè để lo vốn làm ăn cho chồng, không dám hỏi thêm nữa.

Tôi biết mình còn giàu hơn nhiều người, vì có đầy đủ tay chân, gia đình, việc làm, giờ mong được xuất phát điểm từ số không để chỉ cần làm lo cho con, không phải trả lãi nữa. Tôi lo sợ khi nợ nhiều sẽ bị kiện, mất việc, trong khi tương lai công việc của tôi còn đang rộng mở, nếu vỡ nợ tôi sẽ phải lên lớp thế nào đây, sẽ dạy học trò của mình ra sao? Hai con tôi sẽ lại quay về hoàn cảnh của bố mẹ như trước, vẫn nghèo khổ dù đã cố gắng nhiều.

Tôi phải làm gì trong hoàn cảnh này, mong có ai chỉ bảo cho tôi công việc nào đó để làm thêm, có thêm tiền trả nợ, gia đình tôi sẽ biết ơn rất nhiều. Kính mong các anh chị tư vấn giúp tôi với.
link : http://phim1vn.org/phim/phim-sex-thai-lan-dua-con-oan-nghiet-18-2013-vietsub/963.html

Xin anh đừng thương hại emTrắng tay vẫn ao ước được bên anh