Skip navigation.

LOVE IS LOVE

Who wants to be my sweet?

STICKY POST

Thảm họa từ chủ quan và dự báo sai

(Theo Dân trí) - Về vùng đông Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi hay ra đảo Lý Sơn bây giờ, “tan hoang” là cảm nhận rõ nhất. Đây là những nơi mà bão số 9 vần vò tan nát. Chủ quan cộng với dự báo sai trở thành thảm họa đối với người dân vùng này.

Read more...

STICKY POST

Lên đường du học mà lòng không yên

Tối nay tôi lên máy bay sang Nhật học thì trưa nay tôi nhận được tin lụt ở quê nhà.. nhà tôi đang chìm trong biển nước, mọi thứ đã ngập. Bà nội đã được ghe di chuyển lên chỗ an toàn, còn ba tôi và gia đình của tôi...??? (Trung)

Read more...

STICKY POST

Thương lắm miền Trung

Quê tôi chống chọi với bão là chuyện bình thường vì 12 tháng thì ít nhất cũng phải 7-8 cơn bão đi qua. Nhưng chưa bao giờ tôi nghe bảo sức gió mạnh cấp 14-15 như cơn bảo số 9 này. (Huynh Van Nho)

Read more...

STICKY POST

Gửi cho con gái trong ngày yêu thương!

Con gái yêu của Ba!

Tháng 2-2009: Con gái yêu của Ba tròn 8 tuổi và đã học đến lớp 2. Con chỉ biết, những ngày này là qua Tết Nguyên đán Kỷ Sửu và mới phải đi học nhưng con vẫn dậy sớm đến trường và thánh thót khoe với Ba mẹ những điểm 9-10 sau mỗi ngày tới trường từ sáng đến tối. Xung quanh con lúc này, chỉ có những bài học; những phút vui cùng bạn bè, cô giáo ở ngôi trường giữa lòng Hà Nội xanh ngắt cây lá và ngập tràn sắc màu xanh đỏ của những bé con má đỏ, môi hồng...; xung quanh con là đầy đủ, no ấm và con chỉ phụng phịu mỗi khi Ba mẹ tắt ti vi trong giờ ăn, không để con dán mắt vào màn hình chiếu Clip quảng cáo, hay phim dành cho thiếu nhi, nhan nhản trên truyền hình cáp...

Read more...

STICKY POST

Vui cười cùng Ngôn Ngữ Việt

Lam báo còn viết sai chính tả nè!

Read more...

STICKY POST

Thành Long quảng cáo cho Kaspersky 2010

STICKY POST

Chiến lược ăn xin của một kẻ ăn mày

Hôm nay tình cờ lang thang trên internet lại đọc được bài viết hay, nên đành post cho các bạn đọc cùng. Đây là "chiến lược ăn xin của kẻ ăn mày" Các bạn đọc và cùng suy ngẫm nhé! chúc các bạn một ngày vui vẻ!

Read more...

STICKY POST

Có lẽ nào anh lại quên em...

"Em vẫn từng đợi anh như hoa từng đợi nắng, như gió tìm rặng phi lao, như trời cao mong mây trắng....". Cứ mỗi lần nghe giai điệu của "Hoa sữa" em lại thấy nhớ anh da diết, cháy lòng. (Cô gái chân tình)

Em đã hát không biết bao nhiêu lần ca khúc này của Hồng Đăng không chỉ khi hương hoa sữa tràn về mà bất kể lúc nào khi em nhớ anh nhất.

Read more...

STICKY POST

Chán èo

Chẳng hiều sao, thời gian này mình chán vậy cơ chứ? Buồn, chán, cô đơn,.. Ngày nào cũng như ngày nào... sáng dậy 6h-6h30 làm công tác vệ sinh buổi sớm rồi chuẩn bị đi làm, 7h15 xuất phát, đến công ty ngồi nhắn ty hỏi han bạn bè.... thế rồi đến lại lên xe đi làm dưới BN, chiều về đi làm về nhà,lại lang thang ko muốn về phòng nữa... Chẳng có gì mới! Chán! lang thang các phòng trong xóm nói chuyện chút cho đỡ chán, ko buồn mở cửa phòng...tiện có em nào đi ngang phòng là ném cho em cái chìa khóa rồi nhờ em mở cửa hộ. Chán! Chằng có gì thú vị cả.... về phòng, bật máy tính.. đọc tin chút.. chán èo... chát chít chút... chán èo!!!! lại nhắn tin than thở với mấy đứa bạn! làm cho nó cũng bị lây cái bệnh chán lại!
Giá như có ai đó để nói chuyện, để nhắn tin, để gọi điện,... để..... hay thiết thực hơn là Giá như mình bận bịu hơn để lấy công việc lấp đi nhưng khoảng trống mà ko có ai lấp cả! Giá như......
Nói chung là hiện tại mình vẫn còn: Buồn chán cô đơn kinh khủng!

STICKY POST

6 hình ảnh người cha

1
Có một người cha giữ 2 cuốn nhật ký viết về con gái. Trong đó có một cuốn anh viết khi con đang còn trong bụng mẹ. 9 tháng 10 ngày trải dài trong 100 trang viết khắc khoải mong chờ đứa con đầu lòng.

Read more...