My Opera is closing 3rd of March

TẬP THỂ LỚP 12D-CÔ XUÂN CHỦ NHIỆM

12 DÊ

GÓC KỶ NIỆM

Vậy là 5 năm đã qua kể từ ngày chúng ta chia tay mái trường cấp 3, hẳn bây giờ các bạn đã lớn lên rất nhiều. Hãy về thăm lại thầy cô, thăm lại mái trường mến yêu mà chúng mình đã cùng nhau gắn bó suốt 3 năm. Kỷ niệm thì có cả kn vui và kn buồn,khi nào rảnh các bạn hãy ghé vào đây viết vài dòng, để cùng ôn lại những kỷ niệm ấy nhé!
Lớp trưởng
Nguyễn Anh Tuấn

GIẢI TRÍ, ÂM NHẠC, THỜI TRANG

Comments

lop-12d Thursday, December 20, 2007 3:36:51 AM

Này thằng Cò, thằng Hấp, không bít chúng bay còn nhớ vụ ăn thịt cóc không? Hôm đó mấy thằng mình xách túi cám con cò đi lên sân vận động, rồi thì lên khu vườn bạch đàn của trường dự bị săn...Cóc, hehe, tao thì cầm khẩu súng cao su, đã nạp một bịch đạn vào hai túi quần roài. Tao nhớ tao bắn thằn lằn, con nào chết con đấy, rồi đi qua một cái bụi, tao thấy động đậy, bảo chúng mày trật tự, rồi dương súng lên, bắn một phát, không biết con gì, trúng liền, cả bọn mon men tiến lại xem còn gì chết kia, lấy cây khều lớp lá ra thì...một con chuột bị bắn chết lăn quay.hahahah.....
Chà chà, trời vừa mưa rào xong, cóc cái cóc cụ ở đâu ra mà lắm thế, còn nào bụng cũng phễnh ra, tao quấn nilon vào tay và bắn nó bỏ vào túi "cám con cò". Hôm ý xách về khoảng 4 kg cóc.
Chiều tối xách về là cả lũ lao vào mổ, chúng mày thằng nào cũng sợ, còn tao thì một cái thớt, một chậu nước, một con dao, cứ vật ngửa từng con một ra làm thịt.:d, tao nhớ da của nó dai, lột mãi không được còn bị xén cả vào tay nữa, nhưng kệ, máu thế kia mà, vì có chúng mày cổ vũ rồi.
Hôm đó bọn mình rán hai đĩa đầy ụ nhì, tối lại còn mất điện nữa chứ, thế là mấy anh em mình ngồi thắp nến ăn thịt cóc, uống rượu lấy trộm của bà Nhị , he he, hay ra phết.
Bây giờ thì thằng nào cũng nhớn tướng cả rồi, còn đâu cái thời học trò tinh nghịch ấy chứ.
Hình như tao đã kể cho chúng mày nghe về vụ làm "ngẩu pín" rồi thì phải.
Lâu quá rồi không gặp lại chúng mày, chắc còn nhiều chuyện tầm phào để kể lắm đây, chúc hai đứa chúng mày mau chóng thành công!!!
wine

Unregistered user Thursday, December 20, 2007 4:33:23 AM

LT writes: Ngỡ tiếng ve xưa, ta chia tay tuổi thơ ấu, ngỡ những bão giông,cuộc đời quên tháng ngay, ngỡ con đường xưa, không có mình trở lại, sao bây giờ bâng khuâng trong ký ức. Vẫn con đường xanh, lao xao lời gió hát, chiếc lá nào rơi theo gió vào cuộc đời, ơi mái trường, thân thương những kỷ niệm. Cho những ngày xanh đó thời gian sẽ về quanh ta, cho những hàng phượng kia còn rực thắm một màu hoa, cho những bạn bè xưa cùng đùa vui tháng ngày, cho những lời yêu kia còn bên ta mãi mãi...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.